Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - GIẢI VĐQG V-LEAGUE
Bình Dương: 4, 12 và 31 năm13:44 24/9/2007

Ra đời từ năm 1976, xa rời bóng đá đỉnh cao từ năm 1995 và giành danh hiệu VĐQG năm 2007, đó là các mốc quan trọng của bóng đá Bình Dương, đội tân vô địch V-League 2007.

Mất 4 mùa bóng kể từ ngày giành quyền lên chuyên nghiệp và thêm gần tròn một tháng kể từ khi vượt qua Bình Định ở vòng đấu 22, bóng đá Bình Dương chiều qua mới được tận hưởng hương vị nồng say của người chiến thắng ở sân chơi cao nhất.

Chiếc cúp vô địch được trao ngay sau chiến thắng 1 – 0 trước Khánh Hòa trong niềm hân hoan của tất cả người hâm mộ và cả những ai đã từng cùng “ăn, ngủ, thức” cùng bóng đá đất Thủ.

Pha lập công duy nhất do tiền vệ Lima thực hiện phút 20 không chỉ ấn định chiến thắng chung cuộc cho đội chủ nhà mà còn chính thức hóa danh hiệu vô địch đầu tiên trong lịch sử đội bóng miền Đông Nam bộ này.

Bình Dương với chiếc Cúp vô địch do ông Chủ tịch VFF trao tặng. Ảnh: V.V

Thật ra, khoảng cách nối dài sự chờ đợi ấy phải được tính từ thời điểm đội bóng Sông Bé – tiền thân của Bình Dương - giành được vinh quang đầu tay (và duy nhất tính đến trước phút… 94 của trận đấu với P.Bình Định) ở sân chơi Cúp Quốc gia 1994, hoặc xa hơn nữa, là cột mốc đánh dấu sự ra đời của đội bóng miền Đông Nam bộ này năm 1976.

Khi Sông Bé hạ gục Cảng Sài Gòn ngay tại sân Thống Nhất để đoạt lấy chiếc Cúp Quốc gia mùa bóng 1994, người hâm mộ đã xem đội bóng tỉnh lẻ này như là một “chú ngựa ô” mới. Vài cầu thủ trụ cột của đội như Trương Văn Dũ, Đỗ Phước Hùng… sau đó còn được triệu tập tham gia hai đội dự tuyển quốc gia dự Cúp Độc Lập.

Chỉ tiếc là chẳng bao lâu sau, Sông Bé phải nói lời chia tay với giải VĐQG 1995 sau “sự cố” vòng chung kết ngược nổi tiếng. Ngay cả khi trở lại hàng ngũ đỉnh cao năm 1996 rồi chuyển sang phiên hiệu mới Bình Dương 1 năm sau đó, đội cũng không thể trụ lại lâu nơi đấu trường khắc nghiệt này.

Phải đến khi tham dự Giải vô địch hạng Nhất quốc gia mùa bóng 2003, Bình Dương mới thực sự được dư luận chú ý tới khi mạnh dạn đặt mục tiêu trở lại đấu trường cao nhất.

Được xây dựng theo mô hình chuyên nghiệp hóa với sự hỗ trợ của Công ty cổ phần bóng đá Bình Dương (bao gồm 3 cổ đông Becamex Bình Dương, Sở TDTT và Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh) nên cùng với hệ thống sân thi đấu, sân tập, nhà nghỉ khang trang, hiện đại, chế độ đãi ngộ cho cầu thủ cũng được cải thiện đáng kể với mức lương và thu nhập phù hợp với năng lực từng người.

Không chỉ có vậy, trong khi Sở TDTT hỗ trợ về chuyên môn (sân bóng, HLV, cầu thủ, đào tạo trẻ) thì Đài PT – TH tỉnh cũng “ngược xuôi” trên mọi nẻo đường, đồng hành cùng với đội trên sân nhà cũng như những khi thi đấu trên sân khách để phục vụ nhu cầu thưởng thức của khán giả trong tỉnh.

