Sáng qua, CLB Hòa Phát.Hà Nội đã tổ chức tổng kết mùa giải 2007. Điều đáng chú ý nhất của buổi tổng kết này chính là việc các cầu thủ sẽ không nhận được bất cứ một đồng tiền thưởng nào.
Đây là một thông báo khiến rất nhiều cầu thủ bất ngờ, và có người còn ấm ức ra mặt. Một cầu thủ (đề nghị giấu tên) cho biết: “Trước khi chúng tôi đá Play Off với An Giang, lãnh đạo hứa là cứ đá tốt rồi sẽ thưởng. Vậy mà bây giờ không có một đồng tiền thưởng nào thì lạ thật”. Lý do của việc không thưởng mà lãnh đạo Hòa Phát đưa ra là: Ở cả 3 mặt trận (V.League, Cúp quốc gia, Cúp Châu Á) đội bóng đều thi đấu không tốt, không đoạt được chỉ tiêu đã đề ra.

HP.HN không được nhận 1 đồng tiền thưởng nào sau
chiến thắng nghẹt thở trước An Giang
Ở một diễn biến khác, Hòa Phát đã chính thức ký hợp đồng với ông HLV Dane Jan Poulsen, người Đan Mạch. Theo đó ông HLV này sẽ dẫn dắt Hòa Phát từ ngày 15.11 tới. Được biết đây chính là trưởng dự án “Goal 2010” (lọt vào VCK World Cup 2010) mà BĐ Singapores đề ra vào cuối những năm 90, và ông cũng chính là HLV trưởng ĐTQG Singapore thời điểm đó. Tuy nhiên, do dự án “Goal 2010” thất bại nên ông này đã phải ra đi.
PV