 |
| Hải Phòng (đỏ) đã thắng Thể Công ở lượt đi, còn bây giờ? Ảnh: Du Bình |
Kể từ đầu giai đoạn 2, Thể Công thanh lý hợp đồng với Attilan và nhiều cầu thủ thở phào như trút được một gánh nặng. Giờ đây, họ không còn phải vừa đá vừa lo nơm nớp về một anh chàng chân gỗ lại đứng ở vị trí quan trọng nhất trong sơ đồ phòng thủ: tiền vệ trụ. Mặc dù vậy, các tân binh vừa "cập bến" như tiền đạo Buston và Muswiu lại chưa có đủ thời gian để làm quen với guồng máy Thể Công.
Đội bóng áo lính vì thế vẫn phải dựa hoàn toàn vào Endene để chờ các bàn thắng, nhưng gần đây, anh đã có dấu hiệu quá tải và... hết bài. Khi Quang Vinh vẫn chưa lấy lại phong độ và các phương án Ngọc Duy, Phương Nam không biết cách giữ liên lạc tốt trên sân, Endene thiếu có đối tác để có thể tung hoành như hồi đầu giải.
Các đối thủ của Thể Công bây giờ đã nhận ra rằng kèm chết Endene không phải là quá khó, nếu biết cách phong toả hướng di chuyển thay vì lao vào đua sức với "lực sỹ" chuyên "làm tường" này. Kizito của Thanh Hoá hay Như Thành của Bình Dương đã thực hiện hoàn hảo nhiệm vụ đó, và Thể Công "tắt điện" ngay ở Mỹ Đình.
Dĩ nhiên HLV Vương Tiến Dũng biết điều này. Ông sẵn sàng "hy sinh" 2 cầu thủ ở hàng thủ chỉ để ngăn chặn mình Endene, và Bật Hiếu cùng Achaw được tin tưởng rằng sẽ khoá chặt ngòi nổ quan trọng nhất của đối phương.
Sự trở lại của Bật Hiếu rõ ràng là rất có ích cho Hải Phòng trong cuộc đua đường trường. Với thể hình như của Hiếu, cộng thêm sự "ngứa ngáy" lâu ngày vì đói bóng, những đóng góp của anh sẽ không thua kém "Tây" là mấy. Almeida của Đà Nẵng chẳng đã bị Hiếu "cùm kẹp" đến mức chỉ có 1 cơ hội duy nhất trong cả trận đó sao?
Chỉ cần ổn hàng thủ là Hải Phòng sẽ có cơ hội rất lớn cuối tuần này, thậm chí khả năng thắng trận là không nhỏ. Ngọc Thanh, Văn Thành ngày càng đáng sợ, trong khi Leandro và De Jesus luôn tạo ra được sự bất ngờ.
Bộ tứ tấn công của ông Dũng có thể sẽ bị ảnh hưởng đôi chút khi không còn "con thoi" Minh Châu hỗ trợ phía sau (anh phải vắng mặt vì đã lãnh đủ 3 thẻ vàng). Dù vậy, ông không tỏ ra lo lắng chút nào: "Trở về sân nhà của Thể Công cũng như đá ở Lạch Tray thôi, tôi tin rằng đội bóng sẽ không bị khó khăn về tâm lý. Các cầu thủ đang tràn đầy quyết tâm sau chiến thắng Đà Nẵng, và người hâm mộ Hải Phòng cũng sẽ không để họ bị cô đơn trong trận đấu này".
Người đất Cảng đã từng biến sân Hàng Đẫy thành sân nhà ở trận gặp HN.ACB. Ngày mai (3/5), đối đầu Thể Công, một trận cầu hứa hẹn còn hấp dẫn hơn nhiều, Mỹ Đình sẽ lại tràn ngập những chiếc gậy cổ động đã trở thành "đặc sản" của fan thành phố hoa phượng đỏ.
Và biết đâu, cả pháo sáng cũng sẽ được mang theo để sẵn sàng mừng chiến thắng???
Lịch thi đấu vòng 15 V-League 2008:
Ngày 2/5:
Sân Chi Lăng: Đà Nẵng - Nam Định: 2-3
Ngày 3/5:
Sân Mỹ Đình: Thể Công - Hải Phòng
Sân Bình Dương: Bình Dương - Khánh Hoà
Ngày 4/5:
Sân Thanh Hoá: Thanh Hoá - HN.ACB
Sân Vinh: SLNA - TMN.CSG
Sân Hàng Đẫy: HP.HN - HA.GL
Sân Long An: ĐT.LA - Bình Định