Tài năng trẻ người Argentina mới tiết lộ rằng anh đã chẳng thèm xem bất cứ trận đấu nào còn lại sau khi bị loại ở tứ kết World Cup. Lionel Messi cũng không trách HLV Pekerman vì đã giam hãm anh suốt 120 phút trên băng ghế dự bị trong trận thua Đức.
 |
| Trước mắt Messi còn cả một chặng đường dài phấn đấu mà mục tiêu cao nhất là đưa Argentina vô địch thế giới. |
Có lẽ "thần đồng" 18 tuổi đã vô cùng thất vọng khi Argentina bị loại một cách tức tưởi trên chấm 11 m. Đó là trận đấu mà Messi phải ngồi trên ghế dự bị suốt 120 phút, còn Argentina ép sân chủ nhà Đức, nhưng cuối cùng các vũ công tango vẫn phải xách vali về nước sớm hơn dự định. "Cục cưng" của Barcelona tiết lộ: "Sau khi thua Đức, tôi đã không thèm xem bất cứ trận đấu nào còn lại. Thậm chí cả trận chung kết, tôi cũng chẳng hề biết nó diễn ra thế nào nữa".
Có thể chỉ mình Messi hiểu được cảm giác cô đơn đến bứt rứt khó chịu khi ngồi trên ghế dự bị suốt 120 phút nhìn đồng đội thi đấu trong trận tứ kết. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa hết ấm ức. "Các bạn nên hỏi HLV Pekerman vì sao tôi không được vào sân. Đội tuyển có tới 23 sự lựa chọn khác nhau kia mà". Tuy vậy, chẳng vì thế mà Messi giận ông thày mới từ chức hồi đầu tháng. "Tôi không hề giận ông ấy. Chính Pekerman đã đưa tôi vào đội tuyển và chọn tôi đi dự World Cup dù mới trải qua 4 tháng ròng rã dưỡng thương. Ông ấy là một HLV giỏi và là một nhà lãnh đạo cừ. Tôi sẽ rất mừng nếu Pekerman không ra đi quá sớm".
Cho dù chỉ được vào sân 3 trận, ghi một bàn, chuyền một đường bóng quyết định tại World Cup, nhưng chừng đó với Messi cũng là mớ kinh nghiệm vô cùng bổ ích. Anh khẳng định: "Xét về mặt cá nhân, việc được tham dự World Cup ngay từ khi mới 18 tuổi là một phần thưởng quá đỗi to lớn. Tôi chỉ hơi buồn vì có quá nhiều đội chơi hay sớm bị loại khỏi World Cup. Argentina đã phô diễn thứ bóng đá quyến rũ nhất trong nhiều năm trở lại đây nhưng vẫn không thể thắng được thần may mắn".