Tuy Sevilla đã vượt qua Salzburg với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận Uefa Cup, HLV Manolo Jiménez vẫn không hài lòng hoàn toàn với cách mà các học trò đi đến chiến thắng…
Sau hai trận khởi đầu La Liga không suôn sẻ, nhà cựuVĐ Châu Âu đã có những dấu hiệu tiến bộ rõ rệt và dường như đã tìm lại sức mạnh thật sự của mình.
 |
|
Jiménez vẫn chưa thực sự hài lòng
|
Bằng việc vượt qua Salzburg 2-0 đêm qua, Sevilla đã trải qua năm trận mà không để lọt lưới một bàn nào. Tuy nhiên, HLV Manolo Jiménez vẫn cho rằng đó không phải là một chiến thắng dễ dàng.
Phát biểu sau trận đấu, ông nói: “Mọi chuyện diễn ra không hề suôn sẻ. Chúng tôi đã bước vào trận đấu một cách khó khăn, tuy nhiên với thực lực của mình, chúng tôi đã có kết quả như mong đợi”.
“Điều quan trọng là chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội như trong lượt trận đầu tiên, tất nhiên trừ khoảng 10 phút đầu”.
Chỉ xét riêng kết quả, có vẻ đội bóng Tây Ban Nha đã có một trận khá dễ dàng. Nhưng thực tế, họ đã phải rất vất vả trên một mặt sân “khủng khiếp”.
“Tôi cho rằng chúng tôi đã bị đối xử hoàn toàn không công bằng khi phải chơi trên mặt sân như vậy. Chúng tôi đã mất đến ba cầu thủ chỉ vì không thích ứng nổi với điều kiện ở đây”.
Một trong những cầu thủ quan trọng bị chấn thương đêm qua là ngôi sao Renato, anh này đã có dấu hiệu bị căng cơ do nỗ lực đuổi bóng. Jiménez cho biết ông khó mà đảm bảo Renato sẽ bình phục cho trận đấu cuối tuần này.
Tuỳ Phong