Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - GIẢI VĐQG V-LEAGUE
Bình Dương suýt ngã ngựa tại sân nhà23:28 3/5/2008

Chơi lấn lướt cả trận, thế nhưng việc các chân sút quá yếu kém và hàng thủ chơi thiếu tập trung chút nữa đã khiến Bình Dương ôm hận ngay trên sân nhà trước K.KH trong trận đấu chiều 3/5.

Ưu thế sân nhà đã giúp cho Bình Dương có được sự khởi đầu khá tốt, chỉ trong vòng vài phút sau tiếng còi khai cuộc đội bóng của HLV Lê Thuỵ Hải đã liên tục mở những đợt tấn công về phía khung thành của K.KH.

Hàng loạt cơ hội đã đến với các chân sút của đội chủ nhà, đáng kể nhất là pha đánh đầu cận thành của Fabio ở phút thứ 15 bị thủ môn Đức Hùng tung người cản phá chịu phạt góc.

Bình Dương (áo đỏ) suýt ngã ngựa trên sân nhà trước K.KH (áo xanh).Ảnh: Gia Khánh

Tình huống đá phạt góc ngay sau đó, Anh Đức cũng có được pha đánh đầu vào khung thành trống, tuy nhiên pha đánh đầu khá hiểm này lại bị "cựu" cầu thủ Bình Dương Adbey cản phá ngay trên vạch vôi.

Hay đến phút 30, pha đánh đầu cận thành ở tư thế trống trải của Fabio khiến cả hàng thủ K.KH đứng nhìn, nhưng ở pha bóng này cũng lại khiến khán giả Bình Dương thêm 1 lần tiếc nuối bởi bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Những pha tấn công như vũ bão như thế đã đẩy K.KH vào thế chống đỡ cự kỳ vất vả, và cũng tưởng chừng như đội chủ sân Gò Đậu sẽ có được chiến thắng dễ dàng để tiếp tục chuỗi trận thành công ở giải quốc nội.

Tuy nhiên, điều bình thường đó đã không thể xảy ra, bởi ít phút sau cơ hội của Fabio, K.KH bất ngờ có được bàn thắng mở tỉ số. Từ pha đá phạt không thành công của Vũ Phong, Tấn Tài phá bóng giải vây lên phía trên.

Và pha bóng này đã vô tình trở thành một đường phản công sắc lẹm, ở thế 1 chống 4 cầu thủ K.KH, Quang Thanh đã bất lực để Duy Nam vượt qua. Không khó để tiền vệ ĐT U23 này hạ gục Thế Anh từ góc hẹp đưa K.KH vượt lên dẫn trước.

Cũng cần phải nói thêm, đây không phải là sai lầm đầu tiên của hàng thủ Bình Dương, bởi trước đó Quang Thanh cũng có pha phá bóng cẩu thả tạo điều kiện cho Quang Hải đối mặt với Thế Anh, nhưng rất may ở pha bóng đó Như Thành đã kịp sửa sai cho đồng đội.

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua, đến phút 39 một chút nữa Bình Dương đã phải nhận thêm bàn thua khi Quang Hải có pha chuyền bóng rất đẹp cho Duy Nam, nhưng đang đáng tiếc tiền vệ này lại dứt điểm dội xà ngang đi ra ngoài.

Sau bàn thắng, và nhất là sức ép của đội chủ nhà đè nặng HLV Hoàng Anh Tuấn đã quyết định thay đổi lối chơi khi chuyển từ 4-4-2 sang 5-4-1 hòng bảo toàn tỉ số chờ đợi những cơ hội phản công.

Điều này đã giúp cho đội chủ nhà Bình Dương có cơ hội kiểm soát bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn. Chỉ tính riêng trong hiệp đấu thứ 2, đội bóng của HLV Lê Thuỵ Hải đã có ít nhất 15 quả đá phạt góc.

Chưa kể hàng loạt những pha hãm thành khá nguy hiểm khác, tuy nhiên với hàng thủ chơi với số đông và tập trung của K.KH miếng đánh tạt cánh đánh đầu của chủ nhà Bình Dương không đem lại hiệu quả cuối cùng.