Việc tất cả các trận đấu đều được lên sóng truyền hình trong 4 mùa bóng vừa qua cũng là lý do giúp Bình Dương tự hào là một trong rất ít các đội bóng thu hút được đông đảo các nhà tài trợ (sân Bình Dương hiện được phủ kín bởi 3 tầng bảng quảng cáo, chủ yếu do các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh ký kết lâu dài).

Bình Dương không chỉ có một dàn cầu thủ chất lượng mà còn luôn nhận được sự cổ vũ của hơn 2 vạn khán giả mỗi trận trên sân nhà Gò Đậu. Ảnh: Quang Minh

Giành quyền thăng hạng bằng lực lượng chủ yếu là cầu thủ nội tỉnh (Văn Dũ, Văn Hải, Văn Khanh, Văn Dũng, Tiểu Đạt, Nguyên Quân, Nguyên Quang, Trung Quân, Trí Trọng...) nhưng ngay ở mùa bóng 2004, Bình Dương trở thành một hiện tượng tại V – League khi mạnh tay chi để đổi lấy những bản hợp đồng tầm cỡ với Trường Giang, Trung Vĩnh, Văn Lưu, Huỳnh Điệp, Phi Long, Xuân Thành, Hữu Thắng cùng dàn ngoại binh Hàn Quốc, Uganda...

Danh xưng “Chelsea VN” khởi nguồn từ đây nhưng thành tích gặt hái được của Bình Dương không thật tương xứng với sự đầu tư dù vị trí thứ 5 (2004), thứ 3 (2005) rồi ngôi Á quân ở mùa bóng 2006 là những kết quả hoàn toàn đủ sức làm hài lòng bất kỳ đội bóng nào.

Chính vì thế, việc cỗ máy này “khựng” lại ở những thời điểm quan trọng trước khi ngậm ngùi nhìn láng giềng GĐT.LA qua mặt rồi về đích ở 2 mùa bóng gần nhất luôn là nỗi đau của người hâm mộ Bình Dương lẫn những ai yêu mến triết lý bóng đá tấn công mà lần lượt các ông thầy Kim Nam Sik, Vương Tiến Dũng, Đoàn Minh Xương rồi Lê Thụy Hải khởi xướng và duy trì.

Mùa bóng 2007 khởi tranh, Bình Dương tiếp tục được nhận diện là ứng cử viên vô địch số 1 với lực lượng hết sức hùng hậu. Không chỉ mạnh về ngoại binh với sự hiện diện của hai cựu Vua phá lưới Amaobi (2003), Alves Kesley (2005), ngay cả dàn nội binh của Bình Dương cũng là niềm mơ ước của nhiều đội bóng.

Trường Giang, Trung Tuấn, Hữu Thắng, Vũ Phong, Anh Đức, Như Thành, Công Minh, Quang Thanh, Thế Anh đều là các tuyển thủ và cựu tuyển thủ quốc gia. 

Với ngần ấy nhân sự trong tay, lại được sự dẫn dắt của HLV nổi tiếng giàu cá tính Lê Thụy Hải, Bình Dương đã được kết nối để trở thành một tập thể mạnh, thậm chí rất mạnh trên nhiều phương diện.

Ông Lê Thuỵ Hải nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất V-League 2007. Ảnh: V.V

Lịch sử V - League hai mùa bóng gần đây nhất cho thấy, đội vô địch lượt đi hoàn toàn không phải là êkip giành chiến thắng chung cuộc. Đó chính là trường hợp của chính Bình Dương nhưng năm nay, đội bóng đất Thủ đã vượt qua được lời nguyền “quá tam ba bận” một cách quá rạch ròi.

Kể từ khi sớm vô địch lượt đi với 9 điểm nhiều hơn đội thứ nhì H.Thanh Hóa, Bình Dương ngày càng đào sâu cách biệt với tốp hai kể từ lượt về để rồi vô địch sớm với khoảng cách điểm số lên đến 13.

