HLV Dunga cho rằng, đội của ông chẳng cần tới những số 9 hoàn hảo như Ronaldo để giành chiến thắng tại vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ, khởi tranh cuối tuần này.
Trong vòng một thập kỷ trở lại đây, Ronaldo là trung phong đáng nói nhất của Brazil. Song kể từ khi anh này chấn thương, rồi đánh mất phong độ, đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới vẫn chưa tìm được ai đủ sức thế chỗ.
 |
| Ronaldo là linh hồn chiến thắng của Brazil tại World Cup 2002. |
Tuy nhiên, HLV Dunga vẫn chẳng mảy may tỏ ra lo lắng về vấn đề trên. Phát biểu với báo chí, trước trận gặp Colombia tại vòng loại World Cup 2010 cuối tuần này, ông bình thản: "Liệu có gì mắc mớ không khi tôi tung một tiền đạo mang áo số 20 vào sân, và anh ta ghi được rất nhiều bàn thắng".
"Tôi có thể lấy thêm một ví dụ nữa. Đó là khi tôi còn chơi cho đội tuyển, Romario là tiền đạo chủ lực nhưng đeo số áo 11, vì thế, nếu xét theo những gì mà nhiều người vẫn ca cẩm hiện nay thì rõ ràng là sẽ phải cho cậu ta ra ngoài".
 |
| Romario là cú đấm mạnh nhất của "samba" tại World Cup 1994. |
Adriano - tiền đạo của Inter Milan - từng được coi là ứng cử viên xứng đáng để thay thế Ronaldo cho tới khi tiền đạo này mất phong độ, trong khi đó, Fred, một gương mặt hứa hẹn khác, lại đang nghỉ dài hạn vì chấn thương. Bởi thế, Dunga buộc phải dùng một số tiền đạo còn chưa được biết đến nhiều như Vagner Love (3 bàn trong 17 trận) hay Afonso Alves (1 bàn trong 7 trận).
"Trong bóng đá hiện đại, bất cứ ai cũng có thể ghi bàn. Vì thế, tôi nghĩ việc lo lắng quá mức về chuyện "số 9 mới" là không hợp lý trong thời điểm này", Dunga bảo vệ quan điểm.