TRANG CHỦ
-
GIẢI VĐQG V-LEAGUE
XM. Hải Phòng – LS Thanh Hóa 0-0: Mất bản sắc20:37 9/2/2010
Từ trước đến nay, những trận đấu giữa Thể Công (LS TH hiện giờ) và XM HP luôn gay cấn, căng thẳng. Nhưng, có lẽ Thể Công giờ đã là quá khứ nên tính kình địch giữa 2 đội vì thế cũng không còn nữa. Tất cả đã được chứng minh qua trận đấu chiều nay trên “chảo lửa” Lạch Tray.
>> Chiếc giày vàng 2010: Công Vinh tạm dẫn đầu
>> Chỉ bớt rung rinh
Đầu trận, HP lẫn LS Thanh Hóa đều không hề e dè khi đưa ra những pha vào bóng hay những tình huống tranh chấp tay đôi. Đội bóng đất cảng với vị thế cửa trên, lực lượng trội hơn và thi đấu dưới sự cổ vũ của hơn 2 vạn khán giả tại Lạch Tray có thừa điều kiện để dồn ép các vị khách. Họ nhanh chóng đưa ra đòn cảnh báo bằng tình huống dứt điểm từ ngoài vòng cấm rất căng của Đức Dương đưa bóng đi trúng xà ngang. Ngay liền sau đó là hàng loạt lần Lazaro và nguy hiểm nhất là Leandro uy hiếp Mạnh Dũng. Nếu như thủ thành này không chủ động thì chắc chắn, các vị khách đã bị thủng lưới sau pha sút xa cực kỳ kỹ thuật của tiền vệ người Brazil phút 30, bóng bay căng và tạo nên một đường cong cực kỳ khó chịu trước khi lao thẳng vào khung thành LS Thanh Hóa.
Nếu như nhắc đến thế trận vượt trội bên phía chủ nhà thì cũng không thể bỏ qua cách phòng ngự rất có chiều sâu bên phía các vị khách. Vì thế mà họ đã nhiều lần ngăn cản thành công 2 mũi nhọn Leandro và Lazaro. Quân số phần lớn phải sử dụng cho thế trận phòng ngự nên đội bóng xứ Thanh không nhiều lần có dịp đáp trả đối phương. Đáng kể nhất có lẽ chỉ là pha xử lý khá non của Đình Tùng. Thay vì chuyền vào cho đồng đội ở tư thế thuận lợi hơn, anh lại sút bóng từ khoảng cách rất hẹp để rồi đánh mất đi cơ hội hiếm hoi của Thanh Hóa.
 |
| Một trận đấu khiến người ta không khỏi bùi ngùi về những lần gặp gỡ trong quá khứ giữa XM HP và Thể Công |
Hiệp 2 bắt đầu với tình huống dứt điểm táo bạo từ chân Leandro từ khoảng cách phải đến 40m. Tầm và lực rất tốt song lại thiếu sự chính xác. Đội bóng xứ Thanh ngay sau đó không ngần ngại đáp trả bằng pha đi bóng bên cánh trái rồi dứt điểm với tác giả là Bảo Khanh. Tiếc rằng Quang Huy đã kịp đổ người cản phá. Cơ hội này dường như đã giúp cho LS Thanh Hóa xoay được chiều gió. Trong hiệp 2 họ không còn liên tục bị vây hãm như thời gian đầu nữa. Ngược lại, đội quân của HLV Trường Giang liên tục khiến CĐV tại Lạch Tray phải thót tim. Nếu như gặp may chút nữa ở tình huống chạm bóng phút 55, Bảo Khanh đã mang về bàn dẫn trước cho đội nhà sau khi nhận đường đá phạt đầy tinh tế từ chân Da Silva.
XM HP bế tắc, HLV Vương Tiến Dũng liền gây bất ngờ với quyết định rút “nhạc trưởng” Leandro nhường chỗ cho Aniekan với hy vọng mang đến một luồng gió mới cho cỗ máy tấn công của chủ nhà. Nhưng có lẽ, đây là một sai lầm. Cầu thủ người Nigeria hầu như không để lại dấu ấn trên sân. Người ta nhận rõ nỗi thất vọng qua cú đá phạt vô hồn của Aniekan phút 83. Sức tấn công đội bóng đất cảng theo đó cũng cùn theo. Trái lại, LS TH vẫn tỏ ra nguy hiểm ở khả năng phản công. Bảo Khanh trận này chơi rất hay, anh có đường kiến tạo không thể tốt hơn cho Da Silva. Cầu thủ mang áo số 30 này đã đưa bóng vượt qua tầm với của TM Mạnh Dũng nhưng tiếc thay, bóng lại không đến đúng mục tiêu.
XM HP cuối trận dồn toàn lực lên hòng tìm kiếm bàn thắng. Nhưng sự vô duyên đã cướp đi của họ tất cả khi ở phút bù giờ cuối cùng, Đức Dương từ khoảng cách chỉ 5m lại đưa bóng bay vọt xà. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng. Trận đấu khép lại với 1 điểm rất đáng khen với LS Thanh Hóa, còn XM Hải Phòng vốn được đầu tư mạnh tay là thế cũng đành chấp nhận ra về với 1 điểm đầy thất vọng. Cả 2 đều tìm được cho mình điểm số đầu tiên đồng thời đẩy vị trí bét bảng lại cho “đại gia” HAGL. Nhưng chắc chắn, sẽ chẳng có ai yên tâm ăn Tết cả…
Đội hình thi đấu
XM.Hải Phòng: Quang Huy, Văn Nam, Hữu Tường, John Wole, Trọng Nghĩa, Đức Thắng (Đinh Hoàng Max 46’), Minh Châu, Xuân Phú, Leandro (Aniekan 57’), Đức Dương, Lazaro.
LS.Thanh Hóa: Mạnh Dũng, Văn Hiển, Phước Tứ, Kan Kam, Duy Linh, Khánh Lâm, Công Huy, Gilson, Quang Vinh, Da Silva, Bảo Khanh (Hữu Thắng 85’).
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, TinTheThao.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
|
|