Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - WORLD CUP 2010
Vòng loại World Cup 2010: Brazil chưa thắng sân khách10:2 19/11/2007

Bàn mở tỉ số ở phút 40 của Kaka không đủ giúp Brazil đánh bại chủ nhà Peru, khiến khoảng cách với đội đầu bảng Argentina gia tăng lên 4 điểm khi vòng loại mới đi qua được 3 vòng đấu.

Trong loạt đấu sớm ngày hôm trước, Argentina đã xuất sắc đánh bại Bolivia tới 3 bàn không gỡ để bảo toàn mạch toàn thắng tại vòng loại World Cup khu vực Nam Mĩ. Trong khi đó, Brazil mới chỉ có 4 điểm do để Colombia cầm chân 0-0 trong trận mở màn và sau đó đánh bại Ecuador 5-0 trên sân nhà.

Lucio và các đồng đội chỉ kiếm được 1 điểm tại Peru - Ảnh: FIFA.com 

Trở lại với trận đấu tại thủ đô Lima của Peru, ngay sau hồi còi khai cuộc, đội chủ nhà sớm tạo được áp lực đáng kể lên phần sân Brazil với cú sút chìm chân trái từ xa của hậu vệ Juan Vargas và một cú bắn phá khác của Jefferson Farfan từ mép vòng cấm địa nhưng đi chệch mục tiêu.

Bảng xếp hạng
Vị trí Đội Vòng Thắng Hòa Bại Hiệu số Điểm
1 Argentina 3 3 0 0 7 0 9
2 Paraguay 3 2 1 0 6 1 7
3 Brazil 3 1 2 0 6 1 5
4 Colombia 3 1 2 0 1 0 5
5 Uruguay 3 1 1 1 7 3 4
6 Chile 3 1 1 1 4 4 4
7 Venezuela 3 1 0 2 1 3 3
8 Peru 3 0 2 1 1 3 2
9 Bolivia 3 0 1 2 0 8 1
10 Ecuador 3 0 0 3 1 11 0
Tuy nhiên, với đầy đủ các ngôi sao trong đội hình, Brazil chẳng mất nhiều thời gian để bắt nhịp trận đấu và phản kích liên tục. Hậu vệ Maicon có quả đánh đầu nguy hiểm từ pha đá phạt, sau đó là nỗ lực dứt điểm của Robinho bị thủ môn Diego Penny từ chối. Wagner Love cũng có một cơ hội nhưng kết thúc chệch cột dọc sau khi cướp được bóng ngay trước vòng cấm địa.

Sau nhiều nỗ lực, Brazil rốt cuộc đã có được bàn mở tỉ số nhờ pha dứt điểm ngoạn mục của tiền vệ Kaka khi hiệp một chỉ còn 5 phút. Nhận đường chuyền của Mineiro, anh khống chế gọn gàng rồi sút chân phải hiểm hóc từ gần 30 mét phá vỡ thế bế tắc của trận đấu.

Hai phút sau, lại là Kaka suýt mang về bàn thắng thứ hai nhưng lần này Penny đã phản xạ xuất sắc đẩy bóng vọt qua xà ngang. Peru không phải là không có cơ hội nhưng hiệp một khép lại với lợi thế tạm nghiêng về đội bóng đến từ xứ sở Samba.

Khi trận đấu trở lại, Brazil cố gắng duy trì nhịp độ ở mức thấp và đó có thể coi là một sai lầm. Thủ môn Penny trở thành chỗ dựa tinh thần giúp các cầu thủ Peru thêm tự tin khi anh có pha cản phá tuyệt vời quả đá phạt hàng rào của Ronaldinho và một cú dứt điểm từ chân Luis Fabiano.

Hệ quả là bàn gỡ 1-1 đến ở phút 71 dù tương đối may mắn nhưng là sự tưởng thưởng xứng đáng cho đội chủ nhà. Từ quả phạt góc bị phá ra, Vargas tung cú sút chìm bằng chân trái ở khoảng cách chừng 25m, bóng đi không hiểm nhưng đập trúng trung vệ Lucio đổi hướng làm bó tay thủ môn Julio Cesar.

Sau đó, tiền đạo Claudio Pizarro còn bỏ lỡ cơ hội thuận lợi khác để nâng tỉ số cho Peru. Farfan kiến tạo đường chuyền thông minh đến mép vòng cấm địa nhưng cầu thủ đang chơi cho Chelsea đã khống chế hỏng và để đối phương cướp được.

Brazil cố gắng sửa sai với việc tung Elano vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Nhưng tất cả những gì họ làm được chỉ là một cú đánh đầu dội xà ngang của trung vệ Juan trong khoảng thời gian bù giờ.

