Vẫn như "thông lệ" cái không khí đưa đám lại bủa vây sân Tự Do, H.Huế đã trở về với cái nơi một năm trước đã trót đẩy họ lên chuyên. Trận đấu với H.Thanh Hoá trong ngày khoá giải, cảm xúc lại tràn về với thày trò ông Phùng….
Sân Tự Do, một buổi chiều được hiểu theo đúng nghĩa của nó, BTC sân đã cho mở cửa tự do, "sốc" là vậy, nhưng những khán đài trên sân vẫn rơi vào cảnh chợ chiều lèo tèo khán giả! Trận đấu chia tay, người Cố đô vẫn nghĩ đấy là cơ hội cuối cùng để đội bóng trong tim họ gỡ gạc chút niềm tin. Mong và chờ như vậy, nhưng nói thẳng ra, lực của H.Huế bây giờ một trận hoà đã là thành công rồi. Thắng ư, xa xỉ!
 |
| Opara sẽ khó ở lại với H.Huế trong mùa giải năm sau? - Ảnh: Du Bình |
Ông Phùng vẫn thúc quân đá tới bến. Trên hàng công, Opara miệt mài "cày ải", tiền đạo số 27 của H.Huế đá như thể đấy là trận đấu cuối cùng trong màu áo đội bóng Cố đô (?!). Dấu ấn của anh cũng chỉ đủ vẽ nên một vài điểm sáng trong lối chơi của toàn đội. Bằng chứng là hai cơ hội ngon ăn của H.Huế đều có dấu giày của anh. Phút 17, cứ tưởng tỷ số đã được mở, oái oăm, cú sút căng như búa bổ của anh lại đi sạt cột dọc trong gang tấc.
Tấn công mãi cũng nản, nhìn những bước đi bộ của các cầu thủ đội chủ nhà, càng lộ ra một điều: "Rớt rồi, nghỉ thôi!".
"Thôi, bây giờ còn nói cái gì nữa em", ông Phùng đã từ chối khéo khi được yêu cầu trả lời phỏng vấn của chúng tôi. Ai cũng biết tâm trạng của ông Phùng lúc này là thế nào, ông cũng muốn được "nghỉ ngơi", trả lời lúc này chỉ thêm quặn đau.
Rớt hạng đã là nỗi buồn lớn đối với H.Huế, nguy hại hơn, họ đang đứng trước cảnh tan đàn xẻ nghé. Nhìn những cái bắt tay, ôm vai bá cổ của Marcelo, đặc biệt là tiền đạo Opara với khán giả Cố đô, như báo trước một cuộc "ly hôn". Hết mùa bóng này cả 2 "tinh binh" trên sẽ đáo hạn hợp đồng với H.Huế, và khả năng chia tay đội bóng Cố đô chỉ còn là vấn đề thời gian?