Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - GIẢI VĐQG V-LEAGUE
Nam Định thảm bại ở Lạch Tray6:59 21/7/2008

Nam Định, trong quá khứ, luôn là “khắc tinh” của Hải Phòng. Thế nhưng, chiều nay ở Lạch Tray, các cầu thủ đến từ thành Nam đã để đối phương thi đấu quá thoải mái và đành chấp nhận ra về với trận thua đậm đến 1-4.

V-League vòng 21

Mất quá nhiều trụ cột vì chấn thương và thẻ phạt, Nam Định buộc phải chơi với sơ đồ 5 hậu vệ, cắm một mình tiền đạo Philips ở tuyến trên. Trong khi đó, có vẻ như một cú “dằn mặt” vừa được họ thực hiện với các cầu thủ, bằng chứng là tất cả những cá nhân mắc lỗi trong trận thua Thanh Hoá cách đây một tuần là thủ môn Tuấn Điệp và hậu vệ Ngọc Quang đều phải ngồi ngoài.

De Jesus lại ghi bàn cho Hải Phòng.

Suốt gần 30 phút đầu tiên, Hải Phòng nắm quyền kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Họ dồn đối thủ về phần sân nhà nhưng lại chưa thể đưa ra đòn quyết định bởi thiếu những tình huống đủ để gây đột biến. Nam Định ngoài việc phòng thủ thì gần như không cho thấy được sự bén nhạy trong các pha phản công khi mà Philip quá đơn độc.

Chứng kiến thế trận một chiều, ai cũng hiểu bàn thắng rồi sẽ đến với Hải Phòng. Và điều tất yếu đã đến ở phút 30. Nhận đường chuyền của Khánh Hùng, Leandro thoát xuống tâng bóng qua đầu thủ môn Quang Huy mở tỷ số. Chỉ ba phút sau, vẫn là Leandro với đường chuyền nhạy cảm đã đưa Elenilno vào thế thuận lợi và chỉ sau hai nhịp xử lý, tiền đạo này đã nhân đôi cách biệt cho Hải Phòng.

Choáng váng sau hai bàn thua, Nam Định không thể gượng dậy và bàn thua đến ở phút 43 của họ cũng không làm ai ngạc nhiên. Vẫn là Elenilno nhưng lần này là một cú thoát đi rất dũng mãnh bên cánh phải, qua một hậu vệ và kết thúc hiểm hóc về góc xa đưa Hải Phòng dẫn sâu tới 3-0 ngay trong hiệp một.

Các học trò của HLV Vương Tiến Dũng dù chơi rất thong dong trong hiệp 2 nhưng họ vẫn làm chủ được thế trận. Thậm chí ngay cả khi ông Dũng đưa hai chủ công là Ngọc Thanh và Leandro rời sân, Nam Định cũng không thể kiểm soát được tình hình.

Thoải mái cầm bóng, tấn công mà không gặp phải nhiều sự kháng cự của đối thủ, Hải Phòng có bàn thắng thứ 4 cũng rất dễ dàng. Phút 82, Helio - cầu thủ vào sân ở hiệp 2 bằng tốc độ và sức mạnh đã đi qua cả hậu vệ lẫn thủ môn Nam Định lần thứ tư làm cầu trường với sự có mặt của gần 3 vạn khán giả đất Cảng như muốn nổ tung. Tới đây, cục diện đã quá rõ ràng, Hải Phòng gần như chẳng màng đến tấn công, trong phòng ngự, họ cũng không còn tích cực áp sát, tranh cướp nữa. Chính sự lỏng chân ấy mà tiền vệ trẻ Danh Ngọc đã thoải mái chỉnh bóng và ghi bàn bằng cú sút xa gần 30 mét rất đẹp mắt, đem lại bàn gỡ danh dự cho đội bóng thành Nam ở phút 88.

Thắng 4-1, Hải Phòng tiếp tục xây chắc vị trí thứ 2 với 35 điểm, trong khi đó với Nam Định, trận thua này khiến họ không thể thoát khỏi sự đeo bám của nhóm đang chạy trốn khỏi khu vực “đèn đỏ” là Thanh Hoá và Bình Định.

V-League 2008
(SLNA bị trừ 1 điểm)
Kết quả vòng 21 giải hạng Nhất
Hạng Nhất 2008
Theo VnExpress
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Suazo đã chuyển tới Benfica11:25 30 /8/2008
Van Der Sar với kế hoạch giải nghệ10:57 30 /8/2008
Ranieri: “Bảng tử thần chẳng ai muốn có mặt”10:20 30 /8/2008
Serie A 08/09: Chờ đón màn khai hội10:9 30 /8/2008
Sir Alex cùng nỗi buồn thất trận9:58 30 /8/2008
Giải mã "hiện tượng" Hoffenheim9:33 30 /8/2008
Fiorentina muốn có thêm trung vệ9:7 30 /8/2008
"The Toffees" bất ngờ chiêu mộ Saha9:1 30 /8/2008
Coleen không quen gọi là 'bà Rooney'8:45 30 /8/2008
Arsene muốn có tiền vệ của St. Etienne?8:32 30 /8/2008
Real Madrid - Ngôi Vua khó giữ5:49 30 /8/2008
Clip: Hạ MU 2 - 1, Zenít lên đỉnh châu Âu5:35 30 /8/2008
Gia đình Quốc Vượng nôn nao chờ ngày đoàn tụ5:28 30 /8/2008
Vòng 3 giải Ngoại Hạng: Pháo thủ bắn nát 'Chích chòe'?5:2 30 /8/2008
Zenit thăng hoa, M.U ngậm ngùi dâng Siêu cúp4:51 30 /8/2008
Mourinho công bố danh sách cho trận mở màn23:9 29 /8/2008
Woodgate vui mừng với tân binh Pavlyuchenko23:5 29 /8/2008
Scolari: Tôi không biết gì về vụ Robinho hết!23:3 29 /8/2008
Berbatov bị các đồng đội xua đuổi17:5 29 /8/2008
Boca san bằng kỷ lục danh hiệu của Milan17:3 29 /8/2008