Nước Đức và thủ đô Berlin đang bắt đầu bước vào những ngày đông lạnh giá, nơi mà nhiệt độ ban ngày cũng có thể xuống dưới độ âm. Trong lúc này, các cầu thủ Thể Công đang rèn luyện tại Uckley, một trong những trung tâm thể thao hàng đầu nước Đức.
Những ngày qua, ngay khi đặt chân tới Berlin, toàn đội Thể Công đã ém quân tại trung tâm này và bắt đầu giai đoạn đầu tiên của các bài tập thể lực khá nặng, đồng thời lắp ghép đội hình. Trên 10 ngoại binh vẫn hàng ngày được tập trung cùng đội để cho các nhà tuyển trạch Thể Công có điều kiện lựa chọn những người phù hợp nhất.
|

|
| Sân tập của Lichterfelder Berlin, nơi diễn ra trận giao hữu đầu tiên của Thể Công tại Đức - Ảnh: lfc-berlin.de |
Các ngoại binh này đều do Bayern Munich giới thiệu, và Thể Công hy vọng sẽ tuyển chọn được ít nhất 3 cầu thủ có thể giúp đội bóng làm nên chuyện ở mùa giải V-League 2008.
Hôm qua (31/10), tiền vệ Thạch Bảo Khanh cũng đã có mặt cùng đội bóng của anh sau những ngày đi nghỉ tuần trăng mật cùng vợ mới cưới. Hiện nay, Bảo Khanh đã hoàn toàn hồi phục chấn thương và có thể tham gia tập luyện đầy đủ cùng đồng đội.
Chiều ngày thứ Ba vừa qua (30/10), Thể Công đã bắt đầu được thử lửa với "bài kiểm tra" đầu tiên là Lichterfelder Berlin, CLB đang xếp thứ 6 tại giải hạng 4 của Đức (tương đương hạng 3 tại VN), ngay tại sân vận động của đội bóng này.
Trước một đối thủ không mạnh và có trình độ khá tương đồng, Thể Công đã chơi áp đảo trong hiệp 1 và ghi liền hai bàn thắng do công của tiền đạo Vua phá lưới hạng Nhất 2007 Quang Vinh và hậu vệ trái Tất Tài.
Nhưng bước sang hiệp 2, vào những phút cuối trận, do xuống sức cùng với thời tiết càng ngày càng lạnh giá (xuống dưới 0 độ), đã khiến cho Thể Công bị thua nhanh chóng với ba bàn thủng lưới, và phải chấp nhận thất bại 2-3. Tuy nhiên, cái được lớn nhất trong trận đấu này đối với HLV Galdihi là việc ông đã có điều kiện lắp ghép đội hình đan xen giữa lứa U-21 và các cầu thủ đội 1 mới sang, đồng thời xem giò xem cẳng được hàng loạt ngoại binh.
Trong những ngày tới, Thể Công sẽ tiếp tục rèn thể lực tại Uckley và sẽ tiếp tục có những trận tập huấn với các đối thủ mạnh dần và ở trình độ cao hơn, trong đó có trận đấu được chờ đợi với đội bóng số 1 nước Đức Bayern Munich.