Còn đang trong vòng khẩu chiến, nhưng hậu vệ người Italy khẳng định không hề có ý nào khác ngoài chuyên môn khi đưa ra tuyên bố trên. Thậm chí, anh còn tỏ ra ngưỡng mộ tài năng thực sự trên sân cỏ của Zizou.
 |
| Marco Materazzi trong ngày Italy đón Cup vàng. Ảnh: Reuters |
Cũng chỉ vì những chuyện ồn ào xung quanh cú húc đầu của Zidane vào ngực Materazzi mà FIFA đã phải vào cuộc để xét xem, liệu tiền vệ người Pháp có đủ tư cách để giữ lại danh hiệu Cầu thủ hay nhất World Cup 2006 mà anh đã được trao hay không. Vì vậy, việc Materazzi lên tiếng “
bênh vực” đối phương trong bối cảnh này là một bất ngờ.
“Zidane xứng đáng có được danh hiệu này vì những gì anh ấy đã thể hiện trên sân cỏ. Đó là cầu thủ hay nhất”, hậu vệ người Italy nhấn mạnh. “Tôi thực sự ngưỡng mộ Zidane. Và luôn đánh giá cao những gì anh ấy có thể làm được. Anh ấy hoàn toàn xứng đáng với phần thưởng mà FIFA đã trao”.
Trước đó, Zidane đã có cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên kể từ sau khi gây ra vụ tai tiếng ở trận chung kết. Xuất hiện trên kênh truyền hình Canal+ tối qua, tiền vệ người Pháp giải thích rằng, vì Materazzi đã khiêu khích và lăng mạ mẹ, cũng như chị gái nên anh mới phản ứng lại một cách tiêu cực như thế.
Về phía Materazzi, anh vẫn một mực phủ nhận sự quá đáng của mình và tiếp tục biện minh: “Sự khiêu khích duy nhất của tôi là ngăn cản tầm hoạt động của anh ấy. Vì trước đó, Zidane đã có một cú đánh đầu rất nguy hiểm về phía khung thành của chúng tôi. Cũng may là Buffon đã kịp phản ứng. Còn sau khi nắm áo anh ấy, tôi cũng không phải là người lên tiếng trước. Khi Zidane quay lại, tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ chỉ đe doạ tôi chứ không phải là húc đầu như thế”.
Hậu vệ của Inter còn nói: “Tôi vẫn rất ngưỡng mộ anh ấy. Trên thực tế thì tôi cũng đã có một chiếc áo đấu của Zidane. Chúng tôi từng đổi áo cho nhau sau một trận đấu giữa Juve và Perugia”.
Duy Mạnh