Một khoảng cách hiếm thấy tại giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam, nếu không muốn nói đây là lần đầu tiên, giữa đội xếp nhất và các đội còn lại có một sự chênh lệch khá xa như vậy.

Không chỉ gây ấn tượng bằng những màn lội ngược dòng ngoạn mục (trước ĐT.LA, SLNA, HA.GL), góp phần đáng kể làm tăng sự hấp dẫn cho V - League 2007, ở Bình Dương còn có một "tài sản" quý giá mà các "đại gia" khác hoặc đã bị mòn đi, hoặc chưa đạt tới: Khát khao cháy bỏng chinh phục ngôi vị cao nhất.

Thực tế chứng minh rất rõ điều này: Cựu hoàng HA.GL cứ “khất” người hâm mộ cái hẹn vô địch lần thứ ba trong khi nhà vô địch mùa trước ĐT.LA “vướng” giải đấu quá tầm - Cúp C1 châu Á, hao tiền tốn sức, và do lực lượng không có mấy thay đổi nên thầy trò ông Calisto thật sự không còn khả năng vươn tới mục tiêu giành cú hattrick…

 

Bộ đôi Trần Văn Đường - Lê Thuỵ Hải còn tại vị và có thể đưa Bình Dương đi xa hơn? Ảnh: Quang Minh

Người ta cứ mong chờ Đà Nẵng để rồi bị đội bóng sông Hàn cho “leo cây” hết lần này đến lần khác, đều với một lý do: Chưa đến thời !

Việc gì phải đến đã đến: chiều qua 23/9, Bình Dương chính thức lên ngôi và lưu lại sau chiến tích này là hàng loạt kỷ lục mới trong lịch sử V – League.

Thành công hôm nay cũng đặt ra nhiều vấn đề cho tương lai của chính đội bóng này. Không chỉ phải nghĩ ngay đến việc bảo vệ ngôi vị của mình, mà ngay từ thời điểm này, Bình Dương còn phải nhìn xa đến tận đấu trường… AFC Champions League, sân chơi mà bóng đá Việt Nam chưa một lần tạo được ấn tượng, gây được tiếng vang. 

Tiếp theo sau những Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Tâm Long An, chức vô địch của Bình Dương thêm một lần nữa khẳng định thành công của mô hình bóng đá doanh nghiệp, kể cả tư nhân lẫn nhà nước, trong sân chơi chuyên nghiệp.
 

Theo VTC
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Riise nhất định trụ lại Roma19:48 23 /11/2008
Benitez: Keane phải chuyên nghiệp hơn19:10 23 /11/2008
Deco hết lời ca ngợi Ballack18:26 23 /11/2008
Man City chi 60 triệu bảng cho Terry?15:40 23 /11/2008
Scolari vẫn "thèm" có Robinho15:1 23 /11/2008
Ronaldo có thể không tham dự trận Villarreal14:32 23 /11/2008
Torino - Milan: Chiến thắng chính mình11:9 23 /11/2008
Lecce - Roma: Phương Nam cạm bẫy10:54 23 /11/2008
Danh sách người tình của bồ cũ Coco10:35 23 /11/2008
Tay đua Schumacher10:30 23 /11/2008
Thưởng phim tươi mát nếu đội bóng thắng10:24 23 /11/2008
Đi dạo trên xe hơi cùng nhà Becks10:16 23 /11/2008
Elano: "Chúng tôi không phải là kịch sĩ"10:12 23 /11/2008
Santacroce Ià một ‘Paolo Maldini mới’10:7 23 /11/2008
Hoạt náo viên trên sân bóng rổ10:0 23 /11/2008
Clip: Inter 1-0 Juventus9:15 23 /11/2008
"Bà đầm già" chôn thây tại Giuseppe Meazza4:29 23 /11/2008
Đại thắng, Mark Hughes "nổ" tưng bừng!2:24 23 /11/2008
Benitez thất vọng vì các học trò2:22 23 /11/2008
Pháo thủ London thua tan nát trước Man xanh!1:33 23 /11/2008