Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - GIẢI VĐQG V-LEAGUE
CĐV Hải Phòng và tường trình từ "tâm bão"6:50 27/5/2008

Là những người trực tiếp có mặt trong chuyến hành trình dông bão từ Nghệ An trở về, 2 anh Vũ Tuấn Dũng và Nguyễn Ngọc Bình, thành viên của hội CĐV Hải Phòng tại địa chỉ www.haiphong-fc.com, đã chia sẻ về tất cả những gì mà họ đã trải qua...

CĐV Vũ Tuấn Dũng:

Tôi nằm trong nhóm những chiếc xe ôtô rời sân Vinh sớm nhất. Tôi không nhớ chính xác thời gian nhưng lúc ấy phải vào khoảng 21 giờ.

Ngay sau khi lên xe rời khỏi sân Vinh, do không có công an theo áp tải nên chúng tôi đã phải hứng chịu một trận mưa gạch đá của các CĐV Nghệ An, mà điều này đã được chứng thực qua cuộc trả lời phỏng vấn bằng audio của tôi với Thể thao VietNamNet vào tối ngày 25/5.

Xe chở CLB XM.HP bị ném vỡ kính - Ảnh: Minh Hoàng

Tuy nhiên, sau này tôi mới được biết rằng hoá ra các xe sau còn bị tấn công dữ dội hơn, vì các CĐV Nghệ An đã rút kinh nghiệm, họ rải đều ra 2 bên đường phố để ném đá thay vì tập trung ở cổng sân như lúc chúng tôi mới ra. Mặc dù được coi là thiệt hại nhẹ hơn, nhưng thực tế xe ôtô chở chúng tôi cũng vỡ gần hết kính 2 bên, còn kính lái tuy chưa vỡ nhưng cũng rạn rất nhiều.

Đã thế, chúng tôi lại còn bị các CĐV Nghệ An bám đuổi quyết liệt bằng xe máy để ném đá khi đã ra tới quốc lộ 1. Không những thế, còn có 1 chiếc xe du lịch biển số 29 cứ lượn lờ ở đầu xe ôtô làm tài xế buộc phải giảm tốc độ và các CĐV Nghệ An đã tận dụng cơ hội này để ném đá lên xe.

Tình hình lúc đó rất nguy hiểm với chúng tôi vì kính xe vỡ gần hết, mà đá thì các CĐV Nghệ An nhặt ở bên đường tàu nên nhiều vô cùng. Thế nên cả xe tôi hầu như ai cũng bị thương, người nào bị nặng thì phải khâu vài mũi trên đầu, còn số bị sứt sát chân tay thì không kể xiết.

Việc có một CĐV Nghệ An bị thiệt mạng do xe chở CĐV Hải Phòng cán phải tôi có được biết khi đang đi trên đường. Lúc về tới Hải Phòng, tôi có gặp một người bạn có mặt trên chiếc xe gây tai nạn và nghe kể lại rằng do nạn nhân Hà Huy Thành cầm gạch đứng chặn trước đầu xe với tư thế chuẩn bị ném, nên tài xế đã hốt hoảng cúi xuống tránh và vôlăng vô tình bật ra dẫn tới tai nạn.

Chúng tôi cảm thấy rất buồn và tiếc vì sự việc này, nhưng lúc ấy quá nguy hiểm nên lái xe đã mất bình tĩnh, không thể tự chủ và để xảy ra tai nạn.

CĐV Nguyễn Ngọc Bình: 

Tôi là một trong số những CĐV Hải Phòng trở về sân Lạch Tray muộn nhất. Nguyên nhân là việc xe chúng tôi liên tục phải dừng lại giữa đường để đối phó với CĐV Nghệ An và khi về tới Thanh Hoá lại có tai nạn do 2 chiếc xe tải gây ra nên bị ách ở lại đây đến gần 3 giờ đồng hồ.

CĐV Nghệ An mang đá vào sân để tấn công CĐV Hải Phòng - Ảnh: Minh Hoàng

 
Thực ra xe ôtô của chúng tôi ra khỏi sân Vinh từ khá sớm và chúng tôi không biết gì về vụ tai nạn cho tới lúc cả đoàn xe tạm nghỉ ở Thanh Hoá. Tuy nhiên, do xe chúng tôi chở nhiều CĐV nhất và lại mang rất nhiều cờ nên trở thành mục tiêu tấn công chủ yếu của CĐV Nghệ An.

