Thua TMN.CSG 1-3 trong chiều 1/9 ở vòng đấu 23, Đồng Tháp xem như hết hi vọng trụ lại ở sân chơi cao nhất BĐVN...
Ngỡ rằng 90 phút tại Cao Lãnh sẽ là 90 phút của một Đồng Tháp bùng nổ ở thế chẳng còn gì để mất, khi họ tiếp đội khách TMN.CSG.
Thế nhưng chỉ sau 17 phút thăm dò, đội bóng của Tuấn “nhím” đã tìm được đường vào khung thành của Đồng Tháp, chỉ bằng một pha phối hợp đơn giản bên cánh phải.
Phải thừa nhận rằng dù đang sở hữu những cầu thủ thuộc dạng có chất lượng và tiềm năng nhưng Đồng Tháp khi đá với Thép Cảng, một đội bóng không phải quá mạnh tại V-League, đã lộ rõ sự hụt hơi và thua kém về bản lĩnh cũng như trình độ chơi bóng.
 |
| Nỗi buồn Đồng Tháp... Ảnh: Phương Tuyên |
Thật sự, Đồng Tháp chỉ đủ sức đá tại hạng Nhất bởi họ không có lối chơi cụ thể, không có ý đồ khi lên bóng, không có chiến thuật rõ ràng.
Hàng tiền vệ của họ tuy đông nhưng đa phần không dám mạnh dạn cầm bóng và chỉ có thể chuyền ngang. Không ít lần HLV Đoàn Minh Xương phải ra tận đường biên hò hét: “Sửu, hạn chế chuyền ngang”…
Nếu trong thời gian qua, báo giới ngán ngẩm với lối chơi chồng cánh giãn biên cũ rích được HLV Riedl kiên quyết áp dụng cho ĐTVN thì tại Cao Lãnh, các cầu thủ Đồng Tháp thậm chí còn không thể thực hiện được miếng đánh này cho ra hồn.
Kể cả khi bóng được đưa ra đến biên ngang, rất ít cầu thủ Đồng Tháp thực hiện được những quả tạt đúng kỹ thuật. Người gây thất vọng nhất phía đội chủ sân Cao Lãnh lại là thủ quân Đoàn Việt Cường, tuyển thủ Olympic quốc gia.
Cánh phải do anh trấn giữ đã gần như tê liệt trong phần lớn trận đấu và anh còn nhiều lần chuyền bóng ngay vào chân… đối phương.
Trong khi đó, TMN.CSG lại thể hiện sự hơn hẳn về đẳng cấp và cách chơi bóng. Đúng như dự đoán, Thép Cảng không vội đẩy nhanh thế trận đua sức với Đồng Tháp trong cái nóng đặc trưng tại Cao Lãnh.
Thay vào đó, TMN.CSG đã thành công trong việc giăng một thế trận chậm nhưng chặt chẽ, chờ đợi những lỗ hổng xuất hiện nơi Đồng Tháp sau những pha lên bóng “say đòn”.
Bàn mở tỷ số của TMN.CSG xuất phát từ kịch bản trên. A Vỹ tạt bóng vào trong, Elenildo hất bóng bằng đầu về sau để đội trưởng Chí Thắng bị bỏ lửng sút nối tung lưới thủ môn Tấn Trường.
Đúng như giới chuyên môn lo ngại, bàn thua trước đã khiến Đồng Tháp càng “cuồng” hơn và…thua tiếp bàn nữa chỉ 2 phút sau. Người ghi bàn là Elenildo, sau khi anh lừa qua cả thủ môn đội chủ nhà.
Bàn thắng còn lại của TMN.CSG diễn ra ở phút 87 với màn độc diễn của Helio.
Bàn thắng danh dự của Đồng Tháp được thực hiện ở phút 39 với pha dứt điểm thành bàn đậm chất Phan Thanh Bình. Một lần nữa bóng đá Đồng Tháp “check-out” khỏi V-League, sau một thời gian dạo chơi đầy cảm xúc.
Dường như khán giả Cao Lãnh cũng hiểu trước kết cục của trận đấu này nên rất ít người đến sân (chưa đầy 500 người, tính luôn cả Hội CĐV TMN.CSG).
Lần đầu tiên trong nhiều mùa bóng qua, hai bãi xe chính trước cửa sân Cao Lãnh không “làm việc” và chấp nhận “nghỉ lễ Quốc khánh” sớm. Buồn quá Đồng Tháp! Thôi, đành chào tạm biệt vậy người khách trọ quen…