 |
| HP.HN (trắng) của Foiani đã gục ngã trước SLNA của Như Thuật. Ảnh: Minh Hoàng |
Đến phút thứ 8, HP.HN "trả miếng" lần đầu tiên, và lập tức có bàn thắng sớm. Các cầu thủ áo vàng đứng như trời trồng nhìn quả tỉa bóng hết sức bình thường từ hàng tiền vệ HP.HN, còn Huy Hoàng gần như... mặc kệ cho Hoàng Vũ dẫn bóng xuống sát biên ngang, sút chéo vào góc xa khung thành của Viết Nam.
Những diễn biến đầu tiên ấy báo hiệu một trận cầu dễ dàng đối với HP.HN nói chung và cá nhân Hoàng Vũ nói riêng - người đã có 4 bàn chỉ sau chưa đầy 2 trận đấu. Khán giả trên sân Hàng Đẫy lại nhanh chóng liên tưởng đến kịch bản của trận thắng Thép Cảng tuần trước, nhất là khi Công Vinh cũng phung phí thời cơ dù đã đối mặt với Mạnh Dũng ở cự ly rất gần.
Tuy nhiên, "thiện chí" của đối phương, nếu có, thì cũng chỉ dừng ở một mức độ nào đó mà thôi. Điều đáng thất vọng nhất của HP.HN là với muôn vàn lợi thế như vậy mà họ vẫn đá ngờ nghệch, lúng túng đến tội nghiệp và sụp đổ chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút.
Chính xác hơn là 8 phút, HP.HN nhận liên tiếp 3 bàn thua. Trận đấu được định đoạt chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ.
Đầu tiên là cú "đánh úp" từ biên phải của Như Thuật, đón đường căng ngang qua một rừng chân mà không ai nhận, đệm lòng tung lưới HP.HN. Tiếp theo là quả sút tung nóc lưới từ cự ly chưa đầy 10m của Opara, và liền sau đó là đường phản công giúp Công Vinh băng qua nửa sân trước khi dứt điểm vào góc hẹp của thủ thành Mạnh Dũng.
Trong cả 3 bàn thua ấy, hàng thủ HP.HN đều bộc lộ sự hớ hênh chết người. Mắt xích yếu nhất là Sỹ Vinh đã được thay ra, nhưng trong phần còn lại của trận đấu, mọi chuyện vẫn không hề được cải thiện.
Vấn đề nằm ở chỗ hàng công của SLNA đã quá no nê nên họ chỉ ghi thêm 1 bàn nữa trong hiệp 2. Đó là pha độc diễn của cầu thủ trẻ Trọng Hoàng ở phút 55, nhưng một lần nữa, người ta lại thấy sự bất cẩn của hậu vệ Hồng Nam và thủ thành Mạnh Dũng khi không ai chịu khép góc, để bóng từ từ lăn vào gôn trống.
Hơn 40 phút còn lại là khoảng thời gian đội khách vừa đá vừa thư giãn. HLV Nguyễn Văn Thịnh tung tiền đạo David vào sân để "múa may" với đôi giày màu mè là chính, trong khi trung vệ Huy Hoàng có đến 3 lần cầm bóng từ sân nhà rê dắt sang tận vòng cấm của HP.HN.
Ngay cả khi Foiani đã rút ngắn cách biệt còn 2-4 cho HP.HN bằng quả penalty mạnh đến cực điểm như chất chứa đầy nỗi căm tức thì tinh thần của đội chủ nhà cũng không vực dậy được. Họ uể oải chờ tiếng còi mãn cuộc để kết thúc tấn thảm kịch đã đưa họ trở lại mặt đất sau những mơ mộng từ tuần trước.
Bây giờ thì ở HP.HN, đã không còn giấc mơ play-off nữa. Cũng không còn nỗi lo bất hoà khi chia tiền thưởng nữa. Tất cả cùng đếm ngày trở về hạng Nhất...
Đội hình xuất phát:
HP.HN: 25-Mạnh Dũng, 2-Sỹ Vinh, 6-Tiến Dũng, 9-Foiani, 15-Hoàng Vũ, 17-Alphonse, 19-Ánh Cường, 20-Hồng Nam, 21-Hồng Nam, 29-Khoa Thanh, 99-Muranda
SLNA: 25-Viết Nam, 3-Huy Hoàng, 4-Minh Đức, 6-Hồng Tiến, 8-Như Thuật, 9-Công Vinh, 10-Opara, 11-Valdinei, 13-Đắc Khánh, 16-Đình Đồng, 34-Baby
Trọng tài: Phạm Quốc Dũng. Trợ lý: Phạm Mạnh Long, Nguyễn Trường Xuân. TT thứ 4: Nguyễn Trọng Thư.
GSTĐ: Trần Quốc Dũng. GSTT: Phạm Quang.