Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - GIẢI VĐQG V-LEAGUE
Những người Sông Lam ở bóng đá thủ đô9:3 19/9/2008

Đã có thời điểm bóng đá Hà Nội tưởng như sẽ chấm dứt thói quen thở bằng buồng phổi xứ Nghệ, nhưng hoá ra không phải. Mùa bóng 2009, sẽ vẫn còn nhiều, và nhiều hơn nữa bóng dáng những người Sông Lam ở Thủ đô.

1. Ngày hôm qua (18/9), HLV Nguyễn Thành Vinh chính thức nhận lời về HP.HN. Một cuộc tái xuất khiến không ít người hâm mộ bất ngờ.

Ông Vinh lẽ ra đã có thể chọn cho mình một bến đậu danh giá hơn, thay vì ngụp lặn ở hạng Nhất cùng một đội bóng đã "nát như tương" sau mùa giải vừa qua. Bình Dương đã ngỏ lời, Ninh Bình cũng từng dạm hỏi. SLNA thì muốn và cần có ông hơn bao giờ hết.

Ông Nguyễn Thành Vinh là người Sông Lam mới nhất gia nhập ngôi nhà bóng đá Hà Nội.

Nhưng sau rốt, ông gật đầu với HP.HN, chỉ bởi vì ông tìm thấy cái cảm giác gần gũi như thời ở Ngân hàng Đông Á. Đó là cảm giác của một nhà cầm quân được tôn trọng, được tự quyết mọi vấn đề chuyên môn.

Và trên hết là sự chia sẻ. Lãnh đội HP.HN không hề gây áp lực thăng hạng mà chỉ mong ông, trong mùa giải đầu tiên, giúp đội gây dựng lại một gương mặt có hồn. Có vẻ như HP.HN hiểu khó khăn của ông - người mới hoà nhập lại "cộng đồng bóng đá", vậy thì chẳng lẽ gì ông không hiểu khó khăn của HP.HN - đội bóng cũng bắt đầu mò mẫm để lại lên chuyên.

Ông Vinh về, nghĩa là dòng máu Sông Lam lại chảy dạt dào trong lòng Hoà Phát. Hồng Nam, Công Mạnh, Văn Vinh, Ngọc Tú, Ánh Cường, Thanh Trung... và những người Nghệ - Tĩnh khác sẽ đồng lòng ở lại. Chưa tính chuyện chỉ cần "bác Vinh" ới một tiếng là có cả chục cầu thủ đang đầu quân cho SLNA sẵn sàng theo chân ra Hà Nội.

HP.HN làm một cuộc tái thiết dưới bàn tay HLV Nguyễn Thành Vinh, cũng chẳng khác gì cách đây vài năm, HN.ACB từng đặt niềm tin vào ông Nguyễn Hồng Thanh.

2. Ông Hồng Thanh bây giờ không còn nhiều vai trò ở HN.ACB, nhưng trong các trận đấu của HN.ACB, kể cả sân nhà, sân khách, người đàn ông được mệnh danh "Khổng Minh xứ Nghệ" này vẫn hiếm khi vắng mặt.

Ông Hồng Thanh vẫn luôn là một phần đặc biệt của HN.ACB. Ảnh: Đ.A

Nói gì thì nói, ông Thanh vẫn là chiếc cầu nối giữa các cầu thủ đồng hương với phần còn lại của HN.ACB. "Bắc cầu" ở đội bóng này không đơn giản chút nào, bởi đa số trong phần còn lại ấy đều chẳng ưa gì nhóm cầu thủ Nghệ An.

Bản thân các cầu thủ Nghệ An cũng chưa bao giờ cảm thấy thoả mãn ở đội bóng của bầu Kiên (có chăng là thời điểm đặt bút ký hợp đồng). Nhưng đã 3 năm ròng rã trong cảnh vật vờ mà không có cuộc đào tẩu hàng loạt nào xảy ra. Ấy là nhờ sự quản chế chặt chẽ về mặt lý của bầu Kiên, nhưng cũng nhờ cả sự "lạt mềm buộc chặt" của ông Thanh.

Khoảng hơn chục ngày nữa, HN.ACB sẽ tập trung trở lại cho cuộc đua thăng hạng. HLV Công Vinh nói rằng mùa tới, đội vẫn không có nhiều xáo trộn về lực lượng. Ít nhất là Tân Thịnh, Hải Nam, Thanh Thưởng... sẽ tiếp tục gắn bó với HN.ACB cho đến khi kết thúc hợp đồng, không có chuyện rẽ ngang.