Khi xe rời khỏi sân Vinh mới được 5, 10m, chúng tôi đã phải hứng chịu một trận mưa gạch đá nhắm thẳng vào xe. Thấy thế, lái xe hoảng sợ chạy liền một mạch, ngay cả đến đèn đỏ cũng không dám dừng lại. Giờ nghĩ lại mới thấy may vì lúc đó không xảy ra tai nạn.

Công an Nghệ An chỉ có mặt lúc chúng tôi lên xe, nhưng sau đó chẳng hề hộ tống chúng tôi rời khỏi TP. Vinh một cách an toàn. Thế nên có xe chở CĐV Hải Phòng vừa nổ máy đã bị ném đá, còn công an thì chỉ đứng nhìn.

Mà cả khi ra khỏi TP. Vinh rồi chúng tôi vẫn chưa được yên thân vì CĐV Nghệ An bám theo tới 50, 60 km để tiếp tục ném đá. Họ cứ đi trên xe máy, 3 người kẹp 1 xe, không mũ bảo hiểm gì sất và nhặt đá ở bên đường tàu ném lên xe chúng tôi rất dữ dội.

Cứ ngỡ là họ có ném cũng chỉ trong chốc lát, không ai ngờ nó lại ném đến mức kinh khủng như thế. Thậm chí, còn có một chiếc ôtô nhỏ biển 29U chạy lờn vờn trước mũi xe chúng tôi buộc tài xế giảm tốc độ để nhóm đi xe máy đằng sau dùng đá tấn công.

Bị ném nhiều quá sợ hỏng hết xe nên chúng tôi buộc phải dừng lại dùng cán cờ lao xuống để tự vệ, nhưng lúc đó CĐV Nghệ An trên xe máy lại chạy mất. Cứ vừa đi vừa dừng như vậy nên chúng tôi mất bao nhiêu thời gian mới tới được Thanh Hoá.

Tôi nhớ là cả khi tới tận huyện Diễn Châu, nghĩa là đã rất gần với Thanh Hoá, CĐV Nghệ An vẫn theo sát để ném đá và cuộc tấn công này chỉ chấm dứt khi chúng tôi qua hẳn khỏi địa phận tỉnh Nghệ An.

Đến lúc nghỉ lại ở Thanh Hoá, kiểm tra lại các xe cùng đoàn thì không xe nào không bị tấn công. Cũng lúc này chúng tôi được nghe tin về tai nạn ở TP.Vinh. Tôi nghe kể rằng các CĐV Nghệ An đã hô: "Lên đốt hết xe bọn Hải Phòng đi" và nạn nhân Hà Huy Thành lại đứng chắn trước đầu xe nên đã bị đâm khi lái xe đang ở trạng thái hoảng loạn.

Tôi không biết chính xác chiếc xe nào đã gây ra tai nạn, nhưng trong số 15 chiếc xe chở CĐV Hải Phòng tới Nghệ An thì chỉ có 14 xe của CLB XM.HP, chiếc xe còn lại do CĐV tự thuê ở bên ngoài.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Riise nhất định trụ lại Roma19:48 23 /11/2008
Benitez: Keane phải chuyên nghiệp hơn19:10 23 /11/2008
Deco hết lời ca ngợi Ballack18:26 23 /11/2008
Man City chi 60 triệu bảng cho Terry?15:40 23 /11/2008
Scolari vẫn "thèm" có Robinho15:1 23 /11/2008
Ronaldo có thể không tham dự trận Villarreal14:32 23 /11/2008
Torino - Milan: Chiến thắng chính mình11:9 23 /11/2008
Lecce - Roma: Phương Nam cạm bẫy10:54 23 /11/2008
Danh sách người tình của bồ cũ Coco10:35 23 /11/2008
Tay đua Schumacher10:30 23 /11/2008
Thưởng phim tươi mát nếu đội bóng thắng10:24 23 /11/2008
Đi dạo trên xe hơi cùng nhà Becks10:16 23 /11/2008
Elano: "Chúng tôi không phải là kịch sĩ"10:12 23 /11/2008
Santacroce Ià một ‘Paolo Maldini mới’10:7 23 /11/2008
Hoạt náo viên trên sân bóng rổ10:0 23 /11/2008
Clip: Inter 1-0 Juventus9:15 23 /11/2008
"Bà đầm già" chôn thây tại Giuseppe Meazza4:29 23 /11/2008
Đại thắng, Mark Hughes "nổ" tưng bừng!2:24 23 /11/2008
Benitez thất vọng vì các học trò2:22 23 /11/2008
Pháo thủ London thua tan nát trước Man xanh!1:33 23 /11/2008