Chủ chưa biết tới chiến thắng trên sân nhà, khách mới thất bại mất mặt trước TCDK.SLNA ở vòng đấu trước ngay tại thánh địa của mình, có thể nói cuộc đối đầu vốn được chờ đợi giữa 2 cái tên đáng gờm Bình Dương - ĐT.LA chưa bao giờ rơi vào không khí trầm buồn như lúc này...
Tân vương Bình Dương chưa thể mang lại niềm vui cho khán giả sân Gò Đậu! Có lẽ chính họ cũng không ngờ rằng, làm điều ấy trong vai trò một ông Vua lại khó khăn đến thế. Trước mắt thầy trò HLV Lê Thụy Hải đang rối như tơ vò...
Chuyến du Bắc thất bát và nhất là chuỗi trận không thành công từ đầu mùa giải đã khiến cho không khí cả đội khá u ám. Các cầu thủ hầu như ở lì đại bản doanh, ít nói hơn sau mỗi buổi tập.
Còn với tướng Hải, kết quả đó đã khiến cho ông không còn giữ nổi tính "lơ" của mình nữa, nhất là khi sau trận đấu với ĐPM.NĐ đã có thông tin tập đoàn Becamex đang tính phương án mới nếu như lối chơi của đội nhà không được cải thiện.
 |
| BD liệu có được ăn mừng chiến thắng đầu tiên trên sân nhà? Ảnh: Hải Anh |
Trong khi đó, các vị khách ĐT.LA cũng chẳng khá hơn, trận thua muối mặt và cũng là thất bại thứ 3 kể từ đầu mùa đã khiến cho đoàn quân của thày trò HLV Calisto rơi xuống vị trí nửa cuối BXH.
Những trận thua, những kết quả yếu kém cũng đã khiến cho phong thái tự tin của vị HLV người Bồ không còn nữa. Hình ảnh ông ngồi bất lực nhìn các học trò thi đấu vật vờ trong trận đấu với TCDK.SLNA đã nói lên tất cả.
Có thể nói, niềm tin, sự hưng phấn đã và đang là điều gì đó xa sỉ với cả 2 đội bóng đại gia này. Một cuộc đọ sức ở trận đấu sớm vòng 8 chiều 7/3 liệu có giúp họ bừng tỉnh để trở về đúng tính chất của nó: nóng, căng thẳng và cùng khao khát chiến thắng?
Hơn lúc nào, cả tân vương lẫn cựu vương đều "khát" một chiến thắng. Và thắng trước đối thủ cùng hoàn cảnh là chính là đích đến của đôi bên. Thắng để lấy lại niềm tin, thể diện!
 |
| Hay là những vị khách cùng cảnh ngộ ĐT.LA.Ảnh: Phương Tuyên |
ĐT.LA đến sân Gò Đậu mà không có sự phục vụ của Quang Trãi và Hoàng Thương, còn Tshamala có ra sân hay không vẫn là dấu hỏi lớn khi anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương. Còn chủ nhà Bình Dương, Kesley và Tô Đức Cường sẽ phải làm khán giả với lý do tương tự.
Những thiếu vắng đó, nghiệt ngã ở chỗ lại nằm vào những điểm yếu của mỗi bên, khi hàng thủ ĐT.LA đang bất ổn trong những trận đấu qua, nhất là ở trận đấu với TCDK.SLNA.
Còn BD, 3 trận đấu gần nhất, hàng thủ vẫn chơi ổn định, nhưng hàng công thì vẫn bế tắc và chưa hề nổ súng, dù cơ hội là có rất nhiều. Và hậu quả, BD chỉ biết đến hòa và thua.
Phương án thay thế của 2 vị tướng được coi là tài ba nhất V-League có lẽ là không nhiều, bởi tất cả những giải pháp tối ưu đã được thử và... thất bại.
Tài Em được kéo về trung vệ - ĐT.LA lãnh ngay bàn thua, Anh Đức, Salatiel dù cơ hội đến mười mươi (quả 11m trong trận đấu với ĐPM.NĐ) cũng không thể tận dụng.
Vắng quá nhiều quân bài quan trọng, thiếu quá nhiều những nhân tố có thể gây đột biến, trận cầu đinh của vòng 8 này có lẽ không còn nhiều điều đáng xem ngoài những tính toán của mỗi đội bóng, mà đôi khi tính toán đó lại có mối liên quan tới nhau.
Và đừng ngạc nhiên ở trận đấu này, khi tướng Hải chơi bài phòng thủ phản công để che lấp điểm yếu nơi tuyến đầu, và ngược lại, thày Calisto sẽ chơi công để bù đắp điểm yếu nơi hàng thủ.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Bình Dương cũng chỉ có một con đường: chiến thắng. Ba điểm đầu tiên trên sân nhà sẽ cứu tất cả, từ tướng Hải, đến ông Đường và cứu luôn cả 1 tập thể đang trên đường tới hố sâu tuyệt vọng.
Với ĐT.LA, áp lực không căng đến vậy, nhưng họ cũng đang cần liều thuốc tinh thần làm động lực cho chặng đường tiếp theo.
Dự đoán: Chủ nhà thắng 1-0
BD: Thế Anh, Như Thành, Đình Phước, Hoàng Vương, Quang Thanh, Philani, Trường Giang, Lima, Vũ Phong, Anh Đức, Salatiel
ĐT.LA: Santos; Văn Giàu, Thanh Giang, Tuấn Phong, Minh Trí, Minh Phương, Tài Em, Hoàng Lâm, Antonio, Việt Thắng, Tshamala