Thực tế thì với những cầu thủ đã thuộc dạng xế chiều, hoặc không còn khả năng phát triển như họ, cũng thật khó tìm về những chốn "thơm tho". Bầu Kiên thì tất nhiên cũng không lao như thiêu thân vào những cuộc mua bán thời bão giá.

3. Nói chuyện mua bán thời bão giá thì cái tên Thể Công phải được nhắc đến hàng đầu. Trong danh sách các hảo thủ mà Thể Công đổ tiền tấn ra chiêu mộ, có 2 gương mặt đã nổi như cồn của xứ SLNA là Công Vinh và Minh Đức. (Tương lai sẽ còn chờ thêm cả Quốc Vượng).

Sân Mỹ Đình từ nay sẽ thường xuyên có bóng dáng Công Vinh - Ảnh: Tôn Nguyễn

Xưa nay, trong ngôi nhà truyền thống Thể Công vẫn xuất hiện không ít cầu thủ gốc Nghệ Tĩnh. Như Vũ Quang Bảo thời xưa, và mới đây là Phan Văn Đại, Bùi Tất Tài, Võ Thành Trung... Nhưng đó là những người của Quân khu được tăng cường theo diện "triệu tập", chứ lấy về bằng cái giá hàng tỉ bạc thì chưa hề có tiền lệ.

T&T HN vốn được mệnh danh là đội bóng xứ Thanh (với Văn Thành, Đình Quý, Như Đô, Quang Trung, Như Thuần, Sỹ Mạnh...) thì bây giờ cũng tăng cường thêm hơi hướng Nghệ An. Con trai HLV Vũ Quang Bảo là Vũ Trọng Thông sẽ xách hành lý gia nhập đoàn quân của Triệu Quang Hà trong ngày một ngày hai.

Ở T&T HN, thủ thành Hồng Sơn có thể coi là "đế chế". Trọng Minh, một cầu thủ xuất thân từ Sara Thành Vinh cũng đã có chỗ đứng nhất định. Họ là cơ sở để bầu Hiển hướng đến những cầu thủ vẫn còn thuộc dạng tiềm năng của "lò" Sông Lam.

Tiền thì T&T HN không thiếu, nhưng uy tín và danh tiếng của đội bóng này dường như chưa đủ để lôi kéo các ngôi sao đã lừng lẫy khắp Bắc Nam theo kiểu "bách phát bách trúng". Vì thế mà đối tượng phù hợp nhất để T&T HN đi săn sẽ là những tài năng trẻ như Trọng Hoàng, Văn Bình...

***

Cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai của bóng đá Sông Lam đều đang hiện diện giữa lòng Hà Nội. Dù muốn hay không thì người Hà Nội, vào thời điểm này và có thể còn nhiều năm nữa, cũng sẽ vẫn phải "cậy nhờ" vào những người con của bóng đá xứ Nghệ.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Juventus chiêu mộ Schweinsteiger để thế chỗ Nedved13:29 21 /11/2008
Maradona tất tả thăm con gái được cấp cứu13:32 21 /11/2008
Lazio muốn có Mascherano13:7 21 /11/2008
Atletico tiếp Eindhoven trên sân không khán giả11:52 21 /11/2008
Bà đầm già thành Turin sẽ có nhà mới vào năm 201111:24 21 /11/2008
Kournikova đuổi bạn trai ra khỏi nhà10:55 21 /11/2008
Trước vòng 14 Premiership: Mọi con mắt dồn về Villa Park!10:33 21 /11/2008
Milan vạch kế hoạch chiêu mộ Ramos khi Maldini treo giày10:17 21 /11/2008
Bị dọa giết vì tặng penalty 'ma' cho Liverpool10:0 21 /11/2008
'Tiểu Ronaldo' chói sáng trong trận ra mắt tại Real9:46 21 /11/2008
Cristiano Ronaldo bị tố chủ ý 'chặt giò' đối thủ9:34 21 /11/2008
Tình cũ của Becks ngực trần phơi nắng9:28 21 /11/2008
Bán huy chương của Mourinho thu về hơn nửa tỷ đồng9:24 21 /11/2008
Cúp THBD 2008: Hy vọng vào khách mời9:18 21 /11/2008
Villarreal mất sự phục vụ của Godin6:22 21 /11/2008
Real muốn chiêu mộ Mauro Zarate5:54 21 /11/2008
Benitez: “Skrtel sẽ không đi đâu cả”5:35 21 /11/2008
Vidic: M.U không hề lo lắng22:26 20 /11/2008
Gallas tiết lộ chuyện bất đồng nội bộ22:25 20 /11/2008
Henry muốn sát cánh với Gerrard!22:25 20 /11/2008