Trong khi ĐT Việt Nam liên tục tập bài đá giãn hai biên dựa trên các pha phối hợp bóng nhanh, ngắn, thì buổi tập cuối cùng vào đêm qua (7/10) của ĐT UAE cũng cho thấy, họ sẽ triệt để khai thác lối đánh này, nhưng lại dựa trên các đường chuyền dài vượt tuyến.
Do đang trong tháng ăn chay Ramadan nên ĐT UAE đã quyết định dời lịch buổi tập quan trọng trên sân chính Mỹ Đình từ 20h30 tới 21h15, để các cầu thủ có thể yên tâm cầu nguyện và ăn uống sau một khoảng thời gian ban ngày phải tuân thủ triệt để nguyên tắc đạo Hồi. Điều khá bất ngờ cho cánh phóng viên báo chí Việt Nam là, khác với các lần tập chính thức trước đây của ĐT UAE, lần tập này HLV Bruno Metsu đã quyết định cho các phóng viên vào sân xem thoải mái.
 |
| HLV Metsu trong một buổi tập của UAE trên sân Mỹ Đình - Ảnh: Minh Hoàng |
Trong suốt hơn 1 giờ đồng hồ tập luyện, HLV Metsu thường xuyên cho các cầu thủ tập chuyền bóng bổng từ hai biên bên phần sân nhà sang sát khu vực 16m50 của phần sân đối phương. Khi cảm thấy hài lòng với các đường chuyền của các học trò, ông cho các cầu thủ UAE chuyển sang tập đá phạt từ xa, ở khoảng cách từ 30 - 45m. Việc các bài đá phạt này được tập đi tập lại cho thấy UAE muốn khai thác triệt để nhược điểm yếu chống bóng bổng của ĐT Việt Nam.
Cuối buổi tập, sau khi chia đội hình đấu tập trong phạm vi hẹp, ông Metsu đã gọi các cầu thủ lại và dặn dò rất kỹ. Như vậy, có thể nhận thấy, dù có thể UAE vẫn chưa bộc lộ hết lối chơi trong trận đấu tối nay thông qua buổi tập này, nhưng cũng dễ nhận thấy là lối đá chủ đạo sẽ là đánh biên bằng bóng bổng thông qua các đường chuyền dài.
Điều đáng chú ý là trong buổi tập tối qua, ĐT Việt Nam đã cử đến các "quan sát viên bí mật" ngồi trên khán đài và ghi chép tỉ mỉ từng tình huống.
|
Đội chủ nhà cúng sân để cầu may?
|
|
Đúng 21 giờ 15 phút tối qua (7/10), khi mà các cầu thủ UAE của HLV Bruno Metsu đang hăng say tập luyện thì tại một góc khán đài A sân Mỹ Đình, một bàn cúng tế đã được các ’’gia chủ" bày biện ngăn nắp để chờ đến giờ "chủ sân" làm lễ. Vẫn biết là bóng đá là phải dựa trên thực lực, đẳng cấp, nhưng có ai dám nói là không cần một chút may mắn hay không?
Chuyện cúng sân thực ra là rất phổ biến ở các nước phương Đông. Tại Việt Nam, trước mỗi trận đấu quan trọng thì các ông chủ sân hay lãnh đạo đội tuyển, HLV đều thực hiện răm rắp các thủ tục cúng bái để cầu may và xin trời đất phù hộ độ trì cho hôm sau chiến thắng sẽ thuộc về đội nhà. Sân Hàng Đẫy, sân Thiên Trường,... trước mỗi trận đấu quan trọng thì đêm hôm trước, sau khu vực cầu môn thường xuyên đỏ hương và thơm mùi khói toả.
Và trước trận đấu quan trọng với UAE diễn ra tối nay (8/10), hai trợ lý HLV Mai Đức Chung và Nguyễn Văn Hiệp đã được "phân công" làm nhiệm vụ quan trọng mang tính tâm linh ấy. Hai ông lặng lẽ đi xe máy từ Nhổn về sân Mỹ Đình với đầy đủ hương, chuối, gạo, rượu,... để làm lễ.
Được biết, đã từ lâu, các trợ lý HLV người Việt Nam luôn được phân công làm nhiệm vụ ấy và nếu không được phân công thì các ông cũng chủ động thực hiện, vì coi đó là một điều nên làm trước ngày ra trận và qua đó để cầu trời khấn phật phù hộ cho đội tuyển giành chiến thắng.
|