Thất bại trước Brazil trong trận chung kết Copa America 2007 hồi tháng 7 vừa qua không làm cho phong độ của Argentina giảm sút, mà ngược lại, cú ngã đó càng khiến cho “các vũ công Tango” bị kích thích nhiều hơn, để điệu vũ truyền thống của họ vẫn đang ngày càng say đắm hơn và quyến rũ tất cả.
Thực ra, Brazil của Carlos Dunga đã không dám chơi sòng phẳng bằng phong cách tấn công. Họ đã thắng bằng toan tính nhiều hơn là thực lực vào thời điểm đó. Và thời gian đã nói lên đâu là sự thật. Trong lúc Brazil vẫn đang vật lộn với việc tìm kiếm phong độ trong sự kết hợp giữa lực lượng cựu binh và nhân tố mới, Argentina vẫn đang băng băng tiến về phía trước bằng một đội hình cân bằng và đủ “chín” về trình độ. 3 trận vòng loại World Cup 2010 đã trải qua, Albiceleste ghi 7 bàn thắng, chưa thủng lưới lần nào và thắng tuyệt đối. So với Brazil, đó là 1 thắng, 2 hoà, ghi 6 bàn - trong đó có 5 bàn vào lưới Ecuador, thủng lưới 1. Và trong lúc Brazil gặp rắc rối với những trận đấu trên sân khách, Argentina lại cho thấy, họ có thể thắng ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, khi các ngôi sao bừng sáng.
 |
|
Argentina nắm chắc phần thắng ?
|
Sáng mai, Argentina sẽ làm khách trên sân của Colombia, sau khi đã không tung hết sức vào cuối tuần qua (thắng Bolivia 3-0).
Sau 3 trận, Colombia nằm trong số 4 đội chưa thua trận nào (cùng 1 thắng, 2 hoà như Brazil), và họ cũng sẽ được thi đấu ở Bogota - nơi họ đã cầm hoà Brazil 0-0, nhưng điều đó là chưa đủ để đánh giá cơ hội ngang với Argentina.
Như đã nói, Brazil đang có vấn đề trên sân khách nên tỷ số 0-0 không chứng minh được sức mạnh của Colombia. Hơn nữa, việc phải chờ đến trận đấu thứ ba, các học trò của HLV Jorge Pinto mới có bàn thắng đầu tiên của vòng loại lần này (vào lưới Venezuela) nói lên khả năng ghi bàn đến mức nào. Có vẻ như Pinto muốn “đoạn tuyệt” với thế hệ cầu thủ cũ của Colombia, khi loại Juan Pablo Angel - chân sút đang có phong độ rất tốt trong màu áo New York Red Bulls, và đặt niềm tin vào những nhân tố mới như Radamel Falcao García, Wason Rentería, Hugo Rodallega và Dayro Moreno.
Tuy nhiên, hiệu quả vẫn chưa thấy đâu, khi Colombia vẫn đang “sống nhờ” vào sự ổn định của hàng thủ (cũng chưa để thủng lưới tại vòng loại). Vấn đề là họ sẽ làm thế nào để đứng vững trước Argentina? Các học trò của HLV Alfio Basile chắc chắn sẽ vào trận với quyết tâm cao nhất để có 3 điểm và trận thắng thứ tư liên tiếp, để kết thúc năm 2007 một cách thành công, và để khẳng định quyền lực tuyệt đối của mình ở Nam Mỹ vào thời điểm này. Tại Copa America, Argentina đè bẹp Colombia 4-2. Lần này, Colombia có lợi thế sân nhà, nên có thể sẽ không thua nhiều đến thế.