Chiều qua (07/10), tại khách sạn Deawoo đã diễn ra buổi họp kỹ thuật trước trận VN - UAE diễn ra vào tối nay (08/10). HLV Bruno Metsu và trợ lý Mai Đức Chung đã có mặt để phát biểu về trận đấu.
Mở đầu, trợ lý HLV Mai Đức Chung đã thông báo tình hình toàn đội tuyển VN đang ở trạng thái tốt, sẵn sàng xung trận với tinh thần cao nhất. Đội hình chính thức chưa thể công bố vì đó là quyết định cuối cùng của HLV A.Riedl.
|

|
| HLV Metsu (trái) và trợ lý HLV Việt Nam Mai Đức Chung (phải) - Ảnh: Hải Anh |
Tuy vậy, ông Chung cũng đã cho rằng, điều mà BHL băn khoăn nhất chính là vị trí hậu vệ phảicủa Quang Thanh để lại, vị trí tiền vệ trung tâm có sự cạnh tranh giữa Tài Em và Trường Giang, và vị trí tiền vệ phải của Tấn Tài đang được cân nhắc do thời gian vừa qua, cầu thủ này xuống phong độ trông thấy.
Ngay sau đó, HLV Metsu đã thẳng thắn trả lời các câu hỏi của phóng viên Việt Nam. Ông nói: "Chúng tôi đã xác định được tầm quan trọng của trận đấu này. Thực tế cho thấy, nếu đội nào thắng thì đó là cơ hội tốt cho trận lượt về với đội bóng đó và xa hơn là đi sâu hơn đến World Cup 2010.
Nhìn chung, các cầu thủ của UAE vẫn còn khá trẻ nhưng bù lại, họ đang rất khát khao vào trận để đòi lại món nợ thua 0-2 trước đây. Bóng đá cần có thêm chút may mắn. Trong trận đấu giữa hai đội lần trước ở ASIAN Cup 2007, UAE đã mất 2 quả 11m do trọng tài, vậy đó là sự thiếu may mắn".
Khi được một phóng viên hỏi về chuyện HLV A.Riedl đã cho rằng, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể thắng tiếp ĐT UAE với tỷ số 2-0, ông Metsu trả lời: "Tôi nghĩ chúng ta đều là con người, tôi không phải là phù thuỷ hay nhà tiên tri, vậy thì làm sao có thể nói trước được là thắng bao nhiêu. Hơn nữa, bóng đá đâu có phép logic của toán học. Đâu phải trước đây bạn thắng tôi 2-0 thì bây giờ bạn sẽ thắng được như thế nữa".
Còn về chuyện Metsu đang chịu sức ép rất lớn nếu để thua tiếp trận này vì có khả năng, ông sẽ bị cắt hợp đồng và được thay thế bằng HLV Jose Mourinho, khi bị một phóng viên khác ’’xoay", HLV Metsu đã trả lời tỉnh bơ: "Tôi thấy chẳng có áp lực nào hết. Chúng tôi luôn sẵn sàng đối đầu với những áp lực. Tôi cũng sẵn sàng nhường ghế cho ông Mourinho bởi đơn giản ông ấy là một HLV giỏi, nổi tiếng. Nhưng nếu ông ấy đến UAE thì tôi cũng sẽ đến Chelsea!"