Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - GIẢI VĐQG V-LEAGUE
Vòng 24 V-League: HP.HN nhận vé play-off?7:50 4/9/2007

Nếu thua, thậm chí là hòa, HP.HN sẽ đi play-off. Thông tin bên lề cho hay, đội khách sẽ đá hết sức và không "nương chân nương tay" gì cả. Khi Đà Nẵng đá cho mình thì cửa thua của chủ sân Hàng Đẫy sáng choang.

Có 2 trận cầu đáng xem và còn ý nghĩa ở vòng 24 này. Cả 2 trận đều có sự góp mặt của các đội bóng Hà Nội. Đó là cuộc đối đầu giữa Khatoco Khánh Hòa - HN.ACB và HP.HN - Đà Nẵng.

Trên sân Nha Trang sẽ là một trận đấu rất hay, bởi đội nào thắng sẽ trụ hạng. Xét về thực lực và những yếu tố phụ trợ, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu Khatoco Khánh Hòa chiến thắng và hoàn thành mục tiêu.

HN.ACB không yếu và rất khó lường, nhưng họ đặc biệt kỵ những đối thủ khỏe như Khánh Hòa. Cứ gặp những đội chạy nhiều, chơi bằng sức là HN.ACB dễ thua.

Nhưng có một điểm yếu của đội chủ nhà mà HN.ACB rất thích thú. Đó là lối chơi bóng hừng hực khí thế, tấn công ào ạt thiếu toan tính và hơi ngây thơ. Nếu thủ vững và không mắc sai lầm cá nhân, khả năng đội khách ăn phản công và chơi cù nhầy bảo vệ tỷ số đến hết trận cũng rất dễ xảy ra.

Nếu thua Đà Nẵng, tấm vé play-off sẽ là của HP.HN. Ảnh: Anh Linh

Cái hay của trận đấu này nằm ở chỗ, ai thắng là thoát. Nhưng đội thua cũng chẳng đến mức rơi vào tình thế nguy hiểm. Bởi với 28 điểm hiện có và còn 2 trận đấu cuối, tính ra cả Khatoco Khánh Hòa lẫn HN.ACB còn có "cơ sở" để dựa dẫm.

Như HN.ACB, họ chắc có 3 điểm trận gặp Đồng Tháp ở vòng 26, bởi lúc đó, đội bóng ĐBSCL đã buông xuôi. Khatoco Khánh Hòa cũng được gặp Đồng Tháp 1 vòng trước đó và cuối cùng là gặp đội bóng đã vô địch Bình Dương nên khả năng có thêm ít nhất 4 điểm là rất rõ ràng.

Khatoco Khánh Hòa đá chung kết với HN.ACB nhưng không đến mức phải dốc hết vốn ra chơi "sống mái". Không giống như HP.HN, thua Đà Nẵng là xong, 99% sẽ nhận vé play-off.

3 vòng đấu cuối, họ đụng toàn "thú dữ". Đầu tiên là Đà Nẵng, tiếp đến TCDK SLNA và cuối cùng là HA.GL trên Pleiku. Trong 3 đối thủ này, chỉ có TCDK SLNA là "anh em" với HP.HN còn HA.GL lẫn Đà Nẵng đều là người dưng.

Tuy nhieê, ở thời điểm này, TCDK SLNA cũng chả dư dả gì và giỏi lắm HP.HN cũng chỉ có 1 điểm trước đội bóng xứ Nghệ.

Cứ nhìn lại lịch sử đối đầu giữa HP.HN với Đà Nẵng và HA.GL lại thấy lo cho họ.

Ở lượt đi, giữa lúc HP.HN đang nguy khốn, họ đã may mắn "thoát chết" trên sân Chi Lăng. Rất nhiều cơ hội được Đà Nẵng tạo ra nhưng họ không ghi được bàn và bị trả giá ở phút bù giờ thứ 3, khi trung vệ Ngọc Tú lên tham gia tấn công bất ngờ đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc.

4 lần gặp gỡ trước đó, cũng chỉ có trận đấu trên sân Chi Lăng cuối mùa trước, HP.HN có 1 điểm, còn lại toàn thua. Cả 2 trận trên sân Hàng Đẫy 2 mùa bóng vừa qua, HP.HN đều thua (1-2 và 2-3).

Rất giống như đá với HA.GL, HP.HN đã thua tới 4 trận liên tiếp. Mùa này, họ mới có chiến thắng đầu tiên. Đó là thời điểm cuối giai đoạn 1, khi HA.GL rơi vào trạng thái chán nản nhất vì mất cơ hội tranh đua ngôi vô địch.

Bởi cái thực tế phũ phàng đó, nên HP.HN xác định nếu thua Đà Nẵng chiều nay, họ sẽ bị đẩy đi play-off. Không hiểu HP.HN sẽ thắng như thế nào đây, khi trung vệ thép Alphonse vẫn ngồi ngoài còn Da Silva, Williams Santos hay Galo bây giờ chẳng còn là chỗ dựa tin cậy cho cả đội nữa?

Có lẽ HP.HN phải hy vọng vào một phép màu vậy!

      Lịch thi đấu vòng 24 Petro Gas V-League 2007 (4/9)

Giờ

  Sân

                       Cặp đấu

15h30

Hàng Đẫy

                    HP.HN - Đà Nẵng

15h30

Nha Trang

             Khatoco Khánh Hòa - HN.ACB

15h30

Vinh

                TCDK SLNA - HA.GL

15h30

Tự Do

            Huda Huế - Khatoco Khánh Hòa  

15h30

Long An

                   ĐT.LA - Pisico Bình Định

15h30

Gò Đậu

                TMN.CSG - Bình Dương

15h30

Chi Lăng

          Halida Thanh Hóa - ĐPM.Nam Định

       Bảng xếp hạng Petro Gas V-League 2007 sau vòng 23

        Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Hiệu số

  Điểm

  1

Bình Dương

 23

14

6

3

37/21

      48

  2

ĐT.LA

 23

10

7

39/28

      37

  3

Đà Nẵng

 23

9

9

5

30/21

      36

  4

HA.GL

 23

10

5

8

33/29

      35

  5

ĐPM Nam Định

 23

9

7

7

32/28

      34

  6

Pisico Bình Định

 23

9

6

8

30/30

      33

  7

Halida Thanh Hoá

 23

8

8

7

25/27

      32

  8

TMN.CSG

 23

8

7

8

34/32

      31

  9

TCDK SLNA

 23

6

10

7

30/32

      28

 10

HN.ACB

 23

7

7

9

26/29

      28

 11 

K.Khánh Hoà

 23

8

4

11

24/24

      28

 12

HP.HN

 23

6

8

9

25/32

      26

 13

Đồng Tháp

 23

3

11

9

18/30

      19

 14

Huda Huế

 23

4

7

12

22/39

      18

Theo VTC
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Benitez: Keane phải chuyên nghiệp hơn19:10 23 /11/2008
Deco hết lời ca ngợi Ballack18:26 23 /11/2008
Man City chi 60 triệu bảng cho Terry?15:40 23 /11/2008
Scolari vẫn "thèm" có Robinho15:1 23 /11/2008
Ronaldo có thể không tham dự trận Villarreal14:32 23 /11/2008
Torino - Milan: Chiến thắng chính mình11:9 23 /11/2008
Lecce - Roma: Phương Nam cạm bẫy10:54 23 /11/2008
Danh sách người tình của bồ cũ Coco10:35 23 /11/2008
Tay đua Schumacher10:30 23 /11/2008
Thưởng phim tươi mát nếu đội bóng thắng10:24 23 /11/2008
Đi dạo trên xe hơi cùng nhà Becks10:16 23 /11/2008
Elano: "Chúng tôi không phải là kịch sĩ"10:12 23 /11/2008
Santacroce Ià một ‘Paolo Maldini mới’10:7 23 /11/2008
Hoạt náo viên trên sân bóng rổ10:0 23 /11/2008
Clip: Inter 1-0 Juventus9:15 23 /11/2008
"Bà đầm già" chôn thây tại Giuseppe Meazza4:29 23 /11/2008
Đại thắng, Mark Hughes "nổ" tưng bừng!2:24 23 /11/2008
Benitez thất vọng vì các học trò2:22 23 /11/2008
Pháo thủ London thua tan nát trước Man xanh!1:33 23 /11/2008
Ronaldinho: “Suýt chút nữa tôi đã gia nhập Torino”22:39 22 /11/2008