 |
| Quốc Anh liệu có được ra sân ngay trận tới??? |
4 "tội đồ" SEA Games 23, có thể sẽ không ai trong số họ giành được quyền đá chính, nhưng chỉ riêng việc họ trở lại thôi cũng đủ tạo nên sự khác biệt cho một V-League đã không biết cách tự làm mới mình sau lượt đi.
Hải Phòng không tăng cường nhân lực gì hơn giai đoạn một. Đà Nẵng hầu như cũng thế, ngoại trừ Amaobi đã thanh lý hợp đồng và Lê Huỳnh Đức từ trợ lý được đôn lên thành HLV trưởng. Huỳnh Đức vừa có thêm một tiền vệ ngoại, nhưng chất lượng thế nào thì còn chờ "kiểm định" sau những cuộc chơi đích thực.
Ở trận đầu mùa, Hải Phòng là tân binh, bị đánh giá thấp hơn nhiều nhưng đã giành thắng lợi bất ngờ bằng cách đá phòng thủ phản công. Còn bây giờ, thời vận đã thay đổi hẳn.
Đoàn quân của tướng Dũng vô địch lượt đi và đang ngạo nghễ đón chờ đối thủ - vừa trải qua một giai đoạn khó khăn ngút ngàn, mới "nở mày nở mặt" được ở vài trận gần đây. Tuy nhiên, ở lượt trận thứ 13, cả 2 đội đều thất bại.
Nếu như Hải Phòng thua khó hiểu trước sự vùng lên điên cuồng của Bình Định - đang chìm ở nhóm cầm đèn đỏ, thì Đà Nẵng bị Bình Dương - đang ráo riết tăng tốc trở lại cuộc đua vô địch, quần cho tơi tả.
Trong cả 2 cái thua ấy, các tướng cầm quân đều chỉ ra nguyên nhân: thiếu hụt lực lượng. HLV Vương Tiến Dũng phàn nàn rằng ông chỉ có trong tay 3 trung vệ: Ngô Anh Tuấn chơi thiếu an toàn từ xưa, trong khi cả Bernard Achaw lẫn Fabiano đều không lấp nổi chỗ trống mà lại còn làm ông buộc phải hy sinh một suất ngoại trên hàng công.
Vì thế mà ông không hề che giấu sự vui mừng khi lại có trong tay Bật Hiếu. Ông lấp lửng bảo rằng chỉ cần Hiếu đạt phong độ tàm tạm là sẽ cho anh vào thử lửa, với lý do: "làm gì có ai vừa trở lại đã đạt phong độ ngay? Mà nếu cứ chờ anh ta đạt phong độ thì biết đến bao giờ, nếu không tung anh ta vào cuộc"?
Đà Nẵng cũng vậy. HLV Lê Huỳnh Đức luôn tiếc rẻ nếu còn Quốc Anh cho đá một cánh, hợp với Thanh Phúc ở cánh bên kia thì có phải Đà Nẵng sẽ... cân không. Bây giờ thì ông đã được thoả nguyện rồi.
Điều thuận lợi cho Huỳnh Đức là ngoài Quốc Anh, cựu danh thủ này còn được bổ sung thêm cả Hải Lâm và Phước Vĩnh, những cầu thủ mà khi cần đều có thể làm trụ ở hàng phòng ngự. Nếu xét về mặt lý thuyết thì trong trận cầu này, Đà Nẵng có cơ "ăn đứt" đội chủ nhà về nội lực.
Chắc chắn khán giả đất Cảng sẽ không để Lạch Tray nguội lạnh, nhất là đối với một cuộc gặp gỡ nhiều duyên nợ, mà lại có những điểm nhấn rất đáng chú ý như thế này. 4 đứa con lầm lạc, họ đang đứng trước dịp may để làm lại cuộc đời.
Ngày mai, ai trong số đó sẽ được trao cơ hội???
Lịch thi đấu vòng 14 V-League 2008:
Ngày 26/4:
Sân Hàng Đẫy: HN.ACB - HP.HN: 2-0
Ngày 27/4:
Sân Thiên Trường: Nam Định - Bình Định
Sân Nha Trang: Khánh Hoà - SLNA
Sân Pleiku: HA.GL - ĐT.LA
Sân Thanh Hoá: Thanh Hoá - TMN.CSG
Sân Lạch Tray: Hải Phòng - Đà Nẵng
Ngày 29/4:
Sân Mỹ Đình: Thể Công - Bình Dương