Phải đợi đến phút 70, từ pha đấm bóng giải vây của Đức Hùng, bóng đến chân của Vũ Phong, pha dứt điểm nửa chuyền, nửa sút của tiền vệ ĐTQG khiến bóng đi thẳng vào góc cao quân bình tỉ số cho đội nhà.

Những phút còn lại, dù rất nỗ lực, nhưng như đã nói với chỉ duy nhất 1 bài tấn công Bình Dương đã không thể làm tung lưới K.KH thêm một lần nữa, thậm chí nếu ở những phút cuối các tiền đạo đội khách tỉnh táo hơn ở những pha phản công, thì đội bóng phố Biển đã có thể làm lên chuyện.

Mặc dù thế, 1 điểm trong trận đấu mà K.KH thiếu vắng nhiều trụ cột cũng khiến HLV Hoàng Anh Tuấn hài lòng, còn Bình Dương sau 2 trận hoà xem ra dư vị của Champion League châu Á vẫn khiến các nhà ĐKVĐ còn phải vất vả nhiều ở chặng đường sắp tới.

Đội hình ra sân:

BD: Thế Anh, Quang Thanh, Như Thành, Đình Phước (Văn Hải 80'), Hoàng Vương, Philani, Lima (Jonah 52'), Trường Giang (Công Minh 52'), Anh Đức, Fabio

K.KH: Đức Hùng, Văn Phong, Abbey, Hoàng Đức, Ngọc Điểu (Kleber 42' - Issfu 82'), Ngọc Thạch ( Trọng Bình 57'), Tấn Tài, Duy Nam, Hữu Chương, Quang Hải, Jonathan

Trọng tài: Phùng Đình Dũng; Trợ lý 1: Châu Đức Thành; Trợ lý 2: Nguyễn Bá Tùng; Trọng tài thứ 4: Hoàng Anh Tuấn; GSTT: Nguyễn Văn Mùi; GSTĐ: Nguyễn Hồng Sơn

Bàn thắng: Duy Nam 36' (K.KH); Vũ Phong 70' (BD)

Thẻ vàng: Lima (BD); Abbey, Jonathan, Đức Hùng, Ngọc Thạch, Hữu Chương (K.KH)

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Gặp Singapore: Tuyển VN hết thua nhưng chưa thắng!21:8 14 /10/2008
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam lỗ 4 tỉ đồng trong 9 tháng17:24 14 /10/2008
Kỳ nghỉ dài hơi của Inzaghi 'em'16:43 14 /10/2008
Redknapp: “Gặp Milan là một giấc mơ”16:8 14 /10/2008
Nữ cầu thủ treo giày làm người mẫu ngực trần16:10 14 /10/2008
Spalletti tâng bốc 'gã đầu bạc' lên mây16:7 14 /10/2008
Terry đang dần bị kiệt sức!16:5 14 /10/2008
"Người gác đền" ở Serie A: Ngoại át nội15:51 14 /10/2008
Ngắm Nadal trong lễ vinh danh số 1 thế giới15:25 14 /10/2008
Osasuna sa thải HLV Ziganda, bổ nhiệm HLV Camacho14:55 14 /10/2008
Đức mất Ballack trong trận gặp Wales14:33 14 /10/2008
Del Piero và Ranieri đình chiến13:58 14 /10/2008
Amauri: “Juve thật sự muốn có tôi hơn so với Milan”13:56 14 /10/2008
Walcott hi vọng các CĐV hãy kiên nhẫn đợi chờ13:55 14 /10/2008
Moggi: “Sai lầm từ chính sách chuyển nhượng”13:50 14 /10/2008
7 cựu tuyển thủ Brazil tham dự World Cup đến Việt Nam13:37 14 /10/2008
Đội Anh chịu thêm thiệt hại11:41 14 /10/2008
Atletico vượt qua vấn nạn chấn thương11:31 14 /10/2008
Fiorentina có thể hạ gục Bayern10:44 14 /10/2008
Ronaldo hạnh phúc vì được tha thứ lỗi lầm10:30 14 /10/2008