Với khá nhiều cặp đấu quyết định, rất có thể kết thúc vòng đấu đấu thứ 23 diễn ra vào chiều 1/9, V-League 2007 sẽ nguội dần khi xác định được những chiếc vé về hạng Nhất...
Xét trên lí thuyết, H.Huế và Đồng Tháp vẫn còn có cơ hội ở lại V-League, nhưng giấc mơ đó có vẻ như khá xa xỉ đối với các đội bóng của 2 HLV mang cùng họ Đoàn.
Xa xỉ bởi 2 ứng viên này quá yếu so với các đối thủ còn lại, xa xỉ bởi ngay ở vòng đấu được coi là quyết định này họ lại phải gặp những đối thủ đang cần điểm để chắc chắn trụ hạng là TMN.CSG và K.KH.
Và bởi thế, nếu như không có gì thay đổi thì đây sẽ là trận đấu tiễn H.Huế và Đồng Tháp về giải hạng Nhất. Ngoài ra, ở vòng đấu thứ 23 này cũng còn 1 trận đấu đáng chú ý khác để hướng tới ngôi á quân Đà Nẵng - HA.GL...
Chấm dứt giấc mơ
Trận thua trước HN.ACB ở vòng đấu trước ngay trên sân nhà Tự Do đã cướp đi của H.Huế khá nhiều, thậm chí còn có thể gọi trận thua đáng tiếc đó đã đánh gục mọi cố gắng đến tột cùng của thày trò HLV Đoàn Phùng.
Chơi không kém so với đội bóng Thủ đô, nhưng H.Huế đã và không có được cái đầu lạnh, đủ tỉnh táo để giữ được thế thượng phong của những kẻ chơi hay hơn.
Chính vì không có những cái đầu lạnh, không giữ được tỉnh táo hay nói cách khác là bản lĩnh, kinh nghiệm kém của các cầu thủ khiến cho H.Huế còn quá ít cơ hội để "còn nước còn tát, hết nước thì tát sang bùn" nữa.
 |
|
Cả ĐT (áo vàng) lẫn H.Huế (áo xanh) sẽ chính thức xuống hạng sau vòng đấu này?
|
Quá ít, bởi thày trò HLV Đoàn Phùng ở vòng đấu thứ 23 này lại phải đánh cược với số phận với một đội bóng cũng chưa ra khỏi khu vực nguy hiểm khác là K.KH.
H.Huế có gì để tiếp một K.KH đang là đội bóng có chuỗi trận được gọi là thành công khi có được 4 điểm sau 2 trận và đang có nhiều hơn chủ nhà cả 1 "rổ" điểm?
Chẳng có gì cả ngoài tinh thần AQ rằng "cứ đá đi, đá hết mình đi rồi xuống hạng làm lại", với một tinh thần "ít sợ" như thế có lẽ H.Huế sẽ khiến cho K.KH vất vả.
Nhưng sẽ chỉ là vất vả thôi, bởi cả lực, cả niềm tin K.KH thậm chí có nhiều hơn H.Huế. Đội bóng phố Biển chỉ cần 1 điểm ở trận đấu này là đủ để thoát khỏi vị trí đi play-off khi mà ở trận đấu sớm HP.HN đã thảm bại ở Long An.
Hơn lực, hơn cả khát vọng K.KH không thắng mới là chuyện lạ, nhất là khi đội chủ sân mất luôn trung vệ xuất sắc Marcelo vì thẻ phạt. Và nếu điều đó xảy ra, H.Huế coi như "xong"...
Cũng là chủ nhà, Đồng Tháp vất vả không kém khi còn phải đá chung kết với TMN.CSG và H.Huế ở các vòng đấu tới nữa, chưa kể phải gặp những đội bóng tuy thừa điểm nhưng chẳng ân tình gì.
Gặp Thép - Cảng đang lên như diều ở vòng đấu này rất nhiều người đã nói Đồng Tháp sẽ "đi" cùng với H.Huế. "Đi" cùng H.Huế không bởi thày trò HLV Đoàn Minh Xương sút kém đối thủ mà bởi chính những vấn đề về tâm lí trong đội bóng miền Tây.
Thép - Cảng có các tuyển thủ Olympic là Minh Chuyên và Đại Đồng, thì Đồng Tháp cũng có, thậm chí nhiều hơn với Thanh Bình, Quý Sửu, Được Em...
Nhưng cái mà đội khách Thép - Cảng có được, và đang sống được lại không nhờ vào những tuyển thủ như thế, mà TMN.CSG đang sống nhờ vào những bàn thắng của Elenildo, của Dis Santos...
