Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - GIẢI VĐQG V-LEAGUE
Vòng 15 V-League: Đả bại XM.HP, Thể Công lên nhì bảng20:48 3/5/2008

Sự toả sáng đúng lúc của 2 cựu binh Bảo Khanh và Phương Nam chiều 3/5 đã giúp Thể Công thắng Hải Phòng 2-1, không chỉ đòi sòng phẳng món nợ vay ở lượt đi mà còn tạm leo lên nhì bảng.

Đúng như lời hứa với đội bóng, CĐV đất Cảng đã mang lửa Lạch Tray lên lấp đầy sân Mỹ Đình. Ở ngoài sân, ôtô Hoàng Long đậu thành đoàn, còn trên khán đài A, cả ngàn khán giả tạo nên một bầu không khí náo nhiệt làm đối trọng với lực lượng cổ vũ của đội chủ nhà.

Trong cái khung cảnh mà bất cứ cầu thủ Việt Nam nào cũng mong muốn được nếm trải một lần ấy, hai đội nhập cuộc khá sôi nổi. Mặc dù thiếu vắng hai vị trí rất quan trọng là hậu vệ Achaw và tiền vệ Minh Châu nhưng Hải Phòng vẫn không hề tỏ ra nao núng trước Thể Công chọn lối đá chắc chắn với mũi nhọn duy nhất Endene.

Thể Công (áo đỏ) đã trả nợ sòng phẳng với XM.HP - Ảnh: Hải Anh

Sự bảo thủ của HLV Galhidi đã khiến Thể Công đánh mất thế trận vào tay đối thủ trong những phút đầu tiên. Đội bóng áo trắng đã có 2 pha bắn phá liên tiếp khi hàng thủ Thể Công còn chưa hoàn toàn nhập cuộc.

Thế nhưng vận may có vẻ như đã ưu ái Thể Công ở trận lượt về này. Ngay ở đợt tấn công có nét đầu tiên, họ đã mở được tỷ số.

Phút 12, Endene thoát khỏi sự đeo bám của Bật Hiếu, chuyền bóng cho Bảo Khanh. Cầu thủ này làm động tác khống chế bóng, đồng thời loại bỏ luôn trung vệ Fabiano trước khi bình tĩnh sút chéo góc trước cú xoài người bất lực của thủ thành Tuấn Điệp.

Kịch bản của trận lượt đi có vẻ như lặp lại, khi cũng chỉ 8 phút sau đó, Ngọc Thanh đưa trận đấu về vạch xuất phát bằng một pha ghi bàn đẳng cấp. Chân sút nội nguy hiểm nhất của Hải Phòng khéo léo đi bóng qua 3 hậu vệ Thể Công ở rìa vòng cấm rồi sút sấm sét vào góc cao khiến Shihavy Michal dù đã tung người hết cỡ vẫn phải bó tay.

Tuy nhiên, các học trò của HLV Vương Tiến Dũng không tận dụng được lợi thế tinh thần này để kết liễu đối thủ chóng vánh như ở Lạch Tray. Cũng cần phải nói thêm rằng các cầu thủ trẻ Thể Công đã lớn lên khá nhiều khi họ nhẫn nại thực hiện lối đá "lấy nhu chế cương", rình rập chờ cơ hội.

Và khi cơ hội đến thì một lão tướng khác, Phương Nam, đã bất thần toả sáng. Phút 45, cầu thủ vốn vẫn bị chê là ít phẩm chất kỹ thuật này đột nhiên xử lý bóng như một nghệ sỹ khiến Fabiano ngơ ngác rồi tung chân sút bóng hiểm hóc vào góc thấp khung thành. Tuấn Điệp một lần nữa lại bị đánh bại, dù anh đã vươn người chạm được tay vào bóng.

