 |
| SHB.ĐN (trái) đã tạm qua cơn gian khó - Ảnh: Hải Anh |
Trở lại với diễn biến chính của trận đấu, đội khách tỏ ra nhỉnh hn về kh năng cầm giữ bóng. Với tốc độ và kỹ thuật cá nhân khá tốt, bộ 3 Thanh Phúc, Lương Phúc và Almeida của SHB.ĐN liên tục khuấy đảo hành lang bên phải của H.TH.
Phút 17, tiền vệ Thanh Phúc đã có pha uy hiếp khung thành Thanh Hóa nhưng cú sút của anh lại đi ra ngoài. Phút 27, từ pha đá phạt trực tiếp bên cánh trái của Hồng Minh, bóng được treo vào trước khung thành đội chủ nhà, tiền đạo Almeida bật cao đánh đầu vào góc gần, mặc dù thủ môn Mykola đã chạm tay vào bóng nhưng vẫn để lọt lưới.
Có bàn thắng, các cầu thủ thành Đà Nẵng càng đá càng hưng phấn, liên tiếp bóng được chuyển đến khung thành H.TH làm cho hàng phòng ngự đội chủ nhà chao đảo. Tuy nhiên, hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách.
Hiệp 2, H.TH dồn lên ép sân mãnh mẽ tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng Đà Nẵng lại bản lĩnh hơn, tận dụng cơ hội tốt hơn đội chủ nhà. Phút 55, xuất phát từ một pha phát động tấn công nhanh của SHB.ĐN, trung vệ Kizito lúng túng đá hụt bóng, và tiền đạo Almeida băng vào rất nhanh đệm bóng vào khung thành bỏ trống, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách.
Với ưu thế dẫn trước 2 bàn, SHB.ĐN chủ động co về sân nhà, nhường hẳn khu vực trung tuyến cho đội khách. Không còn gì để mất, H.TH tràn lên dồn ép, nhưng do lối chơi quá đơn điệu, bế tắc nên đã không thể giúp đội chủ nhà cải thiện được thế trận.
Trong khi đó, cái bẫy phản công của SHB.ĐN lại tỏ ra khá hiệu quả. Nếu như các chân sút Đà Nẵng không quá vội vàng, vô duyên, có lẽ, đội chủ nhà không chỉ thủng lưới có 2 bàn.