Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - GIẢI VĐQG V-LEAGUE
Vòng 20 V-League 2008: Dấu chấm hết & sự hoài nghi6:17 12/7/2008

Vòng 20 (diễn ra chiều 12/7) có thể là dấu chấm hết cho HP.HN đã chấp nhận "buông súng", đồng thời cũng có thể viết tiếp khúc dạo đầu cho những hoài nghi về đoạn kết nhiều tính kịch của V-League 2008.

Dấu chấm hết cho HP.HN?

Trên lý thuyết thì HP.HN vẫn còn cơ hội trụ hạng, kể cả khi họ thua nốt trận này. Tuy nhiên, thực tế là từ quân đến tướng ở HP.HN gần như đều đã chấp nhận bi kịch, bởi không còn động lực nào và sức mạnh nào đủ để thổi vào tinh thần của họ một chút lạc quan.

Có xới tung cả khu nhà của HP.HN lên vào thời điểm này cũng chẳng tìm đâu ra nổi một tia hy vọng. Các cầu thủ lầm lũi ra sân tập cho có lệ, BHL người Việt truyền đạt ý tưởng của Tamas Viczko qua quýt cho xong việc. Ngay cả một suất đi play-off cũng chỉ còn là giấc mơ Hoà Phát.

Những buổi tập chuẩn bị cho trận đấu lẽ ra sẽ phải rất quyết liệt với TMN.CSG cũng uể oải và rời rạc y như thế. Có cảm giác rằng hoạt động duy nhất tại HP.HN chỉ còn là lên một danh sách đá chính (bao gồm những người không bị thẻ, không bị chấn thương hoặc chấn thương nhưng vẫn còn... cố được), và hết!

HP.HN (xanh) đã thực sự hết hy vọng? - Ảnh: Du Bình

Trong bản danh sách đó sẽ không có tiền đạo Eduardo và trung vệ Huỳnh Điệp. Cả 2 cầu thủ này đều đang là những người khoẻ mạnh hiếm hoi trong đội, nhưng bị phạt thẻ đỏ từ tuần trước và trước nữa.

Hội CĐV Nghệ An không đi Huế

Chiều ngày 11/7 tới đội TCDK.SLNA sẽ "tiếp" ĐT.LA tại sân Tự Do Huế. Đây là trận đấu đầu tiên TCDK- Sông Lam thực hiện án phạt của VFF đá 3 trận sân trung lập. Hơn lúc nào hết đội TCDK- Sông Lam cần khán giả.

Nhưng thật đáng tiếc Hội cổ động viên TCDK.SLNA vào Huế để cổ vũ cho đội nhà.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì nguyên nhân là do mối quan hệ giữa GĐĐH CLB TCDK.SLNA  với Hội không được "xuôi chèo mát mái", đặc biệt sau "sự cố" trên sân Vinh chiều 25/5.

Theo chúng tôi được biết cả 3 trận đội TCDK- Sông Lam đá trên sân trung lập Hội cổ động viên không vào cổ vũ.

(Hải Hưng) 

Nhắc đến sự thiếu hụt này, một thành viên trong BHL HP.HN chỉ nhếch môi cười. Nụ cười hàm ý rằng với HP.HN, khó khăn là điều tồn tại suốt từ đầu mùa bóng đến nay, nhưng giờ thì khó khăn cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.

Sẽ là vô cùng khó để HP.HN, với ý chí của một CLB phong trào, có thể làm nên điều gì có đặc biệt trước TMN.CSG. Điều đặc biệt đó là một chiến thắng, điều mà HP.HN mới chỉ có duy nhất 1 lần trong cả mùa giải này, và nó cách đây đã... 13 lượt đấu.

Hãy nhớ rằng Thép Cảng không phải là đối tượng "dễ nhằn" đối với bất kỳ đội bóng nào ở V-League mùa này. Riêng HP.HN, Thép Cảng còn bị coi là "khắc tinh".

Từ thời Đặng Trần Chỉnh cầm quân, TMN.CSG đã từng đả bại HP.HN đang thăng tiến mạnh mẽ của "tướng" Dũng ngay tại sân Hàng Đẫy. Còn năm nay, ở lượt đi, HP.HN đã thua tâm phục khẩu phục 1-3 ở TPHCM.

Với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, nhưng thực tế chỉ kém đội đứng đầu số điểm đúng bằng 1 trận thắng, rõ ràng là còn rất nhiều thứ để Tuấn "nhím" và các học trò phấn đấu. Chí ít thì mục tiêu và động lực của họ cũng không đến nỗi "ỉu" như đối thủ.

Thật khó hy vọng vào một trận đấu hay trên sân Hàng Đẫy, nhưng có thể đó sẽ là lời kết cho 3 năm vật vã của HP.HN ở sân chơi V-League.

Và những mối hoài nghi

Lời kết cho một đội bóng, nhưng rất có thể bên cạnh đó vẫn là một đoạn trường mang tính kịch của rất nhiều đội bóng còn lại. V-League 2008 có lẽ cũng khó tránh khỏi số phận của nhiều mùa giải trước đây, với một đoạn kết đầy ắp sự hoài nghi.