Ra nghỉ với lợi thế 1 bàn dẫn trước, các cầu thủ Thể Công nhận "chỉ thị" tiếp tục đá an toàn của ông Galhidi. Trước sự vùng lên mạnh mẽ của Hải Phòng (chân sút De Jesus được tăng cường ngay ở phút 60), hàng thủ Thể Công và người giữ thành Michal vẫn tỉnh táo đứng vững đến tận những phút cuối cùng.

Khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, tưởng như Hải Phòng đã có thể gỡ lại 1 điểm khi nỗ lực tạt bóng của Thế Phong đã đưa bóng đến đúng vị trí "nhập thành" của De Jesus. Rất tiếc là bóng từ chân cầu thủ này lại từ từ lăn ra ngoài cột dọc, khép lại luôn một trận cầu thất vọng cho các nhà vô địch lượt đi.

Với chiến thắng này, Thể Công đã tạm chiếm vị trí nhì bảng khi TMN.CSG chưa thi đấu. Trong khi đó, Hải Phòng vẫn ở ngôi đầu nhưng cách biệt với các đối thủ phía sau đã bị thu hẹp đáng kể.

Đội hình xuất phát:

Thể Công: 1-Michal, 3-Phước Tứ, 14-Anh Tuấn, 2-Thanh Hải, 20-Nguyễn Quốc Long, 21-Công Huy, 31-Rafael, 8-Bảo Khanh, 11-Ngọc Duy, 10-Phương Nam, 9-Francois.

XM.HP: 1-Tuấn Điệp, 21-Fabiano, 22-Bật Hiếu, 9-Thế Phong, 8-Ngọc Quang, 7-Khánh Hùng, 14-Helio, 18-Leandro, 16-Ngọc Thanh, 20-Văn Thành.

Trọng tài: Võ Minh Trí. Trợ lý: Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Long Hải. TT thứ 4: Trần Khánh Hưng.

GSTĐ: Cao Đình Khôi. GSTT: Bùi Như Đức

Vòng 15 V-League 2008

Sân

Cặp đấu

Tỷ số

Mỹ Đình
(16h00)
Thể Công - XM.HP
(VCTV trực tiếp)

2-1 (KT)
(Bảo Khanh 11', Phương Nam 45'; Ngọc Thanh 20')

Gò Đậu
(17h00)
Bình Dương - K.KH

1-1 (KT)
(Vũ Phong 70'; Duy Nam 36')

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Giovinco xác định tương lai tại Juve10:34 22 /8/2008
Người đẹp cầm biển nước chủ nhà10:12 22 /8/2008
Fiorentina vẫn muốn có Burdisso9:44 22 /8/2008
A. Cole yêu vợ khi không trang điểm9:23 22 /8/2008
City hoàn tất bản hợp đồng với Kompany9:11 22 /8/2008
Mutu sẵn sàng cho mặt trận Champions League9:10 22 /8/2008
Juve đăng quang Birra Moretti Cup8:57 22 /8/2008
Caceres trở lại đội hình Barcelona8:40 22 /8/2008
Bỉ - Brazil: Vớt vát niềm vinh quang8:37 22 /8/2008
Baptista ra mắt trong trận tranh Siêu Cúp nước Ý8:20 22 /8/2008
V-League vòng cuối: Tìm ngôi á quân & trao vé play-off8:20 22 /8/2008
Hạ gục Brazil, Mỹ lên ngôi ở môn bóng đá nữ Olympic6:12 22 /8/2008
Về đi, Sheva ơi!1:25 22 /8/2008
Robinho đang tiến rất gần tới Stamford Bridge22:2 21 /8/2008
Ngày vui của đoàn Mỹ & Nga02:47 22 /8/2008
Công Vinh chia tay người yêu21:33 21 /8/2008
Hạng Nhất 2008: QK4 đăng quang!20:59 21 /8/2008
Pavlyuchenko muốn ở lại Spartak18:4 21 /8/2008
Drogba sẽ trở lại vào tháng mười?17:22 21 /8/2008
Toni sẽ kết thúc sự nghiệp ở Italy17:13 21 /8/2008