Từ khi đến HP.HN, HLV Tamas Viczko bắt đầu phục hồi thể lực cho đội bóng này bằng những giáo án quen thuộc của ông. Tuy nhiên, điều đó đang bị đặt dấu hỏi về tính hiệu quả, khi mà hầu hết các cầu thủ HP.HN đều lâm vào tình trạng "chai pin" kéo dài...
Những thang thuốc của Viczko
Tamas Viczko được làng bóng đá Việt Nam ví như một Tavares thứ hai, nghĩa là trong quan điểm cầm quân của ông rất chú trọng về thể lực. Năm 2006, ông đã đến Việt Nam và tạo nên một cuộc cách mạng thực sự cho Thể Công.
Hồi đó, Thể Công đóng quân ở Nhổn, tu luyện hàng tháng trời chỉ để bồi dưỡng cho khoẻ lên. Ngày nào cũng như ngày nào, ông Viczko bắt các cầu thủ chạy bền, leo dốc, gánh tạ... Đủ các món kia đã rồi mới tính đến chuyện đá game hay tập với bóng.
Ban đầu, đa số học trò của ông kêu trời vì không chịu nổi khối lượng tập luyện quá lớn, lời ra tiếng vào, rồi thông qua BHL nội đề nghị HLV "nới tay" một chút. Nhưng Viczko gạt đi ngay.
Ông bảo các anh còn trẻ, còn vận động tốt thì khối lượng như thế là vừa đủ. Chẳng qua là lâu nay, chưa ai cho các anh tập đến ngưỡng như vậy mà thôi.
 |
| Tamas Viczko cần có thời gian, nhưng HP.HN thì không thể lùi thêm nữa. Ảnh: Đ.A |
Quả nhiên, chỉ sau đó ít lâu, hình ảnh ông thầy to béo với cặp kính đen choán gần hết khuôn mặt, tay lúc nào cũng khư khư cái đồng hồ bấm giờ không còn là nỗi ám ảnh nữa. Những "lão tướng" như Phương Nam, Thanh Hải thừa nhận họ vẫn chạy tốt đến tận ngày hôm nay, một phần cũng là nhờ giáo án tập của Viczko.
Bây giờ thì ông Viczko đã trở lại Việt Nam, nhưng nhiệm vụ của ông ở HP.HN xem ra còn nan giải hơn Thể Công khi trước khá nhiều.
Và "phản ứng phụ" ở HP.HN
HP.HN, về cơ bản không thể có một cái nền thể lực tương đối như Thể Công năm 2006. Qua nhiều mùa bóng, mỗi mùa yếu đi một chút, các cầu thủ HP.HN như cục pin đã bị chai, dần dần mọi sự nạp lại năng lượng không còn nhiều tác dụng.
Mùa bóng 2007, HLV Vương Tiến Dũng rất muốn tạo ra một cú hích về thể lực cho HP.HN, nhưng chỉ sau vài tuần tập nặng, ông đành phải tự điều chỉnh bởi quân của ông không thể đáp ứng nổi yêu cầu.
Đến năm nay, quá trình chuẩn bị còn hời hợt và thiếu chu đáo hơn. Chỉ qua vài trận căng căng một tí, HP.HN đã xuống sức trông thấy. Nhìn vào HP.HN, ông HLV nào cũng chán, bởi lực lượng đã mỏng lại chấn thương chồng chéo lên nhau.
Khi Viczko nhận lời tiếp quản đội bóng, lãnh đội HP.HN nói thẳng với ông là sức HP.HN nay chỉ đủ đá khoảng 60 phút thôi. Ông thầy người Hung lặng lẽ bắt tay ngay vào việc, với những bài tập mà "lính Hoà Phát" kêu là nặng ngoài tưởng tượng.
Chỉ sau vài buổi, Viczko đã được đặt ngay cái biệt danh là "Mr thể lực". Các cầu thủ đều hiểu sự hà khắc của ông thầy người Hung cũng là vì lợi ích lâu dài, nhưng khổ nỗi họ "bơi" ra mãi mà cũng không theo nổi những quy chuẩn của Viczko.
Trong đội hình HP.HN có những người đã dai dẳng bị đau rất lâu rồi. Có HLV mới, họ đều cố gắng thể hiện quyết tâm của mình, nhưng chính sự nỗ lực đó dường như lại đang phản tác dụng. Chấn thương của Ánh Cường, Tiến Dũng, Khoa Thanh... đều có dấu hiệu nặng thêm.
Đúng vào giai đoạn nước sôi lửa bỏng nhất với HP.HN thì họ lại bị sức ì. Rõ nhất là trận thua HN.ACB, nhiều vị trí của HP.HN chậm chạp đến khổ sở, kể cả "Tây" như Muranda hay Eduardo.
Trước mắt Viczko, ngay cuối tuần này đã là chướng ngại mang tên HA.GL. Trong tay ông không có 2 cầu thủ tấn công rất quan trọng là Văn Vinh và Khoa Thanh (bị treo giò), những người còn lại thì đang ốm đau hàng loạt.
Có thể phải qua vài trận nữa, HP.HN mới trở lại được trạng thái cân bằng và những thang thuốc của Viczko mới bắt đầu "hiệu nghiệm". Chỉ e rằng lúc đó thì đã quá muộn rồi...