TRANG CHỦ
-
GIẢI VĐQG V-LEAGUE
Lee Nguyễn và hai lần thẻ đỏ ở V.League9:25 1/7/2009
Chiếc thẻ đỏ lần thứ nhất là cái giá của sự non nớt trong việc “nhập gia” đối với cầu thủ Mỹ gốc Việt này, nhưng còn chiếc thẻ đỏ thứ hai là cái giá cho bài học gì?
1. Vòng 4 V.League 2009, HAGL tiếp XM Hải Phòng trên sân nhà. Ở trận đấu đó Lee Nguyễn hợp cùng Thonglao tạo thành bộ đôi tiền vệ rất ăn ý và đáng xem của V.League. Thế nhưng, có lẽ vì bị hậu vệ đối phương chăm sóc quá kỹ nên trong một số thời điểm, Lee chỉ mải mê ăn thua với đội bạn bằng cách đấu khẩu. Rồi anh tiếp tục nhận được sự “khích lê” khi thấy bầu Đức lao xuống sân tranh cãi với trọng tài để bảo vệ mình. Thế là những lời “nặng nhẹ” với đối thủ của Lee càng có cơ sở diễn ra rôm rả hơn. Hậu quả là Lee bị trọng tài Phạm Khánh Hưng phạt chiếc thẻ vàng trong hiệp một.
 |
|
Lee Nguyễn còn nhiều điều phải học ở V.League (Ảnh: Quang Minh).
|
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như Lee Nguyễn tiếp tục tỏa sáng sau bàn thắng đưa HAGL vượt lên dẫn trước 2-1. Đáng tiếc là trước những tràng pháo tay ăn mừng của hàng ngàn CĐV phố núi, Lee Nguyễn đã không giữ được sự tỉnh táo và anh đã cởi áo ăn mừng, buộc lòng trọng tài phải rút thẻ vàng lần thứ hai, đồng nghĩa với một chiếc thẻ đỏ dành cho Lee.
Phần nào đó có thể thông cảm cho Lee Nguyễn bởi mãi đến thời điểm đó, sau hơn một tháng gia nhập V.League, anh mới có được bàn thắng giải tỏa sức ép. Tuy nhiên, không thể không trách anh khi cái thời điểm cần đến sự tỉnh táo nhất, bình tĩnh nhất thì Lee Nguyễn lại không giữ được điều đó, và suýt chút nữa anh khiến HAGL mất điểm vì chơi thiếu người. May cho Lee là người đồng đội Evaldo đã kịp giải nguy bằng bàn thắng muộn giúp Gỗ đánh bại XM Hải Phòng 3-2.
Từ một người hùng rồi suýt chút nữa lại trở thành "tội đồ", chiếc thẻ đỏ lần đầu tiên ở V.League ấy khiến nhiều người cho rằng con đường khẳng định bản thân của Lee Nguyễn còn quá nhiều điều phải học hỏi.
2. Vòng 18 V.League cuối tuần vừa rồi, HAGL tiếp T&T Hà Nội ở phố núi. Không có Thonglao trong đội hình thi đấu, HAGL gần như mất tuyến giữa, đồng thời đẩy Lee Nguyễn vào tình thế quá tải. Một mình cầu thủ Mỹ gốc Việt này không thể đá tròn vai ở cả vị trí hộ công cũng như đá dạt ra biên. Trong khi đó, người đá trụ sau anh là Duy Quang gần như mất hút, khiến nhiều lần Lee Nguyễn phải lùi rất sâu để tìm bóng.
Chưa hết, mọi đường bóng chủ đạo và có độ sắc của HAGL đều xuất phát từ đôi chân của Lee. Nói như nhà bình luận Đặng Gia Mẫn thì những phút trên sân trong trận đấu đó Lee Nguyễn gần như phải tự mình tạo ra tất cả. Anh đột phá, anh sút phạt, anh treo bóng... tiếc là những cơ hội ấy đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
 |
|
Lee Nguyễn và nỗi thất vọng với chính mình (Ảnh: Quang Minh)
|
Thế nên, khi các đồng đội bỏ rơi anh và bỏ rơi cả những cơ hội do anh tạo ra thì không có gì lạ khi thấy Lee Nguyễn đá trong sự ức chế và bế tắc, mà cao trào của nó là chiếc thẻ đỏ trực tiếp anh phải nhận ở phút 76. Sau khi qua một cầu thủ T&T, đường bóng tiếp theo của Lee hơi dài và bị chặn lại bởi trung vệ Cristiano. Biết mình không kịp với tới bóng, Lee lao cả gầm giầy vào ống đồng của trung vệ đối phương. Pha vào bóng ác ý đó lập tức "được" trọng tài chính cho một chiếc thẻ đỏ trực tiếp, HAGL bị đẩy vào tình thế bất lực trong việc cứu vãn một trận thua mất mặt trước đội khách đến từ thủ đô.
3. Gây sốc ở thị trường chuyển nhượng bằng mức lương “khủng” ngay từ đầu mùa, nhưng song hành cùng Lee Nguyễn ngoài tài năng chơi bóng luôn kèm theo những câu chuyện không hay. Không ai phủ nhận tài năng cũng như nỗ lực hòa nhập của Lee ở đội bóng phố núi, thế nhưng điều đó không có nghĩa là Lee sẽ sớm "nhập gia tùy tục" được.
Người ta nói nhiều đến sự tị nạnh của tiền đạo người Brazil, Agostinho với Lee Nguyễn, buộc lòng bầu Đức phải ra tay “trảm” công thần mùa trước của mình để bảo vệ cầu thủ mà ông vừa bỏ ra một số tiền lớn mua về. Và có một điều chẳng mấy ai biết: Nguyên nhân sâu xa khiến Agostinho quậy chỉ vì thấy Lee được ở phòng máy lạnh trong lúc cả đội ngủ bằng quạt!
Có thể đó chỉ là sự bao biện của Agostinho bởi Lee Nguyễn vốn chưa quen ngủ mùng như cầu thủ khác nên được ưu tiên ở phòng máy lạnh để tránh muỗi đốt. Thế nhưng, chừng đó cũng cho thấy Lee Nguyễn vẫn chưa đủ khôn khéo để tránh trở thành tâm điểm soi mói của dư luận, nhất là khi anh được tất cả chú ý. Và chiếc thẻ đỏ lần thứ nhất ở V.League đã chứng minh điều đó.
Cuối tuần qua, sau khi mất hút trong trận đấu với XM Hải Phòng, Lee tiếp tục để lại hình ảnh không đẹp về mình với chiếc thẻ đỏ xấu xí.
Từ việc tuyên bố 98% vô địch với sự có mặt của Lee Nguyễn, có lẽ điều mà bầu Đức có thể nói bây giờ là... hẹn mùa giải năm sau! Gỗ đã nhiều lần tự bắn vào chân mình sau mỗi chặng đi của giải đấu, dù đã có lúc vươn lên sát đội dẫn đầu. Cuối tuần qua, cứ xem cái cách Lee Nguyễn và đồng đội thi đấu, thì có vẻ điều ấy lại rất đúng.
Các bài bình luận
Bình luận do thành viên gửi, TinTheThao.com.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bạn đọc. Chúng tôi sẽ không đăng các ý kiến nhạy cảm. Mong thành viên thông cảm.
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Các tin cũ hơn:
|
|