Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - GIẢI VĐQG V-LEAGUE
ĐT.LA - Bình Dương: Đường về cho ai?3:18 20/7/2008

Cả chủ nhà ĐT.LA lẫn khách Bình Dương đều đang có vị trí cao trên bảng xếp hạng, cơ hội vô địch vẫn rộng mở. Nhưng, hàng loạt vấn đề khác đang nảy sinh trong lòng 2 đại gia này.

Chính bởi thế, cuộc đối đầu đỉnh cao của vòng đấu thứ 21 này không đơn thuần là 3 điểm giành cho ai, mà chỉ đơn giản chiến thắng sẽ dẹp tan mọi điều tiếng để ĐT.LA hay Bình Dương hướng tới mục tiêu cao nhất.

Chủ nhà từ điểm mạnh trở thành yếu

Rõ ràng, với vị trí thứ 5 trong BXH cựu vương ĐT.LA cũng không phải là quá kém nhất là trong bối cảnh buộc phải đổi người lèo lái giữa dòng khi Calisto lên tuyển và Patricio là người thay thế.

Nhưng, vấn đề mà ĐT.LA gặp phải bây giờ không đơn thuần là điểm số, mà chính là điểm mạnh suốt bao năm qua của họ đang biến thành sở đoản - tình đoàn kết.

Niềm vui chiến thắng có tới với ĐT.LA.Ảnh: Phương Tuyên

Hai trận thua liên tiếp, có lẽ không phải là điều quá lớn lao với ĐT.LA, nhưng ở thời điểm này các trận thua đó lại khiến cho dư luận rộ lên mối nghi ngờ nội bộ ĐT.LA có vấn đề.

Câu trả lời vẫn chưa rõ ràng, nhưng có cơ sở để nhiều người cho rằng ĐT.LA thật sự không còn là chính mình, nhất là sau trận thua tan tác trước TCD.SLNA ở vòng đấu thứ 20 trên sân Tự Do.

Dự luận cho rằng, giờ đây tiếng nói của HLV Patricio đã không còn trọng lượng với phần lớn cầu thủ trong đội, và hầu như chỉ còn các đệ tử ruột của ông thày này là Gustavo, Martin là còn biết nghe lời mà thôi

Sự ưu ái giành cho Gustavo, Martin những xuất đá chính, nếu như chuyên môn của những cầu thủ này tốt thì cũng không có chuyện gì phải nói, đằng này "trình" của chỉ nhỉnh hơn vài tiền đạo nội 1 tí mà thôi.

Tình trạng đó đã khiến cho các cầu thủ trên hàng công bất mãn, Antonio chắc chắn không muốn chỉ làm người chạy chỗ tạo khoảng trống và làm bóng. Việt Thắng, Tshamala không muốn là người thừa trong suy nghĩ của HLV Patricio.

Và có lẽ Patricio không biết chân lý của bóng đá Việt đó chính là "ghế HLV 4 chân thì cầu thủ nắm tới 3", ông cũng không biết rằng ở ĐT.LA những cái tên Văn Giàu, Tài Em, hay Minh Phương cùng với những cầu thủ còn lại đã chơi với nhau rất lâu, quá hiểu ý nhau.

Nếu như Calisto còn ngồi trên băng ghế huấn luyện, ông thày người Bồ vốn đã quá hiểu bóng đá Việt và nội tình ĐT.LA sẽ có giải pháp xử lý (giống như việc đẩy học trò ruột, công thần một thời của đội bóng là Carlos đi chẳng hạn).

Bỏ qua về chuyên môn, bởi ít ra từ khi có Patricio lối chơi của ĐT.LA đã mạnh mẽ và tươi mới hẳn lên chứ không "lì lì" như thời của Calisto, nhưng việc không hiểu trò lẫn hiểu bóng đá Việt đang đẩy Patricio ra khỏi quỹ đạo của chính đội bóng mình đang dẫn dắt.

đến khát vọng của đội khách...

Bình Dương mới thắng, vẫn bám đuổi các đội bóng xếp trên... Nhưng sự thật thì chỉ có những người trong cuộc mới hiểu.

