Nhà tài trợ

TRANG CHỦ - GIẢI VĐQG V-LEAGUE
"Phù thủy" Trần Bình Sự gặp "Thầy phù thủy" Calisto7:27 31/8/2007

Chiều nay, HP.HN của... "phù thủy" Trần Bình Sự sẽ gặp ĐT.LA của "Thầy phù thủy" Calisto. Một trận chiến mang ý nghĩa sống còn với đội bóng Hà Nội, bởi nếu thua ĐT.LA, khả năng đi play-off của họ là cực cao.

Ví HLV Trần Bình Sự là "phù thủy" không phải nói quá. Từ một đội bóng bết bát, thua tâm phục khẩu phục trươc đối thủ yếu nhất giải là Huda Huế (1-2) và HLV Vương Tiến Dũng phải ra đi, HP.HN của HLV Trần Bình Sự đã đi một lèo 4 trận bất bại. Những kết quả khả quan khiến nhiều người nghĩ họ đã lột xác, dù những thay đổi về tinh thần, cách chơi không lớn

Họ thắng Khatoco Khánh Hòa 2-0, hòa Đồng Tháp 0-0. Đặc biệt, HP.HN hòa được Bình Dương 1-1 rồi thắng Halida Thanh Hóa 2-1. Điều đáng nói nhất, 2 trận đấu gần đây, các đối thủ của HP.HN đều chơi rất kỳ trên sân Hàng Đẫy.

Từ khi ông Sự lên cầm quân, HP.HN chỉ từ hòa tới phát. Ảnh: Quang Minh

Như Bình Dương, họ thắng 1 bàn rồi bất ngờ chùng xuống, rất bị động trong phòng ngự nửa cuối hiệp 2. Đá luống cuống, co cụm đến mức nhiều cầu thủ phá bóng đại dù đối thủ không gây ra nhiều sức ép ngoài những pha nhồi bóng bổng và cuối cùng để gỡ hòa 1-1. Quả thực đáng để ngạc nhiên, bởi đó là Bình Dương, đội bóng đã cầm chắc chức vô địch trong tay.

Trận thắng Halida Thanh Hóa lại ngạc nhiên ở khía cạnh khác. Đội bóng xứ Thanh đã để thủng lưới từ những tình huống rất hớ hênh trong 45 phút đầu tiên. Rồi hiệp 2, họ căng sức ra đá. Tất nhiên chỉ gỡ nổi 1 bàn và thua 1-2.

HP.HN đã tiến một bước dài trên con đường trụ hạng. Bây giờ, họ xác định chỉ cần thắng ĐT.LA là xong nhiệm vụ. Nếu hòa cơ hội sẽ rất mỏng mạnh còn thua thì coi như hết hy vọng. HP.HN sẽ phải đi đá play-off. Bởi cửa "sống" của những đối thủ trực tiếp của HP.HN như HN ACB hay Khatoco Khánh Hòa đều rất rộng.

Nhưng thắng ĐT.LA như thế nào lại là một bài toán hóc búa. Dù là trên sân Hàng Đẫy hay Long An, HP.HN đều yếu thế hơn đối thủ và 3 năm qua, đội bóng Hà Nội chỉ biết hòa hoặc thua.

Nói đến ĐT.LA, nhiều cầu thủ đứng trong đội hình HP.HN hiện nay vẫn tởn. Bởi cứ gặp Gạch, kiểu gì họ cũng bị "lùa" cho khốn khổ. Dù biết trước những bài phản công nhanh như gió của ĐT.LA nhưng vài năm rồi HP.HN vẫn bất lực và để đối thủ làm mưa làm gió.

Mùa 2005, HP.HN thua 0-2 trên sân Long An và may mắn hòa 0-0 trên sân nhà. Mùa 2006, họ phòng ngự suốt cả 90 phút, nhất quyết không chịu lên quá vạch giữa sân và hòa 0-0 với Gạch nhưng ở lượt về trên sân nhà, HP.HN lại ăn đòn phản công, cay đắng với thất bại 2-5.

Cứ gặp Gạch là HP.HN như "cua gặp ếch", từ trong tâm lý đã e ngại. Có cảm giác như những vết hằn tâm lý đã in sâu trong đầu nhiều cầu thủ và họ tin rằng đá với ĐT.LA, cách duy nhất là tử thủ không chịu lên bóng để mặc đối thủ tấn công. Nhưng HP.HN, chưa bao giờ là đội bóng lỳ lợm trong phòng thủ và rất dễ thủng lưới trước sức ép lớn.

Vì thế, nên 5 lần đối đầu sau 3 năm ở V-League, chưa một lần HP.HN hưởng hương vị chiến thắng trước ĐT.LA. Và chiều nay, họ làm khách ở Long An với lo sợ. Sẽ không có những yếu tố "bất ngờ" từ phía đối thủ như vài trận đấu vừa qua. HP.HN sẽ đối diện với ĐT.LA, đội bóng của "Thầy phù thủy" Calisto, người có rất nhiều bài vở và luôn "đọc vị" dễ dàng đội bóng Hà Nội. 

