4 tỉ đồng, đấy là số tiền mà VFF đã lỗ sau 9 tháng hoạt động đầu năm nay.
Tài chính: Lỗ 4 tỉ đồng
Trong 9 tháng đầu năm, với những nguồn thu chủ yếu từ thương hiệu V.League và ĐTQG, VFF kiếm tổng cộng 51 tỉ đồng. Số tiền này cộng thêm 10 tỉ đồng còn lại từ năm ngoái khiến lượng thu của VFF lên 61 tỉ. Tuy nhiên những chi tiêu cho giải VĐQG và các ĐTQG đã “ngốn” của VFF tới 55 tỉ.
 |
|
PTTK VFF Dương Nghiệp Khôi, người "chắp bút" cho ý tưởng "J.Leauge hoá V.League". Ảnh: Quang Minh.
|
Vì vậy, nếu không tính 10 tỉ có từ trước thì trong 9 tháng đầu năm, VFF lỗ 4 tỉ đồng.
Trong quá trình 9 tháng qua, có một thương vụ đầu tư mà VFF tính là sẽ lãi to nhưng về sau…đổ bể. Đó là việc đòng góp tới 40 tỉ đồng vào việc thành lập ngân hàng Hồng Việt – ngân hàng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tuy nhiên, vào phút chót, ngân hàng này đã không được thành lập nên VFF được hoàn trả lại 40 tỉ cùng với một lượng lãi suất không đáng kể.
Với quá trình thu – chi, được - mất như vậy, ông Lê Hùng Dũng, PTC phụ trách tài chính cho rằng mọi việc diễn ra đúng tiến độ, và có những dấu hiệu khả quan.
Ông Dũng nói rõ thêm: “Tất cả các giải đấu, các ĐTQG của chúng ta đều đã có tài trợ. Trong đó đáng phấn khởi nhất là ĐT nữ, một ĐT mà lâu nay rất khó kiếm tài trợ nhưng bây giờ cũng có được sự cộng tác của Thép Cửu Long”.
Hệ thống thi đấu: Tranh cãi gay gắt
Trong hội nghị BCH VFF sáng nay, nếu phần báo cáo tài chính diễn ra khá suôn sẻ thì phần giới thiệu hệ thống thi đấu lại tạo ra những tranh cãi…nổ trời.
Ông PTTK VFF Dương Nghiệp Khôi đại diện cho thường trực VFF trình bày ý tưởng về việc thành lập một BTC V.League độc lập với VFF giống như mô hình của giải chuyên nghiệp Nhật Bản. BTC này sẽ do chính các CLB tham dự giải V.League lập ra, tự chủ về những vấn đề tổ chức, tài chính.
Ngay lập tức, ý tưởng này đã bị các thành viên BCH phản đối. Ông Nguyễn Thành Long, phó trưởng tiểu ban kỷ luật VFF phân tích: “Tiền mà VFF có được phần lớn đều lấy từ V.League. Bây giờ, V.League do một BTC nằm ngoài VFF điều hành thì không hiểu VFF lấy gì mà sống?”. PTTK VFF Đỗ Văn Ninh nói thêm: “Tôi hiểu là BTC V.League phải chiết khấu 15% lãi suất cho VFF, nhưng tôi đảm bảo là 15% lãi suất ấy không đủ để chúng ta nuôi cả một bộ máy với hàng loạt các ĐTQG như bây giờ”.
Ông Phan Anh Tú, TTK LĐ BĐHN thì phân tích: “VFF hiện tại đã có cấp điều hành, vậy cớ sao phải bầu ra một BTC mới, độc lập với mình để điều hành một giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu của mình? Tôi hiểu, các anh muốn tạo ra một sự độc lập về mặt tài chính và cách thức điều hành giải, nhưng như thế thì bộ phận điều hành hiện tại của VFF tồn tại để làm gì? ”
Sau khi gặp phải những ý kiến phản bác quá gay gắt, PCT Lê Hùng Dũng đã phải thừa nhận: “Nghe các anh phân tích, tôi đã giác ngộ ra rất nhiều vấn đề. Quả đúng là một BTC V.League độc lập với VFF bây giờ không phải là giải pháp tối ưu”. Nói rồi, ông Dũng kết luận: “Tôi xin rút lại sự ủng hộ của mình với ý tưởng thành lập một BTC V.League độc lập”.
Tuy nhiên, sau khi ông Dũng nói thì chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ lập tức đăng đàn. Ông Hỷ bảo: “Nếu thành lập được một BTC V.Leauge độc lập theo đúng yêu cầu của AFC thì rất tốt nhưng nó cần phải có một lộ trình. Hôm nay chúng ta chỉ bàn qua vấn đề này để ngày 18.10 tới đây, khi làm việc với AFC, chúng tôi còn báo cáo với họ”.
Như thế ý tưởng thành lập một BTC V.League mới, mà nói như nhiều người là bắt chước J.League (giải nhà nghề Nhật Bản) còn là một câu chuyện cần được tiếp tục mổ xẻ trong tương lai.