Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - GIẢI VĐQG V-LEAGUE
Thanh Hoá tạm thoát hiểm sau trận 'thuỷ chiến'8:46 13/7/2008

Đúng như dự đoán của những người am hiểu tường tận hậu trường bóng đá Việt Nam, Thanh Hoá đã thắng được đội đầu bảng Hải Phòng với tỷ số tối thiểu 2-1, qua đó thoát khỏi khu vực cầm “đèn đỏ” và góp phần đẩy đối thủ xuống đứng sau Thể Công.

Ngay khi trọng tài Võ Minh Trí cất tiếng còi khai cuộc, cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống khiến cuộc đấu tại sân Thanh Hoá chẳng khác một trận “thuỷ chiến”. Với Thanh Hoá – vốn chơi tấn công chủ yếu bằng những đường bóng dài thì thời tiết này rất hợp với sở trường của họ.

Trận đấu vừa bước tới phút thứ 3, lưới của đội khách đã bất ngờ rung lên. Trong một pha bóng rất đơn giản, hậu vệ Ngọc Quang của đội khách lại để mất bóng vào chân Văn Tuấn bên phía chủ nhà. Cú thoát đi của Văn Tuấn và đường chuyền tầm trung rất khó chịu của anh đã khiến cặp trung vệ Bật Hiếu – Fabiano của đội khách lố đà, bóng tới chân Văn Nam và cầu thủ trẻ này luống cuống để bóng đi thẳng vào lưới.

Bàn thua bất ngờ cộng thêm sân trơn, bóng ướt đã ảnh hưởng rất nhiều tới khả năng chơi bóng của rất nhiều cá nhân khéo léo bên phía đội khách. Điển hình là tiền vệ Leandro. Suốt hiệp một, cầu thủ có kèo trái ma thuật này gần như không thể kiến thiết được đường bóng “ngon lành” nào. Trong khi đó, nơi tuyến đầu cặp tiền đạo Ngọc Thanh – Văn Thành lại chơi quá mờ nhạt, thế nên suốt 45 phút đầu tiên Hải Phòng chỉ có được vài tình huống đe doạ bằng những cú sút xa của Leandro. Phía chủ nhà, bàn thắng sớm giúp họ tự tin triển khai lối chơi phòng ngự - phản công với trung phong cắm duy nhất là Tostao. Một mình Tostao không thể xoay trở trước 4 hậu vệ Hải Phòng ở những phút tiếp theo. Hiệp một kết thúc trong sự tẻ nhạt…

Nếu bàn thua đầu tiên là lỗi của hai hậu vệ biên thì bàn thua thứ hai của Hải Phòng ở phút 53 lại là lỗi của cặp trung vệ. Cú chuyền dài của Huy Thái đến đúng tầm khống chế của Bật Hiếu, nhưng cầu thủ này lại phá bóng hụt đúng tầm của Tostao đang lao xuống và từ cự ly 16 mét, tiền đạo này đã nhân đôi cách biệt cho chủ nhà bằng cú sút cực mạnh.

Cứ ngỡ Hải Phòng sẽ gượng dậy bởi ngay sau đó Leandro đã gỡ lại một bàn từ chấm 11 mét. Thế nhưng những phút tiếp theo lại là sự thất vọng của đội khách. Lợi gió, lại làm chủ hoàn toàn thế trận, tấn công áp đảo, có tới gần chục quả đá phạt, thay những mắt xích yếu nhất… nhưng bàn thắng vẫn không đến với Hải Phòng.

Khi Thanh Hoá chơi co cụm, tử thủ, Hải Phòng đã không đủ sắc sảo, biến hoá để khoan thủng “chiếc xe buýt” của chủ nhà. Hải Phòng cũng không đủ bản lĩnh để thoát được sức ép khi đối thủ liên tục nằm sân câu giờ dù trọng tài Võ Minh Trí đã bù cho trận đấu tới 6 phút.

Trận đấu khép lại với những hình ảnh buồn thuộc về CĐV Hải Phòng. 25 chuyến xe chờ trên 2.000 CĐV đất Cảng lấp đầy nửa khán đài A sân Thanh Hoá. Suốt trận đấu, lực lượng này liên tục hò hét và thậm chí pháo sáng cũng vẫn được đốt lên hòng tiếp sức cho CĐV nhà. Thế nhưng sau trận đấu, các CĐV Hải Phòng kiên quyết không chịu rời sân, liên tục hô to: “thua đẹp”, “bán độ”… Dưới sân từ lãnh đạo, “quân”, “tướng” Hải Phòng chết lặng…

Bên kia chiến tuyến, CĐV Thanh Hoá mừng như bắt được vàng bởi với 3 điểm này, đội bóng của họ đã đứng thứ 11, thoát khỏi top 3 đội cầm “đèn đỏ”.

Sau trận đấu HLV Vương Tiến Dũng của XM.Hải Phòng nói rằng đội bóng của ông đã thua vì không thể phá được thế thủ dày đặc của đối phương trong khi hàng thủ lại mắc quả nhiều sai lầm và phải trả giá.

HLV Trần Văn Phúc bên phía đội nhà thì cho rằng đội ông chỉ thua đối thủ ở số ngoại binh, trong khi quân “nội” của ông nhỉnh hơn, lại có tinh thần cao hơn nên thắng xứng đáng.

V-League vòng 20
V-League 2008
(SLNA bị trừ 1 điểm)
Theo VnExpress
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Riise nhất định trụ lại Roma19:48 23 /11/2008
Benitez: Keane phải chuyên nghiệp hơn19:10 23 /11/2008
Deco hết lời ca ngợi Ballack18:26 23 /11/2008
Man City chi 60 triệu bảng cho Terry?15:40 23 /11/2008
Scolari vẫn "thèm" có Robinho15:1 23 /11/2008
Ronaldo có thể không tham dự trận Villarreal14:32 23 /11/2008
Torino - Milan: Chiến thắng chính mình11:9 23 /11/2008
Lecce - Roma: Phương Nam cạm bẫy10:54 23 /11/2008
Danh sách người tình của bồ cũ Coco10:35 23 /11/2008
Tay đua Schumacher10:30 23 /11/2008
Thưởng phim tươi mát nếu đội bóng thắng10:24 23 /11/2008
Đi dạo trên xe hơi cùng nhà Becks10:16 23 /11/2008
Elano: "Chúng tôi không phải là kịch sĩ"10:12 23 /11/2008
Santacroce Ià một ‘Paolo Maldini mới’10:7 23 /11/2008
Hoạt náo viên trên sân bóng rổ10:0 23 /11/2008
Clip: Inter 1-0 Juventus9:15 23 /11/2008
"Bà đầm già" chôn thây tại Giuseppe Meazza4:29 23 /11/2008
Đại thắng, Mark Hughes "nổ" tưng bừng!2:24 23 /11/2008
Benitez thất vọng vì các học trò2:22 23 /11/2008
Pháo thủ London thua tan nát trước Man xanh!1:33 23 /11/2008