Thái Lan đang làm hết sức để có số điểm cao nhất trong trận đấu vòng loại World Cup 2010 với Oman thứ Tư này sau một màn khởi đầu tồi tệ...
Không giống như tình trạng trong trận thảm bại 1-4 trước Nhật Bản hồi tháng trước, người Thái hiện đang có đội hình mạnh nhất và không một cầu thủ nào bị chấn thương hay án phạt. Họ đang hừng hực khí thế để tiếp đón đối thủ trong bảng 2 đến từ Tây Á tại Rajamangala National Stadium, Bangkok, nơi họ chỉ mới để thua có 2 trận đấu quốc tế trong vòng hai năm qua.
 |
|
Thái Lan (xanh) có vượt qua được Oman (đỏ) trên sân nhà? Ảnh AFP
|
Ông HLV Charnwit Polcheewin đã quyết định triệu hồi hậu vệ Suree Sukha và tiền đạo Teerasil Dangda hiện đang chơi cho Zurich. Đồng thời tiền vệ kiến thiết Datsakorn Thonglao cũng sẵn sàng ra sân sau khi mãn án treo giò.
Trở lời phỏng vấn Reuters, ông Charnwit nhấn mạnh: “Chúng tôi đang rất thoải mái, không chấn thương, không án phạt và rất tự tin. Đó là những yếu tố quan trọng để thắng trận này”.
“Oman chơi phòng ngự cực kì vững chãi, do đó chúng tôi sẽ chủ động chơi tấn công trong cả trận đấu. Chúng tôi cần 3 điểm, và tôi biết họ cũng muốn số điểm đó”.
Oman, đội bóng đã leo cao nhất trong BXH của FIFA, đã chịu thất thủ 0-1 trong trận đấu với Bahrain ngay trên sân nhà lượt đấu trước. Họ cũng sẽ không có được sự phục vụ của thủ môn số một Ali Al Habsi. Anh này đang tận hưởng những ngày tươi đẹp trong khung gỗ của Bolton Wanderers bởi thủ môn Jussi Jaaskelainen sẽ không thể bắt bóng trong phần còn lại của mùa giải này.
Vũ Cường