|
|
TRANG CHỦ
-
GIẢI VĐQG V-LEAGUE
Bóng đá Hà Nội và người Hà Nội16:34 8/2/2010
Hòa Phát Hà Nội (HP.HN) oanh liệt “vào hang hùm bắt cọp” ở Pleiku, Hà Nội T&T (HN T&T) vừa đá vừa dạo vẫn “giã” vào lưới Khatoco Khánh Hòa (K.KH) tới 5 bàn. Rõ ràng, V.League chiều qua là một vòng đấu của bóng đá Hà Nội. Thế nhưng nhìn sâu vào bản chất của từng chiến thắng, người Hà Nội vẫn có lý do để… ngậm ngùi.
>> Giải VĐQG V-League: Tốp 4
>> V-League vòng 2: Những người trên lưng cọp...
>> Công Vinh và dấu ấn Leixoes
1/ Hôm qua, không ai nghĩ là HN T&T lại thắng K.KH – một trong những khắc tinh của mình một cách dễ dàng đến thế. Năm bàn thắng – tất cả đều diễn ra sau những pha phối hợp duyên dáng, nhẹ nhàng. Có thể là HN T&T sau trận đầu ra quân vất vả, giờ đã bắt đầu vào guồng, và vì thế, những pha đan lát đã được thực hiện một cách nhuần nhuyễn. Nhưng cũng có thể, đối thủ của họ trong một buổi chiều không có “át chủ Agostinho”, đồng thời cũng là buổi chiều vỡ trận từ rất sớm, thực sự chẳng khác gì một cái… bị bông.
Nhưng vì lý do gì chăng nữa thì rõ ràng với HN T&T, một chiến thắng “5 sao” đúng là thứ quả ngọt ngoài mong đợi. Thứ quả mà nhờ nó, cả đội sẽ đón Tết vui hơn và có nhiều niềm tin hơn vào chính bản thân mình.
 |
| Hà Nội T&T vừa đá vừa đi dạo vẫn “giã” vào lưới Khatoco Khánh Hòa tới 5 bàn – Ảnh: Minh Tuấn |
2/ Nếu như HN T&T giành được 3 điểm trong tư thế “kèo trên” khi vừa đá vừa “diễn” thì ở Pleiku, một đội bóng Hà Nội khác là HP.HN lại bất ngờ thắng chủ nhà HAGL trong tư thế của một đội “kèo dưới”.
Hiểu được cái thế của mình nên 1 tuần liền trước trận đấu, HLV Nguyễn Thành Vinh đã cho học trò luyện rất kĩ sơ đồ phòng ngự phản công 4-1-4-1. Cùng với sơ đồ mang nặng tư tưởng phòng ngự ấy là một tư tưởng được nhồi vào “não trạng” các cầu thủ: Bằng mọi giá phải đưa con mồi vào bẫy, và phải rời Pleiku với ít nhất 1 điểm cầm tay. Hôm qua thì các học trò của ông Vinh đã thực hiện quá tốt sơ đồ và tư tưởng ấy. Nói chính xác thì kể từ hiệp 2, HP.HN tuy vẫn đá phòng ngự, nhưng vì nhận ra sự chùng xuống của đối phương nên đã chuyển sơ đồ 4-1-4-1 thành 4-4-2. Bàn thắng ở đúng phút thứ 90 của “hung thần” Eduardo thực sự là một “dấu chấm hết” hoàn hảo, giúp HP.HN có được 3 điểm ngoài mong muốn.
3/ Chiều qua, loa phát thanh trên SVĐ Hàng Đẫy không ngừng thông báo tỷ số trận đấu ở Pleiku. Và khi thông tin truyền về cho hay HP.HN thắng 2-1 thì cả sân đều vỗ tay rầm rầm. Những cái vỗ tay và những nụ cười đều gặp nhau ở một mẫu số chung: bóng đá Hà Nội đã có một buổi chiều – một vòng đấu ca khúc khải hoàn.
Quả đúng là chiều qua, NHM bóng đá Thủ đô có lý do để hạnh phúc. Thế nhưng khi nhìn vào đội hình thi đấu của HP.HN và HN T&T, để đặt ra câu hỏi: “Có bao nhiêu cầu thủ người Hà Nội góp phần tạo nên 2 chiến thắng kia” thì người ta lại cũng có lý do để… buồn. Với HN T&T, trong đội hình 11 cầu thủ xuất quân chỉ có duy nhất hậu vệ phải Xuân Tú là người Hà Nội. Sang hiệp 2, khi trận đấu có vẻ đã an bài thì HLV Phan Thanh Hùng mới tung thêm Ngọc Duy - một cầu thủ Hà Nội khác vào sân. Còn ở Pleiku, đội hình chiến thắng của HP.HN thậm chí còn không có nổi một cầu thủ gốc Hà Nội nào.
Hôm qua, rõ ràng là 2 đội bóng của Hà Nội đã giành được 2 chiến thắng rất ấn tượng. Nhưng số lượng những con người Hà Nội tham gia vào 2 chiến thắng ấy thì quả là đếm trên đầu ngón tay.
Hóa ra đằng sau những chiếc vỏ chiến thắng lại là một thứ bản chất - một thứ cốt lõi buộc những nhà làm bóng đá Hà Nội và những NHM bóng đá Hà Nội phải… động tâm rất nhiều.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, TinTheThao.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
|
|
|
|