Ngay vòng đấu trước thôi, dư luận đã dấy lên câu hỏi xung quanh 2 trận cầu "nhạy cảm" HN.ACB - Thể Công và Nam Định - SLNA. Người Hà Nội nói vui rằng nghỉ đến hơn 40 ngày mà HN.ACB không "xin" được của Thể Công 3 điểm thì quá lạ, trong khi người xứ Nghệ dù không theo chân đội bóng đến Thiên Trường vẫn đoán trước được rằng "quân ta" sẽ không có điểm nào.

Trận Bình Định - Thanh Hoá khiến dư luận cảm thấy "bất an" - Ảnh: Quỳnh Anh

Đó mới chỉ là những mối ân tình đã nhìn thấy trước. Còn những sợi dây chạy ngầm trong lòng V-League nữa thì sao???

Ông Nguyễn Hữu Bàng - tân trưởng giải lúc nhậm chức từng phát biểu rằng sẽ cố gắng đưa V-League về đích an toàn. Vòng 19, vòng đấu đầu tiên của ông Bàng đã diễn ra an toàn trên sân cỏ, trên khán đài theo đúng nghĩa "cơ học" của nó, nhưng ai biết được rằng đó cũng chính là thời điểm bắt đầu nổi sóng ngầm?

Sóng ngầm chính là thái độ bất mãn ra mặt của người hâm mộ Quy Nhơn khi chứng kiến Bình Định để Thanh Hoá lội ngược dòng như một điều sỉ nhục. Sóng ngầm cũng chính là việc đích thân Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ phải thừa nhận sẽ có lời "nhắc nhở" các đội bóng về những kết quả "bất thường"...

Ông Hỷ có đưa ra một lý do: một số đội bóng quản lý cầu thủ không tốt trong kỳ EURO vừa qua, khiến sức khoẻ giảm sút, ảnh hưởng đến kết quả thi đấu. Nhưng nếu chỉ vì thức đêm xem tivi mà đá kém thì đã là... phúc lớn cho bóng đá Việt Nam.

"Giang hồ" đang râm ran bàn tán về những món nợ bạc tỷ của cầu thủ này, cầu thủ nọ xung quanh trái bóng Europas. Ai dám khẳng định rằng chúng không ít nhiều chi phối đến giải đấu của Việt Nam?

Chưa tính đến những màn "đáp lễ" của các cặp đồng minh, khi mùa giải bước vào chặng sống còn. Đó là lúc những cái tên "giàu bản sắc" như Khánh Hoà, như Đà Nẵng, như Sông Lam... hay được đưa lên kính hiển vi soi xét.

V-League càng về cuối càng khó lường. Và chưa biết chừng cuộc đua giành huy chương có thể sẽ được điều chỉnh bởi chính cuộc đua trụ hạng...

Lịch thi đấu vòng 20 V-League 2008:

Sân Pleiku: HA.GL - Thể Công
Sân Thanh Hoá: Thanh Hoá - Hải Phòng
Sân Quy Nhơn: Bình Định - Đà Nẵng
Sân Bình Dương: Bình Dương - Nam Định
Sân Nha Trang: Khánh Hoà - HN.ACB
Sân Vinh: SLNA - ĐT.LA
Sân Hàng Đẫy: HP.HN - TMN.CSG

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Riise nhất định trụ lại Roma19:48 23 /11/2008
Benitez: Keane phải chuyên nghiệp hơn19:10 23 /11/2008
Deco hết lời ca ngợi Ballack18:26 23 /11/2008
Man City chi 60 triệu bảng cho Terry?15:40 23 /11/2008
Scolari vẫn "thèm" có Robinho15:1 23 /11/2008
Ronaldo có thể không tham dự trận Villarreal14:32 23 /11/2008
Torino - Milan: Chiến thắng chính mình11:9 23 /11/2008
Lecce - Roma: Phương Nam cạm bẫy10:54 23 /11/2008
Danh sách người tình của bồ cũ Coco10:35 23 /11/2008
Tay đua Schumacher10:30 23 /11/2008
Thưởng phim tươi mát nếu đội bóng thắng10:24 23 /11/2008
Đi dạo trên xe hơi cùng nhà Becks10:16 23 /11/2008
Elano: "Chúng tôi không phải là kịch sĩ"10:12 23 /11/2008
Santacroce Ià một ‘Paolo Maldini mới’10:7 23 /11/2008
Hoạt náo viên trên sân bóng rổ10:0 23 /11/2008
Clip: Inter 1-0 Juventus9:15 23 /11/2008
"Bà đầm già" chôn thây tại Giuseppe Meazza4:29 23 /11/2008
Đại thắng, Mark Hughes "nổ" tưng bừng!2:24 23 /11/2008
Benitez thất vọng vì các học trò2:22 23 /11/2008
Pháo thủ London thua tan nát trước Man xanh!1:33 23 /11/2008