Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - GIẢI VĐQG V-LEAGUE
Niềm vui ngày trở lại9:16 28/4/2008

Lạch Tray chiều 27/4 dang rộng vòng tay đón những đứa con lầm lạc một thời. Bật Hiếu, Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm cùng trở lại, nhưng chỉ có 1 niềm vui, còn 3 niềm vui khác chưa trọn vẹn...

Không phải vì ngày "ân xá hàng loạt" của Hải Phòng và Đà Nẵng mà sân Lạch Tray mới đông cứng người như thế. Nhưng rõ ràng, với người hâm mộ đất Cảng chiều 27/4, ngoài việc đón xem một trận đấu thông thường, họ vẫn có một cái gì đó rất đặc biệt để mà chờ đợi.

Khi loa phóng thanh thông báo đội hình xuất phát, cái tên Bật Hiếu được xướng lên, vỡ oà trong tiếng hò reo không ngớt của cổ động viên. Từ lúc có tin Bật Hiếu được tha bổng đến giờ, người Hải Phòng vẫn bán tín bán nghi, liệu "tướng" Dũng có dùng ngay một trung vệ đã lâu lắm rồi không đá???

Ở dưới sân, thằng Hiếu tóc đỏ ngày nào của họ đang sải những bước chân mạnh mẽ, hăm hở khởi động cùng đồng đội. Mái tóc của Hiếu giờ đã gọn gàng hơn và được trả lại màu đen nguyên thuỷ, trông... lành hẳn.

Phía bên kia, Hải Lâm lặng lẽ chơi bóng với nhóm dự bị, nhưng Quốc Anh và Phước Vĩnh thì có mặt trong số những người sẽ ra sân ngay từ đầu. Thoạt nhìn, Phước Vĩnh có vẻ lạnh lùng, song Quốc Anh thì dường như không che giấu nổi sự xúc động.

Quốc Anh ngóng đợi cái ngày này đã quá lâu rồi, nhưng khi nó đến thì anh không biết phải đón nó thế nào. Anh cố tỏ ra vui đùa, nhưng những cú sút tập của anh... không trúng đích và bàn tay khoác chiếc áo đấu qua đầu cũng vụng về, lóng ngóng.

Chiếc áo số 32, được bổ sung vội vã vào danh sách, rất lạ lẫm với Quốc Anh. Có lẽ từ trước đến nay, chưa bao giờ nó mang trên mình một số áo... to đến thế. Cả Phước Vĩnh nữa, nó cũng khoác áo số 31.

Quốc Anh và Phước Vĩnh nắm tay nhau trở lại - Ảnh: Du Bình

Sau rất nhiều ngày phải xa bóng đá, hai đứa bạn dại khờ nắm tay nhau cùng quay trở lại. Nhưng chặng đường phía trước không dễ dàng, khi mà chảo lửa Lạch Tray đang sôi lên sùng sục. Sẽ phải đá thế nào đây? Sẽ phải chứng tỏ cái gì đây???

Như đọc được tâm trạng của hai cậu học trò, cũng coi như là hai thằng em trai, Huỳnh Đức lại gần, vỗ vai từng đứa một. Bằng kinh nghiệm của một "chiến binh trăm trận", anh động viên cả hai đứa, phải hít thật sâu để bình tĩnh trước khi bước vào "trận đánh".

Nhưng hôm đó không phải là ngày dành cho Đà Nẵng. Phước Vĩnh, sau một vài cú phá bóng xả thân, đánh đầu hụt tạo nên một quả phạt góc cho Hải Phòng và từ đó, De Jesus chọc thủng lưới Đức Cường ngay ở phút thứ 5.

Bàn thua quá sớm làm khó cho cả Quốc Anh. Dù rất nỗ lực, chạy khắp sân, gọi bóng liên tục nhưng Quốc Anh không sao thoát khỏi cái bóng của Đồng Đức Thắng.

Cầu thủ số 15 của Hải Phòng còn nhỏ con hơn cả Quốc Anh, nhưng đá vừa rắn vừa quái. Bản thân Quốc Anh cũng không thể phá được áp lực của chính mình, khi anh luôn có những biểu hiện không vừa lòng với bản thân.