Hay sẽ thuộc về Bình Dương. Ảnh: Gia Khánh

Lên ngôi vương mùa bóng 2007, có thể nói Bình Dương đã giải cơn khát ngôi VĐ suốt bao mùa bóng tay trắng, vô địch hụt...Niềm vui đó được nhiều người ví von  như một ông bố có được cậu con trai quý tử.

Để rồi sau đó, cậu quý tử thì vẫn quý, vẫn thích thật, nhưng rõ ràng niềm khát khao có thêm 1 cậu con trai nữa thì đã nhạt dần. Bình Dương đang ở trong tình cảnh đó.

Vô địch rồi, đạt được khát vọng rồi núi tiền tấn thưởng cũng vì thế mà ít dần đi. Nên nhớ, trước mùa bóng 2007, bầu sữa mẹ Becamex tuyên bố thưởng lớn, tạo điều kiện cho các cầu thủ có đất... nếu vô địch.

Và Bình Dương đã làm được, các cầu thủ đã có được tất cả. Còn giờ đây, khi Becamex đã hết khát vô địch, đã hết máu thì cũng vì thế núi tiền tấn như đã nói cũng nhạt dần đi.

Và bởi thế, không lạ khi Bình Dương cứ ì ạch trận hay, trận dở, đá chán đến nỗi giờ sân Gò Đậu không còn là chảo lửa như cách đây chưa đầy một năm, có nhiều trận sân chỉ có 1 nhóm CĐV trung thành ngồi khán đài B, 1 nhóm khán giả có vé mời ngồi khán đài A theo dõi mà thôi.

Không còn khát khao vô địch, không còn tiền thưởng hàng núi và các cầu thủ chán. Họ còn chán hơn khi mỗi buổi tập, HLV Lê Thuỵ Hải vốn hay nộ khí xung thiên "tay đôi" với các phóng viên giờ truyền sang luôn họ.

Ngày trước, muốn nhắc nhở ai đó Hải "lơ" thường gọi vào phòng, hoặc có chăng chỉ là vài lời không quá nặng trên sân tập, còn giờ thì khác, ông mắng thẳng và mắng đến mức "không thể ngẩng mặt" ngay trên sân tập.

Nội binh nghe được không nói làm gì, các ngoại binh khi hiểu càng chán hơn. Nhiều người bảo rằng, giờ đây cả đội Bình Dương ngoại binh chỉ còn 1 mình Philani là chơi vẫn nhiệt, số còn lại thì "lúc này, lúc kia".

Cuối cùng là trận cầu đinh!

Bình Dương có được đầy đủ quân cho trận đấu này, bàn thắng từ chấm 11m muộn mằn trước ĐPM.NĐ ở vòng đấu 20 đã đánh dấu sự trở lại của Kesley, đồng thời mang theo niềm tin giải toả cơn khát bàn thắng cho đội khách.

Trong khi đó, ĐT.LA thiếu vắng Lý Lâm Huy, và nhất là Martin đang khiến cho NHM đội bóng này trông chờ vào việc Tshamala sẽ trở lại và gánh vác trọng trách ghi bàn cho đội.

Cuộc đối đầu giữa 2 HLV tài ba nhất V-League đã thiếu vắng 1 người.Ảnh: Minh Hoàng

Đó là tình hình nhân sự của cả đôi bên, lối chơi con người đã quá hiểu nhau, có lẽ sẽ không cần nói tới vấn đề chuyên môn ở trận đấu này nữa. Chỉ có điều, với những vấn đề của cả đôi bên liệu trận đấu này có thực sự là đỉnh cao hay không mà thôi.

Có lẽ là không, khi khát vọng của đội khách chỉ nằm ở mục tiêu thắng trận nào hay trận đó, còn đội chủ nhà thì mâu thuẫn nỗi bộ đang ở đỉnh điểm thì chắc gì các cầu thủ đã chơi hết mình.

