Cho dù bị Bulgaria cầm hòa đêm qua, HLV Marcello Lippi vẫn tỏ ra lạc quan với màn trình diễn của các học trò, nhất là với những cầu thủ lần đầu ra quân trong màu áo thiên thanh…
Ý đã có một trận đấu đáng thất vọng trước chú bé hạt tiêu Bulgaria khi họ bị cầm chân trong một thế trận áp đảo hoàn toàn. Đoàn quân của Lippi đã tạo được vô số cơ hội tuy nhiên các chân sút như Gilardino tỏ ra quá vô duyên và họ đành bằng lòng với một điểm.
 |
|
Bulgaria đã chiến đấu kiên cường trước các nhà VĐTG
|
Tuy không giành được số điểm tối đa, các nhà đương kim VĐ World Cup vẫn đang dẫn đầu bảng với 7 điểm sau ba trận. Chính thế, “Gã đầu bạc” tỏ ra không quá lo lắng về kết quả trên.
Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia này nhận xét: “Chúng tôi đã chơi áp đảo và thiết lập tốt thế tấn công. Cả đội đã thử mọi cách nhằm xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương, tuy nhiên họ không thành công do đối thủ chơi quá chắc chắn và kiên cường”.
Cái được nhất mà Lippi có sau trận đấu trên là ông đã thành công trong việc thử nghiệm một số gương mặt mới lần đầu tiên tập trung cho Azzurri - Simone Pepe và Giuseppe Rossi.
“Tôi đã nhìn thấy có sự cộng tác rất tốt giữa những cầu thủ mới và những người nhiều kinh nghiệm, và điều ấy khiến tôi hài lòng. Cả hai thế hệ cầu thủ đều chơi xuất sắc, ví dụ Gianluca Zambrotta bên cánh phải hay Andrea Dossena bên cánh trái”.
Trận hòa vừa qua giúp Lippi kéo dài thành tích không thua cùng Azzurri lên con số 29 – kém một trận so với kỉ lục của huyền thoại Vittorio Pozzo (người hai lần đưa người Ý vô địch TG).
Lippi sẽ có cơ hội bắt kịp kỉ lục trên khi Ý đón tiếp các vị khách Montenegro thứ Tư tới tại Lecce trong khuân khổ loạt trận thứ 4 vòng loại WC 2010.
Tùy Phong