Để thua trắng 4 bàn không gỡ trên sân Long An, chiều 31/8, đội bóng thủ đô kết thúc chuỗi 4 trận không thua, trong khi các học trò ông Calisto leo lên vị trí thứ nhì trong bảng tổng sắp..
Đối đầu với đội bóng đã từng vượt qua mình 2-1 ở lượt đi, đội khách Hòa Phát Hà Nội nhập cuộc với tâm trạng phải chiến thắng để phục hận, và để có thêm những điểm quý giá trên con đường trụ hạng.
Vắng Tài Em, chủ nhà Đồng Tâm Long An (ĐT.LA) gần như tung đội hình mạnh nhất ra sân, khẳng định quyết tâm phải có 3 điểm ngay trong trận tái đấu này nhằm vươn lên vị trí thứ nhì trong bảng tổng sắp.
 |
| Thua trận, HP.HN (áo trắng) chưa thể leo lên vị trí an toàn. Ảnh: Gia Khánh |
Tuy vậy, hiệp 1 diễn ra trong thế trận giằng co và tưởng chừng kết thúc không có tỉ số. Thế nhưng tận dụng sai lầm kèm người của hàng phòng ngự, phút 45+2, Tsmamala mở bàn thắng đầu tiên cho chủ nhà sau pha đột phá từ cánh trái.
Xuống sức nhanh ở hiệp 2, các cầu thủ HP.HN gần như nhường hẳn khu trung tuyến cho chủ nhà. Do vậy, các học trò của HLV Trần Bình Sự phải thường xuyên co cụm để chống tấn công từ tuyến giữa do không đủ sức đeo bám các cầu thủ ĐT.LA.
Chính sự xuất sắc của thủ môn đội khách Mạnh Dũng đã khiến những cú sút quyết định của Minh Phương, Tshamala hay Antonio, Việt Thắng lần lượt bị hóa giải.
Tấn công liên tục nhằm gia tăng bàn thắng, sức ép từ phía các học trò của thầy "phù thủy" Calisto liên tục dồn lên khu vực phòng thủ của khách. Phút 63, Antoino ghi bàn sau pha truy cản bất thành của các hậu vệ HP.HN.
Tung Xuân Thành vào sân nhằm cũng cố tuyến giữa, thế nhưng một lần nữa, các cầu thủ HP.HN vẫn không ngăn được 2 bàn thua tiếp theo do công của Minh Phương (phút 66) và Hòang Thương (phút 76).
Nếu như chân sút De Silva không bỏ lỡ cô hội ghi bàn ở phút 44, khả năng vỡ trận của HP.HN sẽ thấp hơn so với những gì diễn ra. Thắng trận này, ĐT.LA tạm thời vươn lên vị trí nhì bảng với 37 điểm, hơn HA.GL 2 điểm.