Trước đây, Calisto luôn biến cuộc đối đầu giữa đội bóng của mình với Bình Dương thành một trong những trận đấu hay hoặc nóng, và HLV Lê Thuỵ Hải cũng chỉ nể đúng 1 mình đương kim HLV trưởng ĐTQG mà thôi.

Giờ Calisto không còn, sẽ không có ai khơi mào cho những màn lời qua tiếng lại trên sân, Patricio có thể kích các học trò chơi nhiệt, chứ chưa đủ tầm kích các cầu thủ của mình chơi thêm màn tiểu xảo khiến đối thủ nổi nóng như ông thày "Tô".

Sẽ không có những màn tranh cãi với trọng tài, sẽ không có những pha truy cản quyết liệt để dẫn tới những chiếc thẻ, và có lẽ cuối cùng trận cầu đinh sẽ không nóng ngoài chuyên môn như kịch bản lâu nay vẫn diễn ra giữa ĐT.LA và Bình Dương.

Còn về chuyên môn, với nhiều tuyển thủ trong đội hình trận đấu sẽ diễn ra rất hay nếu như chơi đúng đẳng cấp. Nhưng hy vọng này cũng là rất mong manh, bởi biết đâu cả đôi bên đều không thích thắng và nếu thế có lẽ trận cầu đinh sẽ chỉ là cuộc gặp gỡ đơn thuần mà thôi.

Và bởi thế, rất có thể trận cầu đinh sẽ bất phân thắng bại.

Dự đoán: 1-1

Đội hình dự kiến:

ĐT.LA: Santos, Quang Trãi, Văn Giàu, Thanh Giang, Phi Thường, Minh Trí, Minh Phương, Tài Em, Gustavo, Antonio, Tshamala

BD: Thế Anh, Hoàng Vương, Như Thành, Đình Phước, Quang Thanh, Trường Giang, Vũ Phong, Lima, Văn Linh, Kesley, Philani

Lịch thi đấu vòng 21:

Ngày 19/7: Sân Hàng Đẫy (16h00): HP.HN - TCDK.SLNA

Ngày 20/7: Sân Long An (16h00): ĐT.LA - BD (VTV3 THTT)

Sân Lạch Tray (16h00): XM.HP - ĐPM.NĐ (VTC THTT)

Sân Chi Lăng (16h00): SHB.ĐN - XM.TH

Sân Mỹ Đình (16h00): Thể Công - B.BĐ (VCTV THTT)

Sân Pleiku (16h00): HA.GL - K.KH

Sân Thống Nhất (17h00): TMN.CSG - HN.ACB

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Riise nhất định trụ lại Roma19:48 23 /11/2008
Benitez: Keane phải chuyên nghiệp hơn19:10 23 /11/2008
Deco hết lời ca ngợi Ballack18:26 23 /11/2008
Man City chi 60 triệu bảng cho Terry?15:40 23 /11/2008
Scolari vẫn "thèm" có Robinho15:1 23 /11/2008
Ronaldo có thể không tham dự trận Villarreal14:32 23 /11/2008
Torino - Milan: Chiến thắng chính mình11:9 23 /11/2008
Lecce - Roma: Phương Nam cạm bẫy10:54 23 /11/2008
Danh sách người tình của bồ cũ Coco10:35 23 /11/2008
Tay đua Schumacher10:30 23 /11/2008
Thưởng phim tươi mát nếu đội bóng thắng10:24 23 /11/2008
Đi dạo trên xe hơi cùng nhà Becks10:16 23 /11/2008
Elano: "Chúng tôi không phải là kịch sĩ"10:12 23 /11/2008
Santacroce Ià một ‘Paolo Maldini mới’10:7 23 /11/2008
Hoạt náo viên trên sân bóng rổ10:0 23 /11/2008
Clip: Inter 1-0 Juventus9:15 23 /11/2008
"Bà đầm già" chôn thây tại Giuseppe Meazza4:29 23 /11/2008
Đại thắng, Mark Hughes "nổ" tưng bừng!2:24 23 /11/2008
Benitez thất vọng vì các học trò2:22 23 /11/2008
Pháo thủ London thua tan nát trước Man xanh!1:33 23 /11/2008