Cầu thủ 2 đội tranh bóng trong trận đấu trên sân Long An mùa giải 2006/2007. Ảnh: Hồng Long

Chiều nay, HP.HN của "phù thủy" Trần Bình Sự sẽ phải quyết chiến với ĐT.LA của Calisto. Đó sẽ là trận chiến của những người đàn ông trên sân cỏ, kết quả thắng thua sẽ phụ thuộc vào khả năng mỗi đội chứ không có dính dáng của những vấn đề hậu trường.

1 năm trước, đúng ngày Quốc khánh 2/9, HP.HN đã may mắn thắng ĐT.LA 2-1 trong trận tranh Cúp Quốc gia trên sân Ninh Bình. Gạch khi đó đã no nê với vinh quang sau mùa giải thứ 2 vô địch, đánh mất mình khá nhanh nhưng vẫn chơi hay hơn HP.HN. Rút cục, họ quá cẩu thả với các cơ hội và bị trả giá.

Gạch lúc này cũng đã hết mục tiêu của V-League, giống như trận chung kết Cúp QG đó. Nhưng nếu HP.HN muốn thắng được họ, có lẽ phải cần may mắn. Bởi "phép thuật" của Trần Bình Sự, linh nghiệm với ai chứ với Gạch thì đừng hòng.

Bởi ở đội bóng này, họ có "Thầy phù thủy" Calisto, người đã một tay đưa một đội bóng tầm thường trên nhiều phương diện, trong đó có nhiều người vẫn bị coi là "chưa đến tuổi đá bóng", thành một thế lực của bóng đá Việt Nam. Tất nhiên, không vì một vài trận cầu mà sự thắng thua của nó luôn bị đặt trong tầm ngắm. 

          Lịch thi đấu vòng 23 Petro Gas V-League 2007 (1/9)

Giờ

Sân

                       Cặp đấu

17h00 (31/8)

Long An

                    HP.HN - ĐT.LA

17h00

Thiên Trường

             ĐPM.Nam Định - Bình Dương

17h00

Hàng Đẫy

                HN ACB - TCDK SLNA

17h00

Tự Do

            Huda Huế - Khatoco Khánh Hòa  

17h00

Chi Lăng

                   Đà Nẵng - HA.GL

17h00

Quy Nhơn

        Pisico Bình Định -  Halida Thanh Hóa

15h30

Cao lãnh

               Đồng Tháp - TMN.CSG

          Bảng xếp hạng Petro Gas V-League 2007 vòng 22

        Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Hiệu số

  Điểm

1

Bình Dương

 22

14

6

2

37/20

      48

2

HA.GL

 22

10

5

7

32/27

      35

3

ĐT.LA

 22

9

7

 6 

35/28

      34

4

Đà Nẵng

 22

8

9

5

28/20

      33

5

Pisico Bình Định

 22

9

5

8

30/30

      32

6

Halida Thanh Hoá

 22

8

7

7

25/27

      31

7

ĐPM Nam Định

 22

8

7

7

31/28

      31

8

TMN.CSG

 22

7

7

8

31/31

      28

9

TCDK SLNA

 22

6

9

7

29/31

      27

10

HN.ACB

 22

 7

6

9

25/28

      27

11

HP.HN

 22

 6

8

8

25/28

      26

12

K.Khánh Hoà

 22

7

4

11

23/24

      25

13

Đồng Tháp

 22

 3

10

9

15/26

      19

14

Huda Huế

 22

 4

6

12

22/38

      18

Giang Anh

Theo VTC
In bài này | Trao đổi - Bình luận thể thao
Các tin thể thao mới tổng hợp:
Riise nhất định trụ lại Roma19:48 23 /11/2008
Benitez: Keane phải chuyên nghiệp hơn19:10 23 /11/2008
Deco hết lời ca ngợi Ballack18:26 23 /11/2008
Man City chi 60 triệu bảng cho Terry?15:40 23 /11/2008
Scolari vẫn "thèm" có Robinho15:1 23 /11/2008
Ronaldo có thể không tham dự trận Villarreal14:32 23 /11/2008
Torino - Milan: Chiến thắng chính mình11:9 23 /11/2008
Lecce - Roma: Phương Nam cạm bẫy10:54 23 /11/2008
Danh sách người tình của bồ cũ Coco10:35 23 /11/2008
Tay đua Schumacher10:30 23 /11/2008
Thưởng phim tươi mát nếu đội bóng thắng10:24 23 /11/2008
Đi dạo trên xe hơi cùng nhà Becks10:16 23 /11/2008
Elano: "Chúng tôi không phải là kịch sĩ"10:12 23 /11/2008
Santacroce Ià một ‘Paolo Maldini mới’10:7 23 /11/2008
Hoạt náo viên trên sân bóng rổ10:0 23 /11/2008
Clip: Inter 1-0 Juventus9:15 23 /11/2008
"Bà đầm già" chôn thây tại Giuseppe Meazza4:29 23 /11/2008
Đại thắng, Mark Hughes "nổ" tưng bừng!2:24 23 /11/2008
Benitez thất vọng vì các học trò2:22 23 /11/2008
Pháo thủ London thua tan nát trước Man xanh!1:33 23 /11/2008