Không giống như mong đợi, cuộc chiến giữa chủ nhà Brazil với Argentina ở vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ đã diễn ra khá tẻ nhạt và không có bàn thắng nào được ghi.
Cùng bị thất thế trong chiến dịch tìm kiếm vé đến Nam Phi, cả Brazil lẫn Argentina đều muốn cải thiện điểm số cũng như vị trí trên bảng xếp hạng trong trận chiến hấp dẫn nhất lượt 6. Riêng Brazil, với lợi thế chưa thua trước Argentina trên sân nhà, đội quân của HLV Dunga rất muốn có một chiến thắng để "chạy trốn" vị trí thứ 5.
Thế nhưng, với một phong độ nghèo nàn, hai gã khổng lồ của bóng đá Nam Mỹ, đồng thời đang thống trị trên bảng xếp hạng FIFA, đã trình diễn một trận cầu tẻ nhạt. Không có bàn thắng nào được ghi, trong khi những tình huống nguy hiểm thực sự cũng không nhiều.
|
| Brazil và Argentina đã có một trận đấu nghèo nàn. Ảnh: AFP |
| Kết quả lượt trận thứ 6 |
Uruguay - Peru 6-0
Forlan 8', 38'/pen, 57', Bueno 61', 69', Abreu 90'
Bolivia - Paraguay 4-2
Botero 23', 70', Garcia 25', Moreno 76' - Santa Cruz 66', Valdez 82'
Ecuador - Colombia 0-0
Brazil - Argentina 0-0
7h30 ngày 20/6
Venezuela - Chile
|
Brazil tiếp tục mang đến một bộ mặt thất vọng khi không mấy cải thiện được phong độ so với trận thua bạc nhược trên sân của Paraguay. Argentina cũng không hề khá hơn, dù đã có một loạt thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận hòa Ecuador trên sân nhà.
Đều muốn có điểm, nhưng điểm chung giữa HLV Dunga và người đồng nghiệp Alfio Basile là một tư tưởng cầu toàn và thực dụng. Khúc Samba đã không có chỗ để thể hiện, trong khi điệu tango cũng được các cầu thủ Argentina bỏ lại ở quê nhà.
Sự tẻ nhạt của trận đấu nhanh chóng xuất hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc. Mãi cho đến phút 24, không khí mới có vẻ sôi nổi hơn đôi chút khi Brazil có cơ hội để mở tỉ số. Thế nhưng, sau cú sút của Baptista bị Abbondanzieri đẩy ra, Robinho một mình băng vào đá bồi nhưng vẫn không thắng được thủ thành của Argentina.
Pha băng vào đánh đầu của trung vệ Juan ở phút 30, sau tình huống đá phạt góc của Baptista một lần nữa không thể vượt qua đôi tay của Abbondanzieri. Đó là những tình huống đáng kể nhất mà Brazil làm được, bên cạnh những pha tấn công thiếu sắc bén và không kết dính giữa các vị trí.
Argentina cũng đã có được một cơ hội rất lớn để có thể mở tỉ số ở phút 44. Đường chuyền dài của Coloccini đã đẩy Messi vào thế đối mặt với thủ môn Julio Cesar. Thế nhưng, cầu thủ đang khoác áo Barcelona ở La Liga lại có một cú dứt điểm rất thiếu chính xác và không có cảm giác bóng.
Việc Anderson chấn thương phải nhường chỗ cho tiền vệ sáng tạo hơn Diego ở cuối hiệp 1 cũng không giúp lối chơi của Brazil sáng sủa hơn sau giờ nghỉ. 52.000 khán giả có mặt ở sân Mineirao đã thất vọng tràn trề trước màn trình diễn của đội nhà.
Hơn 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, đến lượt Adriano gia nhập vào danh sách những chân sút vô duyên khi kết thúc quá hiền sau pha kiến tạo của Robinho. Người đồng đội cũ của Adriano ở Inter là Julio Cruz cũng bỏ lỡ một pha bóng rất tốt ở phút 60. Sau khi phá bẫy vị vị thành công, phía trước chỉ còn Cesar và khung thành Brazil nhưng Cruz lại dứt điểm vọt xà.
Không hài lòng với màn trình diễn nghèo nàn này, HLV Dunga đã đưa Fabiano vào sân nhằm hy vọng vào chân sút của Sevilla. Nhưng mọi chuyện cũng không thể cải thiện. Không lâu sau, cầu thủ vào sân cuối hiệp 1 là Diego cũng phải nhường chỗ cho Alves.
Bên phía Argentina, Aguero cũng được đưa vào sân nhưng dường như mục tiêu của HLV Basile không phải tìm kiếm bàn thắng mà chủ yếu là bảo vệ mành lưới. Basile đã thành công, khi Argentina dù tiếp tục không biết chiến thắng trên sân Brazil nhưng 1 điểm giành được lần này có thể xem là thành công.
Argentina tiếp tục giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 2 điểm ít hơn Paraguay, đội đã phơi áo 2-4 tại thủ đô La Paz của Bolivia bởi không thể chịu đựng được khó khăn khi thi đấu trên đội cao. Với Brazil, 1 điểm này giúp họ giành lại vị trí thứ 4 đã rơi vào tay Uruguay một ngày trước đó, sau khi đội bóng này hạ Peru đến 6 bàn không gỡ, trong đó có 1 hat-trick của Forlan.
Đội hình ra sân:
Brazil: 1-Julio Cesar; 2-Maicon, 3-Lucio, 4-Juan, 6-Gilberto; 5-Anderson (16-Diego 33', 13-Daniel Alves 79'), 7-Mineiro, 8-Gilberto Silva, 10-Julio Baptista; 9-Adriano (18-Luis Fabiano 71'), 11-Robinho.
Argentina: 1-Roberto Abbondanzieri; 8-Javier Zanetti, 4-Nicolas Burdisso, 2-Fabricio Coloccini, 6-Gabriel Heinze; 14-Javier Mascherano, 5-Fernando Gago, 7-Jonas Gutierrez, 10-Juan Roman Riquelme (16-Sebastian Battaglia 84'); 18-Lionel Messi (15-Rodrigo Palacio 90'+2), 9-Julio Cruz (11-Sergio Aguero 68').