TRANG CHỦ
-
GIẢI VĐQG V-LEAGUE
Lốc dừng chân19:1 12/3/2010
Sau 4 lần thổi bay các vật cản, nay "Cơn lốc" SHB Đà Nẵng đã phải dừng bước khi hành quân ra Hà Nội gặp T&T.
>> Sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T - SHB Đà Nẵng: Xem ai là số 1
>> 15h30 ngày 12/3, HN T&T – SHB.ĐN: Khách cầm chắc thua?
>> Đấu sớm vòng 5 giải V-League 2010: Nhà giàu “nội chiến”
Một cuộc hội ngộ đầy thú vị giữ những người cũ đã diễn ra đúng với kỳ vọng. Tốc độ được đẩy nhanh ngay từ khí bóng bắt đầu lăn với nhiều pha ăn miếng trả miếng. Dù vậy, SHB. Đà Nẵng vẫn ở một cái tầm cao hơn. Sợ dây liên lạc giữa các mắt xích quan trọng nơi tuyến trên cùng một hàng thủ vững chãi là cơ sở giúp họ gây nhiều khó khăn cho chủ nhà. Nhưng, T&T mới là bên đưa ra đòn cảnh cáo trước tiên. Phút thứ 10, Endene đi bóng dũng mãnh bên hành lang phải tạo điều kiện cho Công Vinh nhả bóng lại để Hồng Minh băng vào dứt điểm. Tầm và góc trái bóng hướng tới cầu môn là rất tốt song vẫn thiếu một chút lực. Vì vậy, Đức Cường đã không quá khó khăn cản phá.
Ngay liền sau đó, SHB. ĐN đưa ra câu trả lời nhưng Merlo trong vòng vây của 3 cái bóng áo trắng đã không thể tìm ra cơ hội dứt điểm. Trận đấu cứ như vậy diễn ra trong hàng loạt tình huống lên bóng từ 2 bên. Tuyến tiền vệ chất lượng hơn tạo điều kiện cho các vị khách dễ dàng giành quyền kiểm soát bóng. Nhưng, T&T không vì thế bị cuốn vào cơn lốc màu da cam. Chủ trương chơi rát, không ngại va chạm, CLB thủ đô đã hạn chế tối đa tầm hoạt động của Caston Merlo, nòng pháo hạng nặng của SHB. ĐN, đồng thời khiến nhiều cầu thủ khác gặp ức chế tâm lý.
Nhưng không vì thế, trận đấu giảm sức hấp dẫn. Cơ hội đáng kể nhất thuộc về các vị khách sau pha đá phạt chuẩn xác của Nicolas đưa bóng đến trúng đầu Thanh Hưng. Tiền vệ này cũng dứt điểm không đến nỗi nào song đáng tiếc, Hồng Sơn mới là người chiến thắng. Liền kề cơ hội bị bỏ lỡ này là cú sút xa xuất thần từ chân Văn Quân. Trái bóng bay với lực vào tầm rất tốt song lại thiếu một chút may mắn khi tìm đến mép trên xà ngang thay vì đi vào mành lưới Đức Cường.
 |
| Sau 4 lần thổi bay các vật cản, nay "Cơn lốc" SHB Đà Nẵng đã phải dừng bước khi hành quân ra Hà Nội gặp T&T. |
Hết chạm xà T&T, bóng lại tìm đến xà ngang SHB.ĐN. Tuy nhiên ở lần này là kết quả của bài phối hợp hết sức bài bản. Nhận bóng bên cánh phải sau đường tạt của Quốc Anh, Merlo ở lần hiếm hoi thoái khỏi vòng vây của những cái bóng áo trắng rất khéo léo đưa bóng vượt qua tầm với Hồng Sơn nhưng vẫn không thể thắng nổi xà ngang.
Số cơ hội đội bóng sông Hàn tạo được là cơ sở để họ tin vào một bàn thắng ở hiệp 2. Song, mọi chuyện lại bất ngờ thay đổi 180 độ. Không rõ HLV Thanh Hùng đã truyền đạt những gì cho học trò nhưng đội hình T&T, đặc biệt là hàng tiền vệ chơi hứng khởi hơn trông thấy. Thế trận theo đó cũng sáng sủa hơn. Không cần mất quá nhiều thời gian, chủ nhà đã tìm thấy bàn thắng. Phút 60, lợi dụng tình huống mất tập trung của Hoàng Quảng cùng đồng đội, Sĩ Cường lạnh lùng băng xuống dứt điểm ở cự ly hẹp, bóng đập chân Phước Vĩnh khiến nỗ lực cản phá của Đức Cường trở nên vô nghĩa.
Sau bàn thua, SHB. Đà Nẵng cố gắng đẩy nhanh tốc độ hòng đòi lại những gì đã mất. Song, họ đã không còn duy trì được áp lực như thời gian đầu nữa. Đây là nguyên do làm cho bộ mặt SHB. ĐN nhợt nhạt đi trông thấy. Một Merlo lạc lòng cùng Quốc Anh thiếu hiệu quả không thể giúp mọi thứ sáng sủa hơn trước bức tường vững chãi màu trắng.
Còn T&T, sự đơn giản là điều CLB này luôn tuân thủ. Chỉ nhờ cặp Endene cùng Công Vinh đầy tốc độ ở tuyến trên, khá nhiều cơ hội đã được tạo ra. Tiếc cho T&T khi họ chưa thể tìm ra sự chính xác trong khâu xử lý cuối cùng. Nhưng, cũng chẳng quan trọng nữa bởi hàng thủ đã làm rất tốt mọi việc. Nhờ vậy, chủ nhà đã bảo vệ được thành quả đến khi trọng tài hạ màn trận đấu. Ba điểm giành được đưa T&T lên vị trí dẫn đầu, chiếm chỗ của chính “Cơn lốc màu da cam” trước đó từng khuynh đảo cả V-League với chuỗi 4 chiến thắng hoàng tráng.
Bàn thắng
T&T Hà Nội: Sĩ Cường 60’
Đội hình thi đấu
T&T Hà Nội: Hồng Sơn, Đại Đồng, Kizito Lamrence, Hồng Tiến, Hồng Minh, Cao Sĩ Cường, Xuân Tứ, Văn Quân, Benicio, Endene (Gonzalo 88’), Công Vinh
SHB. Đà Nẵng: Đức Cường, Hoàng Quảng, Phước Vĩnh, Cao Cường, Quang Cường, Rogerio, Nicolas, Thanh Hưng, Diego Mendez (W. Christopher 57’), Quốc Anh, Gaston Merlo
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
|
|