Trung vệ Carvalho mới đây đã khẳng định, Wayne Rooney như một khối bom nổ chậm chỉ chực phát nổ ở World Cup 2006 và chiếc thẻ đỏ mà Elizondo rút ra phạt anh là hoàn toàn xác đáng.
Lần đầu tiên kể từ sau khi kết thúc VCK World Cup 2006, trung vệ người Bồ Đào Nha của Chelsea đã lên tiếng phát biểu trước báo giới, Carvalho một mực khẳng định, hành vi đạp vào háng anh của Wayne Rooney xứng đáng phải nhận thẻ đỏ từ vị vua áo đen người Argentina.
Bên cạnh đó, Carvalho cũng phủ nhận việc tiền vệ Cristiano Ronaldo đã gây sức ép lên trọng tại khiến người đồng đội tại M.U bị truất quyền thi đấu trong trận tứ kết giữa Anh và Bồ Đào Nha.
Tuy thế, trung vệ 28 tuổi của Chelsea cho biết, đó chỉ là tình huống va chạm duy nhất trước khi khiến cái đầu nóng của Rooney phát hoả do ức chế vì liên tục bị các trung vệ của Bồ Đào Nha theo sát trong cả trận.
"Không nghi ngờ gì về hành vi tấn công tôi của Rooney và anh ta hoàn toàn xứng đáng với chiếc thẻ đỏ mà Elizondo ban tặng. Trọng tài người Argentina đã xử lý đúng trong tình huống này mà không chịu sức ép từ các fans hâm mộ trên khán đài hay từ một cầu thủ khác đang ở trên sân đấu." - Carvalho cho biết.
 |
|
Pha phạm lỗi của Rooney dẫn đến chiếc thẻ đỏ.
|
"Tôi biết Rooney từ hồi thi đấu tại Premiership nên luôn cảnh giác vì anh ta thực sự là một tiền đạo rất nguy hiểm. Rõ ràng là tôi không hề có hành vi khiêu khích Rooney. Chân sút của M.U dường như bị ức chế về mặt tâm lý trong suốt cả trận và có lẽ, đó là nguyên nhân khiến anh ta bực tức đến nỗi đạp vào háng tôi." - Carvalho tiiết lộ.
Trung vệ người Bồ Đào Nha còn khẳng định rằng, mặc dù Cristiano Ronaldo tỏ ra khó chịu trước mặt trọng tài Elizondo, nhưng anh ta không hề yêu cầu một chiếc thẻ đỏ dành cho người đồng đội tại M.U.
"Ronaldo có thể đã giải thích với trọng tài trước mặt Rooney, nhưng anh ta không hề đòi hỏi về một chiếc thẻ đỏ dành cho tiền đạo của ĐT Anh. Nếu quan sát kỹ, chúng ta có thể thấy quyết định lúc đó của Elizondo là rất nhanh và dứt khoát." - Carvalho biện minh cho người đồng hương Ronaldo.
"Với cá nhân tôi, sự việc trên sẽ được cho vào lãng quên. Khi đối đầu với Rooney mùa giải tới, những sự việc xảy ra ở nước Đức sẽ chỉ còn lưu lại trong quá khứ."
Báo chí ngay sau đó đã rùm beng việc Ronaldo nhất quyết muốn rời M.U để chuyển sang thi đấu cho Real Madrid vì anh lo sợ về sự an toàn của bản thân và gia đình khi quay trở lại chơi bóng tại Anh trong màu áo M.U.
Tuy nhiên, nhận được sự bảo đảm từ BLĐ M.U và lời khuyên từ người mẹ đẻ, Ronaldo đã quyết định ở lại để chứng tỏ tài năng của mình trên sân Old Tafford.