Thêm một vài pha bóng cố gắng xử lý độc đáo nhưng... hỏng. Thêm một vài cú dốc biên tốc độ nhưng húc đầu vào đá, lại đau cơ đùi. Trận đấu trở lại của Quốc Anh chỉ dừng lại ở đó, đúng như những gì người ta dự đoán: anh cần thêm thời gian để thích nghi.

Hải Lâm xung trận ở hiệp 2. Song anh không giúp được nhiều cho đồng đội, mà còn phải chứng kiến đội nhà thua thêm 2 quả nữa. Kết cục quá buồn!

Quốc Anh, sau trận đấu ngậm ngùi: "Em sung sướng lắm vì lại được quay về với những trận đấu như thế này. Nhưng đội nhà thua đậm quá làm em không tài nào vui cho bản thân mình được. Vả lại, em bị ngợp, lại bị đau sớm nữa nên không đá tốt".

Chỉ có Bật Hiếu là có thể nở nụ cười hết cỡ sau trận. Hiếu bảo rằng khi được HLV Vương Tiến Dũng thông báo sẽ cho đá chính, Hiếu còn không tin vào tai mình nữa.

Biết bao nhiêu ngày tủi cực, giờ lại được ra sân trong bầu không khí rực lửa ở mặt sân quen thuộc, Hiếu không khỏi hồi hộp. Nhưng thật may là bên cạnh Hiếu còn có Bernard Achaw "chia lửa", nên Hiếu cũng tự tin lên rất nhiều với những pha cắt bóng của mình.

"Tôi hài lòng với cách chơi của Bật Hiếu ngày hôm nay" - HLV Vương Tiến Dũng khen ngợi - "Nhưng Hiếu mới chỉ đạt khoảng 70% phong độ thôi, cậu ấy sẽ còn phải phấn đấu nhiều hơn trong các trận tới. Nhưng dù sao, có Hiếu cũng giúp tôi an tâm hơn với hàng phòng ngự".

Còn HLV Huỳnh Đức? "Quốc Anh, Phước Vĩnh và Hải Lâm chưa thực sự hoà nhập lại với lối đá chung. Nhưng tất cả đều hiểu để làm được điều đó, cần thêm nhiều trận đấu nữa. Quốc Anh có nói với tôi là nó không ngờ chạy được đủ 90 phút, như vậy cũng đã là khá lắm rồi".

Ở Lạch Tray chiều hôm nay, họ có thể là người thắng, họ có thể là kẻ thua. Nhưng điều quan trọng là họ đã trở lại, và những con đường mới đã bắt đầu mở ra...

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Riise nhất định trụ lại Roma19:48 23 /11/2008
Benitez: Keane phải chuyên nghiệp hơn19:10 23 /11/2008
Deco hết lời ca ngợi Ballack18:26 23 /11/2008
Man City chi 60 triệu bảng cho Terry?15:40 23 /11/2008
Scolari vẫn "thèm" có Robinho15:1 23 /11/2008
Ronaldo có thể không tham dự trận Villarreal14:32 23 /11/2008
Torino - Milan: Chiến thắng chính mình11:9 23 /11/2008
Lecce - Roma: Phương Nam cạm bẫy10:54 23 /11/2008
Danh sách người tình của bồ cũ Coco10:35 23 /11/2008
Tay đua Schumacher10:30 23 /11/2008
Thưởng phim tươi mát nếu đội bóng thắng10:24 23 /11/2008
Đi dạo trên xe hơi cùng nhà Becks10:16 23 /11/2008
Elano: "Chúng tôi không phải là kịch sĩ"10:12 23 /11/2008
Santacroce Ià một ‘Paolo Maldini mới’10:7 23 /11/2008
Hoạt náo viên trên sân bóng rổ10:0 23 /11/2008
Clip: Inter 1-0 Juventus9:15 23 /11/2008
"Bà đầm già" chôn thây tại Giuseppe Meazza4:29 23 /11/2008
Đại thắng, Mark Hughes "nổ" tưng bừng!2:24 23 /11/2008
Benitez thất vọng vì các học trò2:22 23 /11/2008
Pháo thủ London thua tan nát trước Man xanh!1:33 23 /11/2008