Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - GIẢI VĐQG V-LEAGUE
Chia điểm Thanh Hoá, HP.HN ngập đầu khó khăn6:23 14/4/2008

Hoà 0-0 tẻ nhạt với đối thủ cùng cảnh ngộ Thanh Hoá chiều 13/4, HP.HN khép lại lượt đi trong tâm trạng u ám và viễn cảnh rớt hạng không còn xa nữa...

HP.HN đặt rất nhiều hy vọng vào trận đấu trên sân Hàng Đẫy, bởi Thanh Hoá chỉ hơn họ 4 điểm và nếu thắng, họ sẽ níu chân được một đối thủ nữa "đồng cam cộng khổ" với mình. Rất nhiều cầu thủ HP.HN sợ rằng không thắng được Thanh Hoá thì việc "làm lại" ở lượt về sẽ vô cùng khó khăn.

Thật đáng buồn, nỗi sợ hãi đó đã xảy ra. Thanh Hóa cũng đang trong giai đoạn lao đao, họ hiểu rằng thua HP.HN là "chết". Đội khách chơi tử thủ trong khi chủ nhà loay hoay mãi chẳng có bài tấn công nào khả dĩ, vì thế mà 90 phút diễn ra nhạt như nước ốc với chất lượng chuyên môn rất thấp.

HP.HN (xanh) chia điểm với Thanh Hoá trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Minh Hoàng

Thanh Hoá có khá đông khán giả đi theo cổ vũ, thậm chí con số này còn áp đảo lượng CĐV của HP.HN. Nhưng dù gào thét khản cổ, những fan hâm mộ xứ Thanh cũng chỉ được chứng kiến một khoảnh khắc loé sáng duy nhất, đó là pha đi bóng của tiền đạo trẻ Đình Tùng qua cả trung vệ Ngọc Tú lẫn thủ môn Mạnh Dũng, nhưng lại không thể xoay người dứt điểm.

Những cơ hội còn lại của trận cầu thuộc về HP.HN, nhưng họ cũng chỉ có... 2 tình huống đáng xem. Đó là quả sút phạt của Foiani mạnh như đại bác đi "cháy" cột dọc ở hiệp 1 và pha dứt điểm của Thanh Trung ở phút bù giờ hiệp 2 trúng cột dọc bật ra.

HP.HN đã làm hết cách để có thể kiếm 3 điểm, đưa cả Văn Vinh đang ốm vào đá tiền vệ, đôn Alphonse lên tiền đạo..., nhưng rốt cuộc đội bóng này vẫn chỉ thể hiện một gương mặt hoàn toàn bế tắc. Thanh Hoá cố gắng đá phản công, nhưng thiếu tiền đạo cao to Moses, ông Phúc "kiềng" cũng... hết vở luôn.

Sau trận đấu, HLV Nghiêm Xuân Mạnh cho biết ông hài lòng với tinh thần của các cầu thủ đội nhà, nhưng kết quả này sẽ khiến cuộc "chạy trốn" trở nên vất vả hơn. Ông Mạnh chỉ mập mờ "bật mí" về những phương án thoát hiểm của HP.HN cũng như việc ông có còn tiếp tục ngồi ghế chỉ đạo ở giai đoạn 2 hay không.

Trong khi đó, HLV Trần Văn Phúc thừa nhận 1 điểm ở trận này cũng là tốt đối với đội của mình. Thanh Hoá mùa này mất đến 5 vị trí chủ chốt vì chuyển đi nơi khác nên tình hình nhân sự cực kỳ lận đận. Họ cũng hầu như không có sự bổ sung nào ở lượt về.

Đội hình xuất phát:

HP.HN: 25-Mạnh Dũng, 9-Foiani, 16-Huỳnh Điệp, 17-Alphonse, 19-Ánh Cường, 20-Hồng Nam, 21-Văn Hiển, 26-Ngọc Tú, 27-Thanh Trung, 28-Eduardo, 29-Khoa Thanh.

Thanh Hoá: 24-Mykola, 2-Đình Tùng, 3-Hữu Thắng, 4-Kizito, 6-Hoàng Đảm, 8-Rodgers, 9-Văn Tuấn, 11-Trọng Hải, 12-Thành Dũng, 16-Huy Thái, 17-Anh Tuấn.

Trọng tài: Đào Văn Cường. Trợ lý: Huỳnh Quốc Việt, Nguyễn Phong Vũ. TT thứ 4: Phạm Bá Hoà.

GSTĐ: Nguyễn Duy Phú. GSTT: Phạm Văn Quang.

  • A.Đ

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Chelsea và bản kế hoạch mang tên Napoli17:9 8 /10/2008
Chủ tịch VFF: "Ông Calisto biết mình phải làm gì..."17:13 8 /10/2008
Ibra bội nghĩa với hai người thầy cũ16:50 8 /10/2008
Benitez vẫn đang 'bức xúc' với Liverpool16:49 8 /10/2008
Pep Guardiola: “Đến bây giờ tôi vẫn hạnh phúc”16:45 8 /10/2008
Silvestre đã sẵn sàng16:40 8 /10/2008
M.U đang theo đuổi Valencia16:38 8 /10/2008
"Lão bà" trở lại với mục tiêu Diego16:15 8 /10/2008
Maldini: “Maradona và Ronaldo là những người xuất sắc của 2 thời đại”15:40 8 /10/2008
Lễ rửa tội của con trai Buffon15:42 8 /10/2008
Năm 1912, Titanic, Tottenham và +….14:36 8 /10/2008
Cannavaro khó về Napoli14:19 8 /10/2008
Venus Williams sớm tạm biệt Kremlin Cup13:53 8 /10/2008
Owen, như một trò đùa của số phận13:43 8 /10/2008
Juve muốn đưa HLV Benitez về Turin13:42 8 /10/2008
Pirès tin vào sức mạnh “Tàu ngầm vàng”11:47 8 /10/2008
Top 10 trận thua muối mặt của Tam Sư11:12 8 /10/2008
F1 bành trướng tại châu Á11:11 8 /10/2008
C. Ronaldo mở thêm cửa hàng thời trang10:21 8 /10/2008
Mourinho: “Tôi đã từng rất gần với Tam Sư”9:57 8 /10/2008