Đó chỉ là một lễ trao thưởng đơn thuần, ít có ý nghĩa tôn vinh như cái tên giải thưởng này. Buổi lễ đó kéo dài hơn 30 phút trong không khí trầm buồn và cũng có không ít chuyện kém vui xung quanh.
Theo chương trình dự kiến, lễ công bố và trao thưởng các danh hiệu Trọng tài năm 2007 kéo dài từ 15h50 đến 17h00 mới kết thúc. Tuy nhiên, được đúng nửa tiếng thì giải tán.
Các thủ tục, nghi lễ được đơn giản hóa đến mức tối đa. Trưởng BTC V-League và giải hạng Nhất 2007 Dương Ngiệp Khôi, Chủ tịch Hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi, đại diện nhà tài trợ Tôn Hoa Sen chỉ nhanh gọn vài câu phát biểu rồi đọc kết quả bầu chọn.
 |
|
Ông Nguyễn Văn Mùi trả lời phỏng vấn. Ảnh: Quang Minh
|
Rất kỳ lạ, dù đã có kết quả chi tiết nhưng ông Mùi lại không thông báo, chỉ ngắn gọn tên và danh hiệu.
Còi vàng Dương Văn Hiền phát biểu "dăm câu ba điều" rất khách sáo rồi về chỗ, các trọng tài đứng lên nhận giải thưởng, lưu lại ít phút chụp ảnh với nhau làm kỷ niệm rồi ngay sau đó, người của VFF đột ngột nói lời cảm ơn, kết thúc buổi lễ.
Không có tiết mục hỏi đáp, phỏng vấn như thông lệ. Nó bị cắt ngay từ khâu lên chương trình. Có lẽ trong cái không khí đìu hiu như thế, BTC muốn tránh những câu hỏi xoáy vào những chuyện "nhạy cảm" của giới trọng tài mùa giải này mà dư luận còn bức xúc, điều có thể sẽ khiến buổi lễ còn tệ hơn nữa.
Rất nhiều người có mặt trong buổi lễ trao giải thưởng Còi vàng cảm thấy hụt hẫng vì tính chất thủ tục của nó. Không có một chút gì đó của sự trang trọng hay tôn vinh, đó đơn giản chỉ là một buổi trao thưởng sau khi người ta đã "đẻ" ra cái giải thưởng và tiến hành bình bầu.
Cái lạ thứ 2, là trong lễ trao thưởng cho trọng tài, ngoài 10 cái tên có trong danh sách đề cử để bầu chọn, không có sự xuất hiện của bất cứ một trọng tài nào. Không thể lấy lý do kinh phí hay đường xá, công việc để biện minh cho sự vắng mặt kỳ cục này, bởi các trọng tài ở ngay Hà Nội cũng không có mặt.
|

|
|
Những nụ cười thiếu sảng khoái và chưa thật sự vui sướng của những nhân vật liên quan. Ảnh: Quang Minh
|
Đáng lên án nhất là sự thiếu vắng của Chiếc còi vàng 2006 Dương Mạnh Hùng. Được biết, ông Hùng vắng mặt bởi không có giấy mời tham dự. Không thể tin nổi và không thể hiểu nổi các quan chức VFF, HĐTT đã nghĩ gì? Người đại diện cho giới trọng tài mới được tôn vinh 1 năm trước, trong một buổi lễ như thế này lại không được mời.
Còn cá nhân Dương Mạnh Hùng, dù tuyên bố "vì cái chung, không cần mời cũng đến", cuối cùng đã không đến để chúc mừng các đồng nghiệp. Ông đã không vượt khỏi những vấn đề của bản thân mình.
Vì những lý do cá nhân, người ta công khai tỏ ra thiếu tôn trọng nhau cũng như cái danh hiệu cao quý Còi vàng này.
Nhưng điều đáng buồn nhất lại nằm ở phần kết thúc. Sau lễ trao giải thưởng, tất cả rút hết và cả khán phòng còn lại mỗi Còi vàng 2007 Dương Văn Hiền.
Ông Hiền kể về những cú phốt ở mùa giải vừa qua, nói về những nỗi đau và hơn 1 lần nhắc đi nhắc lại lời khuyên của vợ ông: "Bỏ nghề đi anh!". Ông nói mà rơm rớm nước mắt.
|
Danh sách Còi vàng và Cờ vàng
|
|
Chiếc còi vàng: Dương Văn Hiền (276 điểm)
Chiếc còi bạc: Võ Minh Trí (164 điểm)
Chiếc còi đồng: Phùng Đình Dũng (65 điểm).
Cây cờ vàng: Phạm Mạnh Long (256 điểm)
Cây cờ bạc: Nguyễn Trường Xuân (149 điểm)
Cây cờ đồng: Nguyễn Ngọc Hà (124 điểm).
|