Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - GIẢI VĐQG V-LEAGUE
SHB Đà Nẵng bị cầm hoà đầy tiếc nuối8:44 17/3/2008

Chơi hay hơn, tạo nhiều tình huống hơn và dẫn bàn cho đến phút 90 nhưng SHB Đà Nẵng lại để đội khách Thể Công Viettel gỡ hoà một cách đầy tiếc nuối.

Trước sự cổ vũ của hơn 15.000 khán giả trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng (SHB.ĐN) nhập cuộc khá tự tin, nhưng chính đội khách Thể Công Viettel (TC) mới tạo được cơ hội đầu tiên khi Endene (9) lao xuống bên cánh trái rồi lật vào rất thoáng cho Quốc Long (20) nhưng anh này lại dứt điểm hụt.

SHB.ĐN (xanh) để mất điểm đáng tiếc trước Thể Công - Ảnh: Hải Châu

Tuy nhiên, sự nhiệt tình, máu lửa của sức trẻ vẫn chưa bù đắp được sự thiếu kinh nghiệm nơi đội bóng áo lính. Đặc biệt, hàng tiền vệ của TC đã bị những cầu thủ dày dạn trận mạc như Hồng Minh, Rogerio, hay tinh quái như Thanh Phúc của SHB.ĐN chiếm hoàn toàn thế chủ động.

Càng chơi, đội bóng sông Hàn càng kiểm soát được thế trận. Phút 15, Lương Phúc đón bóng từ quả lật bên cánh phải của Quang Cường và xoay người sút rất nhanh. Rất may cho TC là TM Sihavy đã xuất sắc đỡ được.

Có thể nói tuy trung vệ Raphael gỡ hoà cho TC nhưng chính TM Sihavy mới là người chơi xuất sắc nhất trận này ở phía đội khách. Phút 42, TM này tiếp tục bay người đẩy quả sút phạt trực tiếp từ gần 20m rất hiểm hóc của Hồng Minh dội vào cột dọc bật ra. Quả phạt góc ngay sau đó đưa bóng đến đúng tầm của Ameida, nhưng cú đánh đầu vào sát cột dọc của anh cũng vẫn bị TM Sihavy bay người đẩy ra.

Phải đến phút cuối cùng của hiệp 1, khi Hồng Minh thực hiện rất nhanh quả đá phạt trực tiếp từ hơn 30m đưa bóng đến chân Ameida, trong khi hàng thủ của TC vẫn đang lo lập hàng rào thì "sát thủ" của SHB.ĐN mới có cơ hội phá tung lưới của TM Sihavy bằng cú sút chéo góc từ khoảng cách chỉ vài mét.

Sang hiệp 2, HLV Gryorgy liên tiếp tung Khánh Lâm (7) và Quang Vinh (27) vào sân để tăng cường sức mạnh ở tuyến giữa. Trong khi đó, SHB.ĐN lại liên tiếp mất hai tiền vệ cánh Thanh Phúc và Văn Mẹo vì chấn thương. Do giảm sút nghiêm trọng lực lượng ở hàng tấn công, đội hình của SHB.ĐN bị đẩy lùi dần về phía sân nhà.

Hoà trận này nên SHB.ĐN vẫn đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng - Ảnh: Hải Châu

Tuy nhiên, hàng thủ của họ đã chơi khá tỉnh táo, hầu như không để các tiền đạo của TC có cơ hội tiếp cận khung thành. Bẫy việt vị liên tục được giăng ra làm nản lòng các cầu thủ tấn công của đội khách. Không những thế, các cầu thủ SHB.ĐN còn liên tiếp tạo thêm được nhiều cơ hội ghi bàn trông thấy.

Phút 55, từ pha phản công nhanh của đội nhà, Ameida đón bóng trong vòng cấm, xoay người sút trúng tay hậu vệ TC nhưng không được trọng tài Phạm Quang cho hưởng quả phạt 11m. Chỉ 1 phút sau, hậu vệ TC lại bỏ bóng, đẩy ngã Rogerio trong vòng cấm, nhưng lần này trọng tài cũng không quan sát kịp.

