Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - GIẢI VĐQG V-LEAGUE
Góc khuất sau bàn cờ play-off6:15 25/9/2007

Vậy là "kịch bản" mà những người thạo tin hậu trường V-League dự đoán từ trước giờ bóng lăn khá lâu, đã chính xác đến từng chi tiết một: HP.HN đi play-offAn Giang là đối thủ trực tiếp. Xếp đặt "tàn cục" của "ván cờ" V-League là cả một chuỗi các hành động được toán tính rất chi li…

Nhận vai "kép độc"!

Ai cũng biết, đội bóng nào rớt khỏi V-League nghĩa là ít tiền hơn, kém thế hơn. Cả những hệ quả không tên đi kèm có tác động rất ghê gớm và lâu dài. Chẳng ai muốn đi play-off để đánh đu với số phận cho sự may rủi. HN.ACB bảo không, HP.HN cũng lắc đầu nhưng xét về tình thế, có lẽ đội bóng của ông Trần Bình Sự "xứng đáng" nhất.

HP.HN (áo xanh) dù cửa trụ hạng rất sáng nhưng cuối cùng vẫn phải đi đá trận play-off - Ảnh: Hải Anh

Để cho một tiền đạo thuộc dạng "chân gỗ" như Đình Việt chọc thủng lưới đến 5 bàn, nhận lấy trận thua ngang bằng một trận tennis, hàng thủ HP.HN có quá tệ? Vâng, rất tệ! Tệ nhất là tất cả những cầu thủ nội của HP.HN có mặt trên sân dù đang bị thua đậm vẫn cứ cho khán giả cảm giác như họ đang… đi dạo.

Quả phạt đền bất thành trước SLNA đã khiến HP.HN mất quyền tự chủ ở lượt cuối khiến HA.GL vừa được tiếng đá sạch vừa dày "nợ" ân tình với HN.ACB. Có lời bàn tán về việc các cầu thủ HP.HN "làm eo" để đá trận play-off với tiền thưởng ngất trời?! Hay các "độc chiêu" của ông Sự chỉ đến thế mà thôi?! Có lẽ là cả hai…

Nếu không phải thế thì tại sao trước trận đấu giữa An Giang và Thể Công, ông Sự đã thăm dò về đội bóng miền Tây?

Nếu không phải thế thì tại sao các cầu thủ HP.HN dù chưa thảm bại vẫn cứ đá giữ chân cẩn thận một cách kỳ lạ?

Xin đừng tìm sự thật ở những câu hỏi kiểu: "Bằng chứng đâu?". Hãy nhìn những kết quả thắng thua được đoán trước cả tuần lễ trước giờ bóng lăn.

Vì ông Sự "dò sóng" được thông tin Thể Công sẽ trắng tay trước An Giang và Hải Phòng "đè chết" Đồng Nai trong cái "phom" được ai đó tính sẵn: Bình Dương vô địch và Đồng Tháp phải xuống hạng thì tính đại diện địa phương cần được đề cao (?!) Chưa biết HLV Trần Bình Sự còn "cao kế" nào không chứ chẳng ai ở V-League muốn thấy "liên minh thủ đô" Thể Công- HN.ACB - HP.HN, và các đồng minh khác đủ mạnh để thao túng nhiều thứ; nếu như đội bóng của ông "hên" trong trận play-off sắp tới.

"Vận mạng" của HP.HN vẫn trong tay họ nếu chịu căng sức mà đá. Nếu thắng An Giang, chắc chắn số tiền thưởng của tập đoàn Hòa Phát là không nhỏ vì đội bóng vẫn là một kênh PR, quảng bá hình ảnh hết sức hữu hiệu. Chưa chắc các sếp của HP.HN không biết gì về bóng đá, họ không thể "mềm nắn" các cầu thủ nên nhịn lại đấy thôi.

Nếu quả thật như vậy, chính HP.HN xứng đáng nhất với vai "kép độc" trong "vở tuồng" V-League vì sự "dũng cảm" của mình!

Play-off ra sao

An Giang (phải) đang có lợi thế về tinh thần - Ảnh: Quốc An

An Giang hay HP.HN sẽ thắng? Rất khó xác định câu trả lời và kết quả phụ thuộc vào nhiều thứ: sự quyết tâm, thực lực, may mắn và cả… trọng tài nữa.

Còn nhớ câu nói với nụ cười buồn của HLV Hoàng Đăng Hồng của đội Đồng Nai: "Trọng tài trận này thiên vị đội nhà lộ liễu quá. Nhưng chúng tôi không khiếu nại vì biết chắc chỉ tốn công, tốn tiền."

Không biết kết thúc trận play-off trên sân trung lập, ông Sự của HP.HN hay HLV Nhan Thiện Nhân của An Giang sẽ ngửa cổ than trời nếu trọng tài "có vấn đề".

Quyết tâm của HP.HN được đo bằng độ mạnh tay chi tiền của "bầu sô" từ tập đoàn Hoà Phát. Số tiền thưởng càng "bạo" thì các cầu thủ HP.HN sẽ đá càng hăng, và ngược lại…

An Giang cũng sẽ "đậm chi" nếu các cầu thủ con cưng của mình thắng trận dù không bằng HP.HN nhưng một đội bóng với nhiều cầu thủ địa phương sẽ đá quyết tâm hơn đối thủ "đa địa phương".

Tài "hướng đạo" của HLV Trần Bình Sự có lẽ đã ngừng sau trận hòa thất vọng với SLNA nên chỉ có cái mác HLV ở V-League là hơn người đồng nghiệp bên kia "chiến tuyến".

Nhưng từ bây giờ đến lúc trận đấu sống còn giữa hai đội diễn ra, biết đâu "kịch bản" mới và "tình tiết" mới lại xuất hiện, như là tính đặc thù phức tạp của BĐVN.

Và những thông tin "hậu trường" lại càng có giá để xác minh tính chất cần, đủ và đúng của một "kịch bản" nào đấy (nếu có) chăng?

Theo Vietnamnet
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Riise nhất định trụ lại Roma19:48 23 /11/2008
Benitez: Keane phải chuyên nghiệp hơn19:10 23 /11/2008
Deco hết lời ca ngợi Ballack18:26 23 /11/2008
Man City chi 60 triệu bảng cho Terry?15:40 23 /11/2008
Scolari vẫn "thèm" có Robinho15:1 23 /11/2008
Ronaldo có thể không tham dự trận Villarreal14:32 23 /11/2008
Torino - Milan: Chiến thắng chính mình11:9 23 /11/2008
Lecce - Roma: Phương Nam cạm bẫy10:54 23 /11/2008
Danh sách người tình của bồ cũ Coco10:35 23 /11/2008
Tay đua Schumacher10:30 23 /11/2008
Thưởng phim tươi mát nếu đội bóng thắng10:24 23 /11/2008
Đi dạo trên xe hơi cùng nhà Becks10:16 23 /11/2008
Elano: "Chúng tôi không phải là kịch sĩ"10:12 23 /11/2008
Santacroce Ià một ‘Paolo Maldini mới’10:7 23 /11/2008
Hoạt náo viên trên sân bóng rổ10:0 23 /11/2008
Clip: Inter 1-0 Juventus9:15 23 /11/2008
"Bà đầm già" chôn thây tại Giuseppe Meazza4:29 23 /11/2008
Đại thắng, Mark Hughes "nổ" tưng bừng!2:24 23 /11/2008
Benitez thất vọng vì các học trò2:22 23 /11/2008
Pháo thủ London thua tan nát trước Man xanh!1:33 23 /11/2008