Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - GIẢI VĐQG V-LEAGUE
Đội nhà thua trận, CĐV ĐPM.NĐ gây rối21:55 13/5/2008

Thất bại 0-1 của đội nhà trước Thể Công, cộng thêm nỗi ấm ức trọng tài đã khiến CĐV Nam Định không còn giữ được bình tĩnh. Đến lượt sân Thiên Trường suýt "vỡ" chiều 13/5.

Nếu như trọng tài Đặng Thanh Hạ thổi phạt đền cho đội bóng thành Nam trong một tình huống mà nhiều người cho là xác đáng để có 11m thì trận đấu muộn trên sân Thiên Trường có thể sẽ không kết thúc đáng buồn như vậy. Bạo loạn trong và ngoài sân cỏ cùng với vô số những lời lẽ đay nghiến, thiếu văn hoá của một bộ phận CĐV thành Nam đã khiến cho trận đấu suýt vỡ tan nát sau khi mãn cuộc.

Hai đội ra sân với đội hình sứt mẻ khi thiếu vắng một loạt trụ cột, đặc biệt là phía đội khách Thể Công thiếu vắng 3 vị trí chính tại hàng phòng ngự khiến cho HLV Galhidi phải sắp xếp đội hình có 2 cầu thủ mới là hậu vệ trái 20 tuổi lần đầu tiên ở mùa này được ra sân Tuấn Tùng (17) và tiền đạo ngoại mới được ký hợp đồng ở sau lượt đi Buston (50) và để tiền đạo Endene ngồi ngoài. Bên phía Nam Định cũng vắng mặt một số ngoại binh trụ cột.

Pha ghi bàn của Ngọc Duy đã khiến Thiên Trường nổi lửa? Ảnh: Minh Hoàng

Rõ ràng, chuyến đi Bắc Kinh dự AFC Champions League vừa qua của đội bóng thành Nam đã khiến cho họ vào trận không tốt dù được chơi trên sân nhà. Và sau khoảng 20 phút đầu cò cưa với nhiều pha bóng không để lại ấn tượng, thì Thể Công đã bắt đầu tăng tốc và thi đấu trên chân đội bóng thành Nam.

Phút 27, Thể Công được hưởng quả phạt góc bên cánh phải, Ngọc Duy (11) sút phạt rất hiểm hóc, bóng bay theo một quỹ đạo vòng cung cực kỳ khó chịu và lạnh lùng chui vào lưới dưới sự bất lực của thủ thành Quang Huy. Thể Công đã có bàn mở tỷ số và điều này khiến cho đội bóng Quân đội tự tin thi đấu trong những phút còn lại của hiệp 1, trong khi đó Nam Định lại thi đấu khá nhạt dù đang bị dẫn bàn.

Sau giờ nghỉ, HLV Nguyễn Ngọc Hảo đã truyền lửa vào các cầu thủ nhà và hiệp 2 đích thực là hiệp đấu của Nam Định. Đội bóng thành Nam tăng tốc liên tục và áp đảo Thể Công về phần sân đối phương. Nhận thấy điều đó, Thể Công đưa tiền đạo Phương Nam vào sân thay Bảo Khanh, Endene thay cho tiền đạo Buston và chủ động chơi phòng ngự chiều sâu.

Tuy vậy, sự chủ động đó cũng không đủ để hạn chế được tối đa các pha hãm thành liên tục của đội chủ nhà và hàng loạt cơ hội được tạo ra. Nam Định bắt đầu có các pha áp sát khung thành thủ môn Michal.

Phút 62, mọi chuyện bắt đầu nóng hơn rất nhiều khi trọng tài Đặng Thanh Hạ từ chối một quả phạt đền cho đội Nam Định. Rafael đốn ngã một tiền đạo chủ nhà trong vòng cấm, nhưng ông Hạ xua tay, và những cái đầu nóng trên sân Thiên Trường bùng phát dữ dội.

Lực lượng an ninh đã ra tay
nhưng cũng không thể bảo vệ triệt để cho các CĐV Thể Công. Ảnh: Minh Hoàng

Hàng loạt tiếng chửi trọng tài vang lên đồng thanh ở các góc khán đài. Hàng loạt chai nước và vật lạ ném xuống sân.

Sau đó, Nam Định vẫn tiếp tục tấn công và họ suýt có bàn thắng gỡ hoà ở phút 81. Việt Dũng đá phạt kỹ thuật từ khoảng cách 25m, Michal bay người hết cỡ đủ để chạm nhẹ tay vào bóng, đập xà ngang bay ra ngoài khiến cho khán giả rất tiếc nuối.

Như thường lệ, Michal lại chơi xuất sắc và bảo toàn được thắng lợi sít sao cho Thể Công. Một thắng lợi giúp Thể Công lần đầu tiên leo lên ngôi đầu bảng, nhưng cũng khiến họ phải ra về trong nỗi lo ngay ngáy.

Trận đấu thì không vỡ, nhưng ngay sau tiếng còi tan cuộc, CĐV thành Nam đã quây khán đài A đòi "thanh toán" trọng tài Hạ. Một lực lượng đông đảo khác bao vây khán đài C nơi có Hội CĐV Thể Công để đòi gây hấn.

Hội CĐV Thể Công và cầu thủ Thể Công đều phải ngồi im trong sân mất 30 phút mà không dám ra ngoài. Một số ít "liều mình" lao ra thì bị đuổi đánh bằng dép tông, mũ cối... và chỉ được cứu thoát khi có bàn tay can thiệp của cảnh sát.

Chưa hết, khi 3 chiếc ôtô chở CĐV Thể Công tốc hành rời khỏi Nam Định thì vẫn còn một nhóm thanh niên phóng xe máy lao theo tấn công bằng gạch đá. Dù không có thiệt hại gì về người và phương tiện nhưng đội khách vẫn được một phen hú hồn. Nỗi ám ảnh sân Vinh lại hiện về...

Theo giải thích của Trưởng đoàn ĐPM. Nam Định Nguyễn Hưng Thái thì có thể CĐV chủ nhà "nóng mắt" đến như vậy là do CĐV Thể Công đã đốt pháo sáng ngay trên sân Thiên Trường để ăn mừng bàn thắng (!?)

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Del Bosque giải thích quyết định loại Raúl14:40 30 /8/2008
Southgate muốn Mido ở lại12:2 30 /8/2008
Thiago Neves sẽ tới Hamburg ?11:45 30 /8/2008
Cú đúp vô địch cho B.Bình Dương?11:34 30 /8/2008
Suazo đã chuyển tới Benfica11:25 30 /8/2008
Van Der Sar với kế hoạch giải nghệ10:57 30 /8/2008
Ranieri: “Bảng tử thần chẳng ai muốn có mặt”10:20 30 /8/2008
Serie A 08/09: Chờ đón màn khai hội10:9 30 /8/2008
Sir Alex cùng nỗi buồn thất trận9:58 30 /8/2008
Giải mã "hiện tượng" Hoffenheim9:33 30 /8/2008
Fiorentina muốn có thêm trung vệ9:7 30 /8/2008
"The Toffees" bất ngờ chiêu mộ Saha9:1 30 /8/2008
Coleen không quen gọi là 'bà Rooney'8:45 30 /8/2008
Arsene muốn có tiền vệ của St. Etienne?8:32 30 /8/2008
Real Madrid - Ngôi Vua khó giữ5:49 30 /8/2008
Clip: Hạ MU 2 - 1, Zenít lên đỉnh châu Âu5:35 30 /8/2008
Gia đình Quốc Vượng nôn nao chờ ngày đoàn tụ5:28 30 /8/2008
Vòng 3 giải Ngoại Hạng: Pháo thủ bắn nát 'Chích chòe'?5:2 30 /8/2008
Zenit thăng hoa, M.U ngậm ngùi dâng Siêu cúp4:51 30 /8/2008
Mourinho công bố danh sách cho trận mở màn23:9 29 /8/2008