Đang trong thời gian nghỉ ngơi tại quê hương Hải Phòng nhưng những ngày qua, HLV Trần Văn Phúc vẫn nhận được rất nhiều lời mời từ bóng đá đất Cảng, HP.HN, V.Ninh Bình và đặc biệt là điện thoại từ xứ Thanh réo gọi ông liên hồi.
Xứ Thanh đang lo ông không còn làm tiếp nữa, trong khi Hải Phòng lại sợ là ông không nhận lời dù là quê hương. Nhưng tiếng gọi từ cái tình ở người xứ Thanh đã khiến ông cảm động, và ông đã quyết định sẽ gắn bó cùng bóng đá nơi đây.
 |
| HLV Trần Văn Phúc (giữa) |
"Tôi biết là thật khó để có thể từ chối những lời mời rất chân tình của các đội bóng bởi họ nói họ thật sự muốn có tôi. Tôi là người đất Cảng mà lại không đóng góp cho quê hương thì cũng không ổn.
Nhưng làm bóng đá đâu thể là cứ quê hương sẽ khiến mình dễ chịu. Tôi đã từng phải viết đơn và phải ra đi trong lặng lẽ để đến với vùng đất khác, nên tôi đã hiểu thế nào là sự khắc nghiệt của bóng đá, đặc biệt là ở mảnh đất Hải Phòng", ông Phúc tâm sự.
Khi được Thể thao VietNamNet đặt câu hỏi là tại sao những CLB khác giàu có hơn, sẵn sàng ưu đãi ông mọi thứ có thể, vậy mà ông lại chọn Halida Thanh Hoá, thì HLV Trần Văn Phúc đã rất thẳng thắn: "Người Thanh Hoá coi tôi là người dân của họ. Họ đối xử với tôi đầy tình nghĩa. Dù họ nghèo nhưng họ vẫn làm mọi cách để làm sao cho tôi có cuộc sống đầy đủ nhất.
Người hâm mộ khi biết tôi đang phân vân ra đi thì họ đã gọi điện thoại và hy vọng tôi ở lại vì cái tình. Vì thế, tôi quyết định sẽ ở lại với đội bóng này, tất nhiên là cần có thêm một chút bàn bạc về hợp đồng giữa hai bên cho mùa giải mới".
Như vậy, đến thời điểm này, HLV Trần Văn Phúc dù chưa quyết định nhận lời bất cứ CLB nào bởi ngày 07/10, ông mới có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo CLB Halida Thanh Hoá, nhưng có thể khẳng định là tới 99,9 %, ông đã ở lại!