Sáng 25/3, "tướng" Trần Bình Sự đã chính thức nhận quyết định rời ghế HLV trưởng HP.HN, nhường vị trí này cho trợ lý Xuân Mạnh.
Cuộc chia tay của ông Sự như một kết cục đã được dự báo từ trước qua chuỗi trận HP.HN thi đấu bết bát. Sau trận thua 1-2 trên sân Hải Phòng ở vòng đấu vừa qua, lãnh đội đã "rục tịch" tính đến phương án thay thế ông Sự, và đến trước buổi tập sáng nay (25/3), quyết định này đã chính thức được công bố trước toàn đội.
 |
|
HLV Trần Bình Sự lại một lần nữa rời ghế HLV trưởng HP.HN.
Ảnh: Đ.A
|
Như vậy, sau khi rút khỏi cương vị HLV trưởng, "tướng" Sự sẽ lại quay về vị trí Giám đốc kỹ thuật. Trám vào chỗ của ông là trợ lý Xuân Mạnh, năm ngoái dẫn dắt đội trẻ HP.HN và đầu mùa bóng năm nay được đôn lên nằm trong thành phần BHL đội 1.
Có thể coi đây là việc làm bất đắc dĩ của HP.HN, bởi thực tế thì uy tín của Xuân Mạnh trong đội bóng cũng không cao. Cựu cầu thủ Đường sắt VN này thường xuyên bất đồng quan điểm với ông Sự và cũng không được lòng nhiều cầu thủ.
Theo đánh giá của những người am hiểu HP.HN thì việc thay tướng giữa dòng này chưa chắc đã đem lại hiệu quả. Vấn đề khó khăn nhất của HP.HN hiện giờ không phải là chiến thuật, là HLV, mà là sự đoàn kết nội bộ cũng như quyết tâm thi đấu của từng cầu thủ.
Rất nhiều thành viên đội bóng đã tỏ ra chán nản trước biến cố vừa xảy ra trong đội bóng. Hiện nay, sau 10 vòng đấu, HP.HN mới chỉ được 8 điểm, đứng thứ 3 từ dưới lên, nhưng 2 đội phía sau họ là Bình Dương và HN.ACB vẫn còn 1 trận chưa đá.
Dù chưa qua giai đoạn lượt đi nhưng trong tâm tư nhiều cầu thủ HP.HN, họ đã nghĩ đến viễn cảnh lại phải đá play-off, thậm chí một suất "đi thẳng" về hạng Nhất.