Đội hình thi đấu:
Peru:
12-Diego Penny; 11-Guillermo Salas, 3-Santiago Acasiete, 2-Alberto Rodriguez, 6-Juan Vargas; 8-Juan Jayo (16-Andres Mendoza 62), 13-Carlos Lobaton (Paolo de la Haza 66), 7-Nolberto Solano, 17-Jefferson Farfan; 14-Claudio Pizarro, 9-Paolo Guerrero (10-Roberto Palacios 46).
Brazil: 1-Julio Cesar; 2-Maicon, 3-Lucio, 4-Juan, 6-Gilberto; 5-Mineiro, 8-Gilberto Silva, 7-Kaka, 10-Ronaldinho; 11-Robinho (16-Elano 74), 9-Vagner Love (18-Luis Fabiano 68).

 Cristian Rodriguez trong một nỗ lực ghi bàn cho Uruguay 
Ảnh: FIFA.com 

Cũng trong đêm qua, Uruguay chỉ có được 1 điểm trên sân Centenario tại thủ đô Montevideo do bị Chile cầm hòa với tỉ số 2-2. Đội chủ nhà vượt lên dẫn bàn khoảng 3 phút trước khi hiệp một kết thúc nhờ công Luis Suarez từ pha kiến tạo của Vicente Sanchez.

Tuy nhiên, Marcelo Salas đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với một quả đánh đầu chính xác ở phút 59. Chỉ 10 phút sau, vẫn là tiền đạo kì cựu này nâng tỉ số lên 2-1 cho Chile từ chấm phạt đền vì trọng tài cho rằng đội trưởng Diego Lugano của Uruguay đã đẩy ngã một cầu thủ đối phương trong vòng cấm.

Phút 81, pha dứt điểm cận thành của Sebastian Abreu lấy lại 1 điểm cho Uruguay, đồng thời khép lại màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn.

Rạng sáng thứ Tư và thứ Năm tuần này, loạt trận tiếp theo của vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mĩ sẽ tiếp tục diễn ra.

Đội hình thi đấu:
Uruguay:
1-Fabian Carini; 6-Andres Scotti (16-Maximiliano Pereira 60), 2-Diego Lugano, 3-Diego Godin, 4-Jorge Fucile; 15-Diego Perez (5-Egidio Arevaldo Rios 46), 8-Walter Gargano, 7-Cristian Rodriguez; 14-Vicente Sanchez (18-Ignacio Gonzalez 64), 9-Luis Suarez, 13-Sebastian Abreu.
Chile: 1-Claudio Bravo; 2-Cristian Alvarez (4-Ismael Fuentes 60), 18-Waldo Ponce, 5-Miguel Riffo, 3-Gonzalo Jara; 8-Arturo Vidal, 16-Hugo Droguett, 14-Matias Fernandez, 11-Marcelo Salas, 9-Humberto Suazo (6-Rodolfo Moya 72), 7-Eduardo Rubio (15-Carlos Villanueva 46).

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Chelsea và bản kế hoạch mang tên Napoli17:9 8 /10/2008
Chủ tịch VFF: "Ông Calisto biết mình phải làm gì..."17:13 8 /10/2008
Ibra bội nghĩa với hai người thầy cũ16:50 8 /10/2008
Benitez vẫn đang 'bức xúc' với Liverpool16:49 8 /10/2008
Pep Guardiola: “Đến bây giờ tôi vẫn hạnh phúc”16:45 8 /10/2008
Silvestre đã sẵn sàng16:40 8 /10/2008
M.U đang theo đuổi Valencia16:38 8 /10/2008
"Lão bà" trở lại với mục tiêu Diego16:15 8 /10/2008
Maldini: “Maradona và Ronaldo là những người xuất sắc của 2 thời đại”15:40 8 /10/2008
Lễ rửa tội của con trai Buffon15:42 8 /10/2008
Năm 1912, Titanic, Tottenham và +….14:36 8 /10/2008
Cannavaro khó về Napoli14:19 8 /10/2008
Venus Williams sớm tạm biệt Kremlin Cup13:53 8 /10/2008
Owen, như một trò đùa của số phận13:43 8 /10/2008
Juve muốn đưa HLV Benitez về Turin13:42 8 /10/2008
Pirès tin vào sức mạnh “Tàu ngầm vàng”11:47 8 /10/2008
Top 10 trận thua muối mặt của Tam Sư11:12 8 /10/2008
F1 bành trướng tại châu Á11:11 8 /10/2008
C. Ronaldo mở thêm cửa hàng thời trang10:21 8 /10/2008
Mourinho: “Tôi đã từng rất gần với Tam Sư”9:57 8 /10/2008