Cái Đồng Tháp có, Thép - Cảng có, cái mà đội bóng của Tuấn "nhím" có, đội bóng miền Tây lại không có. Trông chờ gì vào những Bosango, Maxwell đang dần đuối trước những hậu vệ kinh nghiệm hơn cái thời họ làm mưa làm gió ở giải hạng Nhất.
Không chỉ cả đội đuối vì tinh thần sau những trận thua tan tác gần đây trước P.BĐ, ĐPM.NĐ mà thể lực của Đồng Tháp cũng đuối luôn khi phải di chuyển quá xa từ Bắc về miền Tây, trong khi Thép - Cảng chỉ phải đi có hơn 400 km để chuẩn bị cho trận đấu này.
Có lẽ Đồng Tháp cũng "đi" như Huế thật, bởi tinh thần Thép - Cảng đang cao lắm, đội bóng của Tuấn "nhím" muốn giải quyết trận đấu này để chắc chân trụ hạng.
Nếu Thép - Cảng quyết tâm chơi mà không màng tới chuyện hậu trường (có ý định chuyển nhượng một số cầu thủ ĐT về chơi ở mùa tới) thì có lẽ cuộc chơi của ĐT ở V-League mùa bóng 2007 sẽ kết thúc.
Những cuộc chiến khác
Trận đấu đỉnh cao nhất xét cả về ý nghĩa chuyên môn lẫn danh tiếng ở vòng đấu này có lẽ là cuộc đối đầu giữa Đà Nẵng và HA.GL trên sân Chi Lăng.
Cả 2 đang sở hữu những cầu thủ có chất lượng không tồi ở V-League cả ở ngoại binh lẫn nội binh chính vì thế trận đấu này cũng khá đáng xem.
 |
|
Trước những đội bóng lớn như BD (áo xanh), ĐN (áo vàng) thương chơi rất hay.Ảnh: Phương Tuyên
|
Chưa kể về danh tiếng khi cả đôi bên cũng được liệt vào hàng "đại gia" cùng với Bình Dương và ĐT.LA kể từ khi bóng đá Việt chuyển mình lên chuyên.
Sẽ là rất hay nếu như cuộc đối đầu này xảy ra vào thời điểm khác chứ không phải thời điểm mà Bình Dương đã có cúp vô địch, các suất xuống hạng đã bị điểm mặt. Bởi thế chỉ còn ngôi á quân để cả HA.GL và ĐN hướng tới an ủi cho một mùa giải thất bại.
Với người sông Hàn, họ có thể quen dần với cách cầu thủ của mình chơi như đùa với những đội bóng chiếu dưới, còn với 3 đại gia còn lại thì điều đó là không thể chấp nhận.
Đã thế, ở mùa bóng năm nay nhà tân VĐ BD, cựu vương ĐT.LA đã từng thảm bại tại đây, thì không có lí do nào để HA.GL trở về phố Núi với 1 chiến thắng cả.
Vắng Hồng Minh sẽ là tổn thất lớn của Đà Nẵng, lớn hơn nhiều so với việc đội khách HA.GL vắng tiểu tướng Tăng Tuấn. Sự vắng mặt đáng tiếc đó, khiến cho cơ hội đòi lại món nợ mà HA.GL vay ở lượt đi khó khăn hơn.
Tuy nhiên, lợi thế sân nhà và thường chơi hay trước đối thủ cùng đẳng cấp ở Chi Lăng, Đà Nẵng vẫn có quyền hy vọng vào 1 chiến thắng trước một HA.GL mới bị ĐT.LA "hành" ở vòng đấu trước.
Một cuộc đối đầu khác cũng gây được chú ý khác là HN.ACB - TCDK.SLNA, nhưng được chú ý theo nghĩa khác hẳn so với những trận đấu còn lại.
Trước trận đấu, thông tin bên lề cho rằng HN.ACB sẽ thắng dù lực và ưu thế sân nhà chẳng đáng là bao so với đội bóng xứ Nghệ. Có thể trận đấu này sẽ đúng như dự đoán, nhưng dự luận sẽ lại soi vào trận đấu để xem 2 đội có "diễn" không mà thôi.
Lịch thi đấu vòng 23:
Sân Long An (31/8): ĐT.LA - HP.HN: 4-0
Sân Hàng Đẫy : HN.ACB - TCDK.SLNA
Sân Tự Do: H.Huế - K.KH
Sân Chi Lăng: ĐN - HA.GL
Sân Quy Nhơn: P.BĐ - H.TH
Sân Thiên Trường: ĐPM.NĐ - BD
Sân Cao Lãnh: ĐT - TMN.CSG