Phút 84, Lương Phúc lại có bóng đối diện với Sihavy song cú sút cận thành của anh vẫn không thắng nổi TM này. Hai phút sau, Quang Cường chuyền bóng rất thông minh cho Hồng Minh tung cú sút trực diện từ gần 20m. Vẫn TM Sihavy xuất sắc đỡ được. Bóng đến chân Ameida nhưng trong tư thế trống trải anh lại vội vàng sút vọt xà.

Phía TC cũng tạo được 2 cơ hội ở phút 54 khi Khánh Lâm vượt qua hai hậu vệ SHB.ĐN rồi chuyền cắt ngang khung thành và phút 87 sau pha phá bóng giải vây của TM Đức Cường. Tuy nhiên cả hai lần tiền đạo Phương Nam (10) đều không tận dụng được. Nhìn chung, tuy có ép sân trong hiệp 2 nhưng các cơ hội mà TC tạo được không thật rõ nét.

Trong thế trận ấy, hầu như mọi người có mặt trên sân Chi Lăng đều nghĩ SHB.ĐN sẽ tiếp tục được mạch chiến thắng, khi trận đấu đã bước sang phút 90 và trọng tài bàn đưa bảng bù giờ thêm 4 phút.

Tuy nhiên điều bất ngờ nhất đã xảy đến từ một pha đá phạt góc bên cánh trái. Hàng thủ SHB.ĐN tập trung rất đông nhưng lại không ai chú ý đến trung vệ cao kều Raphael lặng lẽ xuất hiện ngoài vòng 16m50. Và anh này đã lao vào đánh đầu rất dũng mãnh, gỡ hoà 1/1 cho đội khách TC.

Bị mất điểm một cách đau đớn vào phút cuối cùng, HLV Lê Huỳnh Đức không giấu nổi sự tiếc nuối. Anh nói sau trận đấu: "Hôm nay SHB.ĐN chơi tốt hơn, kiểm soát được trận đấu và tạo được nhiều cơ hội ăn bàn. Một chiến thắng cho SHB.ĐN trong trận này là hoàn toàn xứng đáng, nhưng rất tiếc là chúng tôi đã để vuột mất vào phút chót. Đội TC đang trẻ hoá đội hình nhưng các cầu thủ của họ cũng chơi rất nhiệt tình, máu lửa và chứng tỏ là có được sự chuẩn bị khá tốt cho trận đấu!".

  • Hải Châu

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Riise nhất định trụ lại Roma19:48 23 /11/2008
Benitez: Keane phải chuyên nghiệp hơn19:10 23 /11/2008
Deco hết lời ca ngợi Ballack18:26 23 /11/2008
Man City chi 60 triệu bảng cho Terry?15:40 23 /11/2008
Scolari vẫn "thèm" có Robinho15:1 23 /11/2008
Ronaldo có thể không tham dự trận Villarreal14:32 23 /11/2008
Torino - Milan: Chiến thắng chính mình11:9 23 /11/2008
Lecce - Roma: Phương Nam cạm bẫy10:54 23 /11/2008
Danh sách người tình của bồ cũ Coco10:35 23 /11/2008
Tay đua Schumacher10:30 23 /11/2008
Thưởng phim tươi mát nếu đội bóng thắng10:24 23 /11/2008
Đi dạo trên xe hơi cùng nhà Becks10:16 23 /11/2008
Elano: "Chúng tôi không phải là kịch sĩ"10:12 23 /11/2008
Santacroce Ià một ‘Paolo Maldini mới’10:7 23 /11/2008
Hoạt náo viên trên sân bóng rổ10:0 23 /11/2008
Clip: Inter 1-0 Juventus9:15 23 /11/2008
"Bà đầm già" chôn thây tại Giuseppe Meazza4:29 23 /11/2008
Đại thắng, Mark Hughes "nổ" tưng bừng!2:24 23 /11/2008
Benitez thất vọng vì các học trò2:22 23 /11/2008
Pháo thủ London thua tan nát trước Man xanh!1:33 23 /11/2008