Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - GIẢI VĐQG V-LEAGUE
HP.HN-AG: Tử chiến tại "ải" Chi Lăng6:04 28/9/2007

Rất thú vị, cuộc đấu giữa một bên đang tràn trề nhuệ khí sẽ tạo nên một bước ngoặt lớn sau 10 năm ngụp lặn tại ao làng. Còn bên kia, cũng chỉ còn một con đường: phải thắng để trở lại và báo thù. "Ải" Chi Lăng chiều nay (28/9) hứa hẹn sẽ được chứng kiến một cuộc chiến… đẫm mồ hôi.

Gần một tuần trước, cứ ngỡ chỉ cần cù cưa kiếm đủ một trận "hoà" để "phát", ai ngờ trước một "ông kẹ" HA.GL có máu mặt lại được "đeo" theo cái thượng lệnh phải "giết" đối phuơng, HP.HN đã bị "no đòn" với trận thua vỡ mặt 1-6. Với họ đấy là một mối thù khó nuốt trôi.

HP.HN (áo xanh) phải chịu áp lực lớn - Ảnh: Hải Anh

Nhưng cuộc chơi là vậy, cái "đấu trường" khi mà tiếng nói của chuyên môn chỉ là thứ yếu, quan trọng là phải "ngoại giao" tốt thì mới hy vọng sống sót, HP.HN đã phải ôm hận, lãnh trọn định mệnh nghiệt ngã mang tên play-off.

Khi HP.HN thay tướng, Trần Bình Sự ngồi vào cái ghế của người tiền nhiệm Vương Tiến Dũng, thành tích của đại diện Thủ đô lập tức "thay" đổi. Bằng chứng là "kỷ lục" 4 trận liên tiếp bất bại, như một tiến hiệu mừng khởi đầu cho một sự đào thoát.

Đáng tiếc ở thời điểm "lâm chung", HP.HN chỉ còn biết tự trách mình. Không thể có trọn vẹn 3 điểm trước "chiến hữu" TCDK.SLNA, HP.HN chỉ còn biết "ném" số phận của mình cho may rủi. Và như một điều tất yếu, trước bàn dân thiên hạ đang soi đủ kiểu, HA.GL đã không ra tay nghĩa hiệp như cái năm họ từng cứu Hải Phòng.

Có lẽ cũng đã lường trước được sự bạc bẽo của cái thế "thân cô thế cô", trước ngày xuống Pleiku đá trận khoá sổ, lãnh đội HP.HN đã đặt phòng trước tại khách sạn Công Đoàn. Đá xong với HA.GL lập tứcbinh đoàn Hoà Phát rút luôn về Đà Nẵng để tập trung cho trận play-off.

"Kinh nghiệm, và một chút cái gọi là đẳng cấp chúng tôi vẫn nhỉnh hơn đối thủ, điều này thì ai cũng biết. Nhưng, đối thủ của chúng là một An Giang đang rất hưng phấn về tinh thần, đó là trở ngại rất lớn đối với chúng tôi", ông Sự "gỗ" đã chia sẻ với chúng tôi như thế khi dự đoán về trận đấu.

Có thể, ông Sự vẫn đang tin về những cái "nhỉnh hơn" của một đại diện đang chinh chiến tại V-League, sẽ là một lợi thế trước giờ xung trận, nhưng với một người từng trải hơn 20 năm trong nghề như ông và hơn hết, ông cũng nắm rõ cái "bệnh" của HP.HN trong cả mùa giải vừa qua.

Còn An Giang (phải) lại rất thoải mái về tinh thần - Ảnh: Dũng Phương

Cứ nhìn cái cảnh Ánh Cường và Williams tranh nhau sút phạt, rồi Như Thuần như đi bộ trong trận đấu trước với HA.GL đủ biết ở Hoà Phát đã từng "bết" như thế nào. Nhưng liệu mấy ngày vừa qua "tướng" Sự đã bình thường hoá được tinh thần của các cầu thủ hay chưa.

Tin vui cho Hoà Phát khi trận này cả 2 trụ cột là Alphonse và Da Silva đều sẽ trở lại. Có Alphonse án ngữ trước khung thành, niềm tin chiến thắng sẽ được "gia cố" chắc chắn hơn.

Thế nhưng, ở bên kia chiến tuyến, An Giang đang tràn đầy sức trẻ của HLV Nhan Thiện Nhân cũng không phải là "khúc xương" dễ gặm. Chiến thắng sít sao 1-0 vào những phút cuối trước Thể Công Viettel đã vừa đủ giúp đại diện đến từ miền Tây qua mặt Đồng Nai để ra Đà Nẵng đá play-off.

Vượt hơn 1000km ra miền Trung, với An Giang đấy là cả canh bạc lớn, nhưng "chúng tôi chẳng có gì để mất trong trận đấu này, nhưng nên nhớ yếu tố bất ngờ luôn là điều mang lại sức hấp dẫn cho bóng đá. Trong một buổi chiều may mắn, biết đâu chúng tôi sẽ chiến thắng", rất hứng khởi, HLV Nhan Thiện Nhân đã bộc bạch trước giờ bóng lăn.

Ưu thế của An Giang là được xếp vào kèo duới, nên sự thoải mái về tâm lý sẽ thuộc về họ, hệt như "anh bạn" H.Huế mùa trước, và biết đâu ải Chi Lăng sẽ là mành đất lành với họ.

Nói về khoản thưởng, nếu như cho đến bây giờ vẫn chưa có con số "cụ thể" được tiết lộ từ phía bầu Tuấn của HP.HN, nhưng với An Giang, trước ngày ra Đà Nẵng, lãnh đạo tỉnh nhà đã treo thưởng 500 triệu đồng, và đặc biệt một Mạnh Thường Quân đã hứa thưởng 200 triệu đồng nếu giành được quyền thăng hạng. Qúa hay với An Giang, họ sẽ lại có thêm một "động lực" nữa để "cháy" đến cùng cho ước mơ vượt "ao làng" sau 10 năm ngụp lặn tại hạng Nhất.

Tin mới nhất, chiều nay các khán đài sân Chi Lăng sẽ được phủ đầy những CĐV của Hoà Phát, khi CLB này đã chi ra 5 triệu đồng thuê lực luợng CĐV Đà Nẵng đến sân cổ vũ. Lại cộng thêm gần 300 CĐV là cán bộ, công nhân đang làm việc tại tập đoàn Hoà Phát từ Hà Nội vào Đà Nẵng cổ vũ cho đội nhà. Tất cả đã sẵn sang, một mùa giải đáng quên của HP.HN sẽ được khép lại bằng trận chiến sinh-tử.

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Riise nhất định trụ lại Roma19:48 23 /11/2008
Benitez: Keane phải chuyên nghiệp hơn19:10 23 /11/2008
Deco hết lời ca ngợi Ballack18:26 23 /11/2008
Man City chi 60 triệu bảng cho Terry?15:40 23 /11/2008
Scolari vẫn "thèm" có Robinho15:1 23 /11/2008
Ronaldo có thể không tham dự trận Villarreal14:32 23 /11/2008
Torino - Milan: Chiến thắng chính mình11:9 23 /11/2008
Lecce - Roma: Phương Nam cạm bẫy10:54 23 /11/2008
Danh sách người tình của bồ cũ Coco10:35 23 /11/2008
Tay đua Schumacher10:30 23 /11/2008
Thưởng phim tươi mát nếu đội bóng thắng10:24 23 /11/2008
Đi dạo trên xe hơi cùng nhà Becks10:16 23 /11/2008
Elano: "Chúng tôi không phải là kịch sĩ"10:12 23 /11/2008
Santacroce Ià một ‘Paolo Maldini mới’10:7 23 /11/2008
Hoạt náo viên trên sân bóng rổ10:0 23 /11/2008
Clip: Inter 1-0 Juventus9:15 23 /11/2008
"Bà đầm già" chôn thây tại Giuseppe Meazza4:29 23 /11/2008
Đại thắng, Mark Hughes "nổ" tưng bừng!2:24 23 /11/2008
Benitez thất vọng vì các học trò2:22 23 /11/2008
Pháo thủ London thua tan nát trước Man xanh!1:33 23 /11/2008