 |
| TCDK.SLNA (vàng) đón chờ thử thách mới ở Pleiku - Ảnh: Hải Anh |
Sông Lam mùa này cũng như bao mùa trước, tiền luôn là vấn đề khiến lãnh đội phải đau đầu. Đã có lúc GĐĐH Hồ Văn Chiêm than thở rằng nếu Sông Lam có đủ tiền để mua về một cầu thủ cỡ như Leandro của Hải Phòng thì hay biết mấy.
Nhưng bây giờ, liệu ông Chiêm có cần phải tơ tưởng đến những cái tên "khủng" nhưng lại không toả sáng đều đặn như vậy nữa không khi mà cả Valdinei, Opara, những món hàng thường thường bậc trung cùng "nổ súng" liên hoàn như để xoá đi sự nghi ngờ về trình độ của họ.
Công bằng mà nói, sự bắt nhịp khó khăn của các cầu thủ ngoại hồi đầu mùa khiến SLNA luôn lận đận, không biết tổ chức một trận đấu thế nào cho hợp lý. Vai trò của "Thịnh đen" cũng vì thế mà bị đặt một dấu hỏi lớn, nhất là khi Hữu Thắng được "trắng án" và dấy lên dư luận về một cuộc đổi ngôi ở xứ Nghệ.
Tuy nhiên, khi đã phải dựa lưng vào sông mà đánh thì SLNA lại đánh thật ác liệt. Lần lượt Nam Định, rồi ĐT.LA "phơi xác" cùng tỷ số khó tin 3-0. Trong bối cảnh ấy thì 2 đội bóng yếu ớt của Thủ đô là HP.HN và HN.ACB thúc thủ ở Vinh không còn làm ai ngạc nhiên nữa.
Còn nhớ hồi Sông Lam thoi thóp ở khu vực "cầm đèn đỏ", cựu HLV Nguyễn Thành Vinh trong một lần trò chuyện vẫn thủng thẳng bảo rằng biết đâu Sông Lam chưa đến điểm rơi. Có người nói ông Vinh ngồi nhà lạc quan tếu mà thôi, nhưng bây giờ, khi Sông Lam đã vụt leo lên nhì bảng, liệu còn ai phủ nhận ý kiến này?
Cái bẫy ở Gia Lai
Có đấy! Ít nhất thì có một ông Vinh khác đang mong muốn chấm dứt chuỗi trận tưng bừng của SLNA.
GĐKT Nguyễn Văn Vinh dù không còn trực tiếp tham gia nhiều vào từng trận đấu của HA.GL nữa, nhưng vẫn "đọc" rành rẽ từng điểm mạnh yếu của đối thủ tuần này. Theo ông, SLNA đang có phong độ tốt nhờ sự gắn kết giữa nội và ngoại binh, và tinh thần hưng phấn sau những thành công liên tiếp.
Tuy nhiên, để "chọi" lại Sông Lam không phải là không có cách. Nếu muốn chia cắt sức mạnh tấn công của Sông Lam, chỉ có thể phong toả Công Vinh. Nếu muốn gây áp lực ngược lại, có thể đánh vào trung lộ hoặc chơi bóng bổng, vì khả năng ra vào của cả 2 thủ thành Đức Anh hoặc Viết Nam đều không tốt.
Ở Gia Lai, Thonglao hiện giờ đã "được" coi là một cầu thủ bình thường như bao người khác, không còn những áp lực, những mong chờ... mà một ngôi sao thường phải gánh. Chính điều đó khiến tuyển thủ Thái này lại ẩn chứa nhiều nguy hiểm hơn, với những đường chuyền thành bàn đang xuất hiện thường xuyên hơn.
|
Thành tích đối đầu
|
| 5/2/2005 |
V-League |
HA.GL
|
SLNA |
3-1 |
| 15/5/2005 |
V-League |
SLNA |
HA.GL
|
0-0 |
| 22/1/2006 |
V-League |
SLNA |
HA.GL
|
1-0
|
| 14/5/2006 |
V-League |
HA.GL |
SLNA |
3-0
|
| 12/5/2007 |
V-League |
HA.GL |
SLNA |
2-2 |
| 4/9/2007 |
V-League |
SLNA |
HA.GL |
3-0 |
|
Nếu SLNA lơi lỏng Thonglao, rất có thể họ sẽ phải trả giá. Nhưng mặt khác, cũng không thể tập trung hết sự chú ý vào Thonglao, bởi HA.GL vẫn còn đó Agostinho săn bàn đều đặn và Nghĩa "gỗ" bất chợt đang đá rất lên chân.
Năm ngoái, cũng trên sân Pleiku, cả hai đội đã tạo ra một trận đấu tưng bừng với 4 bàn thắng chia đều, một cú ngược dốc hoàn hảo của Sông Lam sau khi đã bị dẫn trước đến 2-0. Valdiney ghi 2 bàn, Minh Nghĩa cũng đóng góp 1.
Liệu một kịch bản tương tự có lặp lại tuần này?
Lịch thi đấu vòng 10 V-League 2008:
Ngày 23/3:
Sân Mỹ Đình: Thể Công - Thanh Hoá
Sân Pleiku: HA.GL - SLNA
Sân Nha Trang: Khánh Hoà - Đà Nẵng
Sân Lạch Tray: Hải Phòng - HP.HN
Sân Thống Nhất: TMN.CSG - Bình Định
Ngày 25/3:
Sân Long An: ĐT.LA - Nam Định
Sân Hàng Đẫy: HN.